Nữ sinh 14 tuổi tự tử trong tủ quần áo, đọc nhật ký và những bức vẽ con để lại cha mẹ mới biết nguyên nhân đau lòng

Trang Đỗ, Theo Thời Đại 14:45 22/08/2017

Một nữ sinh 14 tuổi tại Anh đã được phát hiện treo cổ tự tử trong tủ quần áo sau khi viết cuốn nhật ký bí mật cho biết bản thân cảm thấy đau khổ với cân nặng của mình.

Vào một ngày tháng Hai năm ngoái, Charlotte Baron (14 tuổi) đến từ Rochdale, Greater Manchester, Anh đã được anh trai phát hiện treo cổ tự tử trong tủ quần áo. Cảnh sát cho biết trước khi kết liễu cuộc đời, Charlotte đã gửi tin nhắn cho 1 người bạn nói rằng "Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với tao ấy. Tao là một kẻ yếu đuối".

Cũng trong ngày hôm đó, Charlotte còn gửi rất nhiều lời nhắn cho biết cô bé cảm thấy đau khổ và không có ai thực sự hiểu mình.

Nữ sinh 14 tuổi tự tử trong tủ quần áo, đọc nhật ký và những bức vẽ con để lại cha mẹ mới biết nguyên nhân đau lòng - Ảnh 1.

Charlotte đã để lại rất nhiều bản vẽ, trong đó là hình ảnh cho thấy nữ sinh này luôn cảm thấy ám ảnh và không hài lòng với cơ thể của mình.

Anh trai của Charlotte, anh Tyler (20 tuổi), cho biết "Charlotte là 1 đứa trẻ vui vẻ và không có gì bất thường với con bé trước khi sự việc xảy ra. Tôi vẫn thường nghe thấy tiếng em gái cười nói với bạn bè bởi phòng của em ở ngay dưới phòng tôi. Charlotte không mấy khi kể chuyện cho mọi người về cuộc sống cá nhân. Tuần trước khi Charlotte qua đời, con bé trông vẫn rất bình thường".

Sau cái chết của nữ sinh 14 tuổi, điều tra viên Andrew Butterworth cho biết đã phát hiện được 1 cuốn nhật ký có chữ ký Charlotte Baron. Bên trong cuốn nhật ký là rất nhiều bức vẽ cho thấy cảnh chân tay bị thương, đi kèm lời phàn nàn về việc cô bé không hài lòng với cơ thể và cân nặng của mình. Charlotte cho rằng mình quá béo và điều đó khiến em đau khổ.

Ngoài ra, một trong số những trang nhật ký mà Charlotte để lại còn cho thấy cô bé đã từng muốn tự tử sau khi được đưa vào nhập viện vì uống quá nhiều rượu nhân dịp lễ Giáng sinh. "Tôi gần như đã chết. Tôi chỉ muốn quên đi mọi thứ, Tôi chỉ muốn chết. Tôi gần như đã làm được (tự tử), tại sao họ lại cứu tôi, tôi không muốn ở đây. Tại sao họ không để tôi chết", những dòng nhật ký do Charlotte để lại.

Nữ sinh 14 tuổi tự tử trong tủ quần áo, đọc nhật ký và những bức vẽ con để lại cha mẹ mới biết nguyên nhân đau lòng - Ảnh 2.

Sau khi con gái qua đời, cha mẹ Charlotte mới biết về những bức vẽ của con mình.

Cũng sau cái chết của Charlotte, gia đình mới biết về những bức vẽ trong cuốn nhật ký bí mật mà cô bé để lại. 

Charlotte từng là nữ sinh vui vẻ, thân thiện tại trường công giáo St Cuthberts Roman ở Rochdale. Cô bé rất thân thiết với bà, tuy nhiên, từ năm 12 tuổi, Charlotte bắt đầu có những hành động tự làm hại bản thân mình.

"Tôi đã từng phát hiện con gái tự làm hại bản thân khi mới 12 tuổi. Tôi nhìn thấy những vết sẹo trên cánh tay con. Ban đầu, con bé còn chối bỏ thế nhưng sau đó, nó đã thú nhận sự thật. Con bé từng phát triển rất nhanh và bắt đầu có những vấn đề về ngoại hình, cân nặng như bạn bè đồng trang lứa", mẹ của Charlotte, cô Veronica Kilbride, chia sẻ.

Cũng theo cô Veronica, trong khi những vết sẹo trên tay con dần biến mất thì cô lại không hề biết rằng, Charlotte đang hàng ngày tạo ra những vết cứa đau đớn vào đôi chân mình.

"Tôi không biết chuyện đó xảy ra thường xuyên ra sao nhưng tôi không hề nhận ra những vết cắt trên chân con bởi nó luôn mặc quần dài để che giấu đi tất cả. Sau khi con bé qua đời, tôi mới nhìn thấy những bức vẽ về đôi chân đầy vết cắt trong cuốn nhật ký của con".