Nữ sinh Nghệ An thi Đại học 31 điểm: Mẹ bị ung thư giai đoạn 4, phải đi nhổ cỏ lúa, bóc mía thuê, ngày chỉ ngủ 2 tiếng vì quyết tâm thi đỗ

Diệu Thu, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 24/09/2020

Ngoài giờ học, Quỳnh Trang còn giúp bố mẹ chăm em, dọn dẹp nhà cửa rồi lo toan công việc ruộng vườn, thậm chí đi nhổ cỏ lúa, bóc mía thuê để đỡ đần chi phí học hành.

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020, các sĩ tử 2K2 đã chính thức hoàn thành trọn vẹn một kỳ thi chưa từng có trong lịch sử ngành Giáo dục Việt Nam. Tuy trải qua nhiều khó khăn nhưng cả hai đợt thi năm nay đều hiện diện nhiều nhân tố xuất sắc là Thủ khoa, Á khoa toàn quốc, điểm số cao ngất ngưởng, thậm chí lên tới 29-30 điểm.

Bên cạnh bảng điểm khủng của "con nhà người ta trong truyền thuyết", cộng đồng mạng đang rầm rộ chia sẻ hình ảnh các thí sinh có câu chuyện đặc biệt, mỗi người mỗi cố gắng, nỗ lực khác nhau song các bạn ấy đều trở thành những tấm gương sáng giá ở mùa thi này. Theo đó, nữ sinh Mai Thị Quỳnh Trang đến từ Nghệ An là cái tên được nhắc tới khá nhiều bởi cô bạn không chỉ sở hữu thành tích học tập xuất sắc mà còn khiến người ta cảm thấy nể phục khi biết về hoàn cảnh gia đình.

Nữ sinh Nghệ An thi Đại học 31 điểm: Mẹ bị ung thư giai đoạn 4, phải đi nhổ cỏ lúa, bóc mía thuê, ngày chỉ ngủ 2 tiếng vì quyết tâm thi đỗ - Ảnh 1.
Nữ sinh Nghệ An thi Đại học 31 điểm: Mẹ bị ung thư giai đoạn 4, phải đi nhổ cỏ lúa, bóc mía thuê, ngày chỉ ngủ 2 tiếng vì quyết tâm thi đỗ - Ảnh 2.

Vượt lên khó khăn, Mai Thị Quỳnh Trang đã giành nhiều thành tích xuất sắc trong học tập

Mai Thị Quỳnh Trang là người dân tộc Thổ ở xã nghèo 135, thuộc vùng sâu, vùng xa, miền núi của Nghệ An, điều kiện sinh sống, học tập tương đối khó khăn, thiếu thốn. Tuy nhiên cô bạn lại gây ấn tượng vì sở hữu thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 với số điểm 28,25, trong đó đạt 9 điểm môn Ngữ văn, 9,25 điểm môn Lịch sử và 10 điểm môn Địa lý. Như vậy nếu tính cả điểm vùng thì tổng điểm của Trang chạm ngưỡng 31 điểm.

Nhờ kết quả này, nữ sinh tự tin đăng ký vào trường Đại học Luật Hà Nội, theo đuổi ước mơ trở thành Luật sư giỏi. Nhưng so với các bạn đồng trang lứa, Quỳnh Trang có hoàn cảnh thực đặc biệt, mẹ bị ung thư giai đoạn 4 từ khi cô bạn còn học lớp 10, bố Trang trở thành trụ cột chính trong gia đình, nuôi hai con ăn học và lo lắng chạy chữa cho vợ. Suốt 3 năm nay, thời gian bố ở viện chăm mẹ nhiều hơn ở nhà.

Nữ sinh Nghệ An thi Đại học 31 điểm: Mẹ bị ung thư giai đoạn 4, phải đi nhổ cỏ lúa, bóc mía thuê, ngày chỉ ngủ 2 tiếng vì quyết tâm thi đỗ - Ảnh 3.
Nữ sinh Nghệ An thi Đại học 31 điểm: Mẹ bị ung thư giai đoạn 4, phải đi nhổ cỏ lúa, bóc mía thuê, ngày chỉ ngủ 2 tiếng vì quyết tâm thi đỗ - Ảnh 4.

Nếu tính cả điểm vùng thì tổng điểm của Trang chạm ngưỡng 31 điểm, nữ sinh quyết định đăng ký vào Đại học Luật Hà Nội

12 năm đèn sách, cô bạn luôn đạt danh hiệu học sinh Khá, Giỏi, tham gia đội tuyển chọn học sinh giỏi các cấp, bởi vậy kết quả thi vừa qua hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực của Trang. Nữ sinh cho hay: "Học kỳ 2 lớp 12 ngày nào mình cũng học, đặc biệt là giai đoạn nước rút, vừa đọc sách vừa học online, thường thì mình sẽ thức học tới 2 giờ sáng và dậy lúc 4 giờ để tiếp tục ôn bài. Mình chủ yếu tự học theo sự hướng dẫn của thầy, cô trên lớp.

Mỗi người muốn thành công thì cần tạo ra cho bản thân động lực, mục tiêu phấn đấu, luôn nỗ lực cố gắng vì mục tiêu đó. Quan điểm của mình là khi ôn thi phải thật nghiêm túc, nắm chắc kiến thức rồi mới luyện đề. Với môn Địa lý thì có thể chủ động học thêm kiến thức thực tế, môn Văn cần chắc chắn phần Đọc hiểu, không được chủ quan ở câu hỏi dễ, còn môn Lịch sử thì đọc Sách giáo khoa, làm thêm đề,..."

Ngoài giờ học, Quỳnh Trang giúp bố mẹ chăm em, dọn dẹp nhà cửa rồi lo toan công việc ruộng vườn, thậm chí đi nhổ cỏ lúa, bóc mía thuê để đỡ đần chi phí học hành. Cứ hễ nghỉ học là cô bạn giúp bố trồng trọt vì một mình bố vất vả, làm không xuể, đồng áng xong xuôi bố Trang vẫn tranh thủ đi làm thuê kiếm thêm thu nhập.

Nữ sinh Nghệ An thi Đại học 31 điểm: Mẹ bị ung thư giai đoạn 4, phải đi nhổ cỏ lúa, bóc mía thuê, ngày chỉ ngủ 2 tiếng vì quyết tâm thi đỗ - Ảnh 5.
Nữ sinh Nghệ An thi Đại học 31 điểm: Mẹ bị ung thư giai đoạn 4, phải đi nhổ cỏ lúa, bóc mía thuê, ngày chỉ ngủ 2 tiếng vì quyết tâm thi đỗ - Ảnh 6.
Nữ sinh Nghệ An thi Đại học 31 điểm: Mẹ bị ung thư giai đoạn 4, phải đi nhổ cỏ lúa, bóc mía thuê, ngày chỉ ngủ 2 tiếng vì quyết tâm thi đỗ - Ảnh 7.

Nữ sinh chia sẻ: "Tương lai chưa biết ra sao nhưng mình cứ cố gắng cho hiện tại đã, mình muốn trở thành sinh viên trường Luật để sau khi ra trường giúp bà con trong bản có thêm kiến thức pháp luật. Thêm nữa là Đại học Luật Hà Nội gần với bệnh viện mẹ mình đang chữa bệnh nên dễ dàng chạy qua chạy lại."

Ảnh: Nhân vật cung cấp