Nữ thủ môn xinh đẹp của tuyển Mỹ khóc lóc, chửi thề vì bị bỏ rơi

Don Juan, Theo Trí Thức Trẻ 12:16 31/08/2016

Hope Solo tỏ rõ sự thất vọng khi bị đội tuyển Mỹ chấm dứt hợp đồng, kèm theo đó là án treo giò 6 tháng ở cấp độ CLB.

Sau khi bị Thụy Điển loại ở tứ kết môn bóng đá nữ Olympic Rio 2016, Hope Solo đã có những bình luận thiếu tôn trọng với đối thủ: "Chúng tôi đã phải đối đầu với những kẻ hèn nhát. Đội mạnh hơn đã không có được chiến thắng, tôi đảm bảo vậy."

Nữ thủ môn xinh đẹp của tuyển Mỹ khóc lóc, chửi thề vì bị bỏ rơi - Ảnh 1.

Tuyển Mỹ của Hope Solo bị loại ở tứ kết môn bóng đá nữ Olympic bởi Thụy Điển.

Bình luận của Hope Solo khiến LĐBĐ Mỹ không hài lòng. Ngay sau khi trở về quê nhà, cô bị triệu tập và phải nhận án phạt rất nặng. Không chỉ bị cấm thi đấu 6 tháng, Hope Solo còn bị tuyển Mỹ chấm dứt hợp đồng sau 17 năm gắn bó.

Nữ thủ môn xinh đẹp của tuyển Mỹ khóc lóc, chửi thề vì bị bỏ rơi - Ảnh 2.

Hope Solo bị đội tuyển Mỹ thanh lý hợp đồng.

Khỏi phải nói Hope Solo đã thất vọng đến nhường nào. Trong đoạn video ghi lại khung cảnh buổi gặp mặt giữa Hope Solo và phía đội tuyển, thủ môn 35 tuổi tỏ rõ sự thất vọng sau khi biết mình bị chấm dứt hợp đồng.

Cô nhắc đi nhắc lại án phạt của mình rồi ôm chầm lấy chồng, Jerramy Stevens. "Làm sao họ có thể làm vậy. 17 năm chết tiệt và mọi thứ đã chấm dứt", Hope Solo văng tục vì quá thất vọng.

Nữ thủ môn xinh đẹp của tuyển Mỹ khóc lóc, chửi thề vì bị bỏ rơi - Ảnh 4.

Cho đến trước khi bị chấm dứt hợp đồng, Hope Solo vẫn được coi như là thủ thành số 1 của đội tuyển Mỹ. Cô được triệu tập từ năm 2000 và đã đoạt mọi vinh quang cùng đội tuyển quốc gia. Đáng kể nhất là 2 tấm HCV Olympic 2008 và 2012, cùng với đó là World Cup 2015.

Nữ thủ môn xinh đẹp của tuyển Mỹ khóc lóc, chửi thề vì bị bỏ rơi - Ảnh 5.

Sự nghiệp thi đấu quốc tế của Hope Solo đã phải chấm dứt theo cách không thể tệ hơn.