Nước mắt chực trào của nông dân Nhật Tân khi tự tay "phá" đào Tết

Mộc Trà, Theo Gia đình & xã hội 16:40 02/02/2019

Nắng nóng khiến đào nở bung bét, chẳng thể làm cách nào khác người dân buộc phải tự tay phá bỏ những cành đào đang nở rộ ngày sát Tết.

Những ngày vừa qua, thời tiết nắng nóng bất ngờ tấn công miền Bắc khiến người trồng đào như rơi vào cảnh "dở khóc dở cười" khi số lượng hoa bung nở nhiều hơn dự kiến.

Trao đổi với phóng viên Báo Gia đình và Xã hội, một người dân cho hay: "Bình thường một cây đào sẽ nở làm 3 đợt hoa, tuy nhiên nắng nóng quá khiến toàn bộ hoa đã bị nở bung hết nên dù nhìn đẹp đấy nhưng chẳng ai mua bởi chỉ 1-2 ngày thôi sẽ tàn hết".

Nước mắt chực trào của nông dân Nhật Tân khi tự tay phá đào Tết - Ảnh 1.

Những cành đào nở bung, đẹp mê hồn nhưng lại không có người mua bởi hoa đã nở hết.

Do trên cây không còn nụ và chỉ có hoa nở bung đỏ thắm đã khiến những người nông dân buộc phải cắt bỏ. Với những cành đào còn vớt vát lại được sẽ gom thành đào bó để người dân thắp hương còn không chỉ có nước cắt bỏ vứt đi giữ lại gốc.

"Nhà tôi có khoảng trên 20 cành đào có giá trị trên 500.000 đồng/cành nhưng cũng phải cắt bỏ, giữ gốc để sang năm hi vọng sẽ được thu hoạch", bà Thu nói.

Nhìn những cành đào nở bung, nhuộm đỏ cả góc ruộng và đẹp đến nao lòng nhưng ẩn chứa sau đó là giọt nước mắt chảy ngược của người nông dân Nhật Tân.

"Để chăm sóc những gốc đào này, ngoài công sức còn có rất nhiều chi phí như thuốc, phân bón...".

Nước mắt chực trào của nông dân Nhật Tân khi tự tay phá đào Tết - Ảnh 2.

Nắng nóng khiến nhiều cành đào nở bung, nở không còn bất cứ nụ nào trên thân nên rất ít khách quan tâm.

Nước mắt chực trào của nông dân Nhật Tân khi tự tay phá đào Tết - Ảnh 3.

Theo người dân cho biết, bình thường một cành đào sẽ có 3 đợt ra hoa, tuy nhiên do thời tiết nên những cành đào này đã bung nở hết. Đào nở đẹp, thậm chí đẹp nhất trong năm nhưng với nhiều người nông dân họ không cảm thấy vui.

Nước mắt chực trào của nông dân Nhật Tân khi tự tay phá đào Tết - Ảnh 4.

Những cành đào mới nở đến đợt thứ 2 vẫn còn hi vọng để bán vớt cho người dân chơi Tết với giá rẻ hơn.

Nước mắt chực trào của nông dân Nhật Tân khi tự tay phá đào Tết - Ảnh 5.

Trong khi đó, nhiều chủ ruộng đào đã phải vặt bớt những bông hoa đã héo, úa trước khi cắt bán cho người dân.

Nước mắt chực trào của nông dân Nhật Tân khi tự tay phá đào Tết - Ảnh 6.

Cảnh tượng một cành đào thế có giá trị khoảng 400.000 đồng héo rũ khiến bất cứ ai trông thấy cũng không khỏi xót xa.

Nước mắt chực trào của nông dân Nhật Tân khi tự tay phá đào Tết - Ảnh 7.

Nhiều chủ vườn cũng đã nhuốt những giọt nước mắt vào trong để tự tay phá bỏ hàng chục cành đào nở bung.

Nước mắt chực trào của nông dân Nhật Tân khi tự tay phá đào Tết - Ảnh 8.

Người nông dân này cho biết, nếu không gặp nắng chắc chắn gia đình đã có thêm khoảng 15 triệu đồng để ăn Tết.

Nước mắt chực trào của nông dân Nhật Tân khi tự tay phá đào Tết - Ảnh 9.

Một nhánh đào nở đỏ rực nằm chỏng chơ dưới ruộng khiến nông dân như bị xát muối vào lòng.

Nước mắt chực trào của nông dân Nhật Tân khi tự tay phá đào Tết - Ảnh 10.

"Chăm sóc cả năm trời nhưng đến lúc thu hoạch lại bị tuột mất nên ai chả tiếc", một người phụ nữ cho hay.

Nước mắt chực trào của nông dân Nhật Tân khi tự tay phá đào Tết - Ảnh 11.
Nước mắt chực trào của nông dân Nhật Tân khi tự tay phá đào Tết - Ảnh 12.

Một ruộng đào sau khi chặt bỏ bị nhuộm đỏ thắm bởi xác hoa.

Nước mắt chực trào của nông dân Nhật Tân khi tự tay phá đào Tết - Ảnh 13.

Một số nông dân lại tận dụng để gom đào bó, bán cho những người có nhu cầu cắm lọ thắp hương với giá rẻ.

Nước mắt chực trào của nông dân Nhật Tân khi tự tay phá đào Tết - Ảnh 14.

Hoặc đơn thuần là vặt những bông hoa đã nở xong, đang kết quả bỏ đi.

Nước mắt chực trào của nông dân Nhật Tân khi tự tay phá đào Tết - Ảnh 15.

Nhiều gia đình tại Nhật Tân thắng đậm trong vụ đào năm nay, nhưng cũng nhiều nhà bị ảnh hưởng do thời tiết nắng nóng. Dù buồn, dù vui nhưng bao năm nông dân vẫn bám trụ với nghề bởi với họ, mảnh đất này đã gắn liền với máu thịt tự bao giờ...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày