Nữ phóng viên bị 200 người tấn công tình dục suốt 40 phút: 8 năm sau “thảm kịch”, cuộc sống đã khác xưa với người chồng hết mực chung tình

Diệp Lục, Theo Helino 02:17 26/06/2019

Sau vụ tấn công tình dục tàn bạo, nữ phóng viên Lara Logan còn trải qua nhiều biến cố khác trong cuộc sống nhưng không có điều gì có thể làm cô gục ngã, khuất phục.

Vụ hãm hiếp gây chấn động

Vào tháng 2/2011, nữ phóng viên Lara Logan của kênh CBS đã trải qua kí ức ám ảnh nhất trong cuộc đời mình khiến dư luận quốc tế bàng hoàng và sửng sốt.

Vào ngày 11/2/2011, Lara Logan, phóng viên thường trú tại nước ngoài của đài CBS, đã đến quảng trường Tahrir để làm bản tin cho chương trình "60 phút". Khi đó, Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak vừa tuyên bố từ chức và rất nhiều người đã đổ về quảng trường Tahrir tại thủ đô Cairo để ăn mừng. Cô cùng ê kíp của mình đến quảng trường để ghi lại không khí ăn mừng này.

Tuy nhiên, không may máy quay hết pin buộc đoàn làm phim phải tạm ngừng. Khi họ thao tác thay pin, đồng nghiệp quay phim người Ai Cập có nghe một người trong đám đông nói muốn tụt quần của cô Logan bằng tiếng bản địa. Các đồng nghiệp đã cố gắng bảo vệ Logan nhưng một đám đàn ông trên quảng trường đã lôi nữ phóng viên người Mỹ đi.

Nữ phóng viên bị 200 người tấn công tình dục suốt 40 phút: 8 năm sau “thảm kịch”, cuộc sống đã khác xưa với người chồng hết mực chung tình - Ảnh 1.

Lara Logan bị đám đông 200 người đàn ông tấn công tình dục.

Một nhóm khoảng 200 người đàn ông đánh cô, cấu véo và xé quần áo của nữ phóng viên. Vụ tấn công diễn ra khoảng 40 phút. Nhiều người đã cố gắng tìm cách giải cứu Logan nhưng không thể giúp được gì vì đám đông quá khỏe với những người đàn ông to cao, lực lưỡng. Lara Logan chỉ được cứu thoát khi một nhóm phụ nữ địa phương cùng 20 lính Ai Cập tới.

Hãng tin CBS lập tức đưa cô trở về Mỹ để điều trị. Kênh truyền hình này đã cử người bảo vệ cho nhà cô ở Washington, nơi cô tự giam mình để hồi phục sức khỏe bên cạnh chồng, anh Joseph Burkett và 2 đứa con. Sau vụ việc, Logan cho hay khi bị 200 kẻ lực lưỡng xé nát quần áo ra thành từng mảnh, lúc đó cô đã nghĩ đến cái chết nhưng khi nhớ về hai con nhỏ, cô đã vượt qua cơn ác mộng của cuộc đời và không chấp nhận một cái chết đầy tủi nhục.

Thay vì chạy trốn, Lara Logan dũng cảm đối mặt với vụ việc kinh hoàng và quyết định công bố sớm chuyện này để thay mặt cho "hàng triệu phụ nữ phải câm lặng khi là nạn nhân của các vụ tấn công tương tự hoặc tồi tệ hơn thế". 2 tháng sau vụ tấn công, Lara Logan bản lĩnh vẫn tiếp tục sự nghiệp làm báo của mình và đăng ký trở lại Afghanistan và các vùng chiến sự khác, gạt bỏ kí ức đau thương sang một bên.

Nữ phóng viên bị 200 người tấn công tình dục suốt 40 phút: 8 năm sau “thảm kịch”, cuộc sống đã khác xưa với người chồng hết mực chung tình - Ảnh 2.

Logan kiên cường vực dậy tinh thần sau biến cố lớn.

Sinh ra để làm báo

Lara Logan sinh năm 1971, ở Durban, Nam Phi. Thông tin về cha mẹ và anh chị em của cô được giữ kín trên truyền thông, chỉ biết rằng cô mang quốc tịch Mỹ. Ngay từ nhỏ cô đã có niềm đam mê với lĩnh vực báo chí và không ngừng trau dồi bản thân, thử sức trong mọi môi trường làm việc trong ngành nghề này vốn được coi là chỉ dành cho đàn ông.

Logan bắt đầu sự nghiệp làm báo vào năm 1988, khi chỉ mới 17 tuổi, với tư cách là một phóng viên tin tức cho Sunday Tribune. Sau đó, cô làm việc trong lĩnh vực truyền hình cho hãng Reuters ở châu Phi với vị trí là nhà sản xuất.

Vào năm 1996, cô quyết định trở thành một freelancer cho một loạt các hãng tin tức quốc tế nổi tiếng bao gồm: ITV News , Fox , NBC và Liên minh Phát thanh Châu Âu. Vào năm 1998, nữ phóng viên xinh đẹp này bắt đầu làm việc cho CNN, trong thời gian làm tại đây, cô chịu trách nhiệm bao quát các sự kiện quốc tế lớn ở Kenya, Tanzania, Bắc Ireland và Kosovo. Một thời gian sau, Logan chuyển sang hợp tác cho GMTV của Anh.

Nữ phóng viên bị 200 người tấn công tình dục suốt 40 phút: 8 năm sau “thảm kịch”, cuộc sống đã khác xưa với người chồng hết mực chung tình - Ảnh 3.

Lara Logan là một nữ phóng viên kiên cường, luôn lăn xả vào những khu vực có chiến sự, xung đột.

Cuối cùng, vào năm 2002, Logan đầu quân cho CBS, nơi cô được giao làm phóng viên cho chương trình 60 phút trước khi trở thành nữ phóng viên quốc tế vào năm 2006. Trong khoảng thời gian làm việc tại đây, Logan lăn xả vào những khu vực xảy ra chiến sự, xung đột, luôn là điểm nóng của bạo lực, các vụ tấn công đẫm máu. Nữ phóng viên này được đồng nghiệp mô tả là một người phụ nữ gan góc, kiên cường, nhiệt huyết, không có điều gì có thể ngăn cản bước chân của Logan.

Cuộc đời thăng trầm

Đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Logan bỗng trở thành nạn nhân của một vụ tấn công tình dục tàn bạo. Một thời gian sau khi hồi phục, Logan hăng say quay trở lại làm việc thì nhận thêm một cú sốc khác: cô được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư vú vào năm 2012.

Mặc dù vậy, với bản tính kiên cường, Logan tạm thời gác lại công việc, tập trung cho việc chữa trị. Sau khi trải qua một ca phẫu thuật và 6 tuần xạ trị, Logan đã đẩy lùi được căn bệnh quái ác và cô tiếp tục quay trở lại với công việc của mình.

Vào tháng 11/2013, Logan bị buộc thôi việc khi gặp sự cố nghề nghiệp đưa tin không chính xác trong một vụ việc nhạy cảm. 7 tháng sau sự cố đó, cô quay trở lại làm việc nhưng sức khỏe bị suy giảm nghiêm trọng khi cô phải vào bệnh viện 4 lần chỉ trong vòng 4 tháng đầu năm 2015, điều đó khiến Logan quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình.

Nữ phóng viên bị 200 người tấn công tình dục suốt 40 phút: 8 năm sau “thảm kịch”, cuộc sống đã khác xưa với người chồng hết mực chung tình - Ảnh 4.

Logan quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình bằng cách dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Cô và chồng, anh Joseph Burkett cùng 3 người con đã quyết định rời khỏi thành phố xô bồ Washington, DC để chuyển đến quê hương chồng, một vùng đất yên bình ở Texas. Cô sắp xếp lại công việc và dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, đặc biệt là dành sự quan tâm chăm sóc cho cậu con trai Joe khi ấy mới 7 tuổi. Cậu bé bị "khuyết tật" nghiêm trọng về khả năng nói và viết. Joe còn bị chứng loạn trí (không có khả năng nắm bắt các phép tính số cơ bản) và rối loạn tăng động.

"Tôi cần phải là một người mẹ theo cách mà tôi muốn. Tôi cần giúp Joe học đọc và viết, dành thời gian bên các con nhiều hơn", Logan cho hay.

Và giờ đây, sau những thăng trầm trong cuộc sống, Lara Logan đã làm được điều mà cô mong muốn với một gia đình hạnh phúc, luôn tràn ngập tiếng cười với 3 người con khỏe mạnh và một người chồng tận tụy hết mình.

"Nếu bạn có thể chịu đựng được những sóng gió của cuộc đời và đứng bằng đôi chân của chính mình, bạn có thể nắm bắt được mọi thứ", Logan nói.

Nữ phóng viên bị 200 người tấn công tình dục suốt 40 phút: 8 năm sau “thảm kịch”, cuộc sống đã khác xưa với người chồng hết mực chung tình - Ảnh 5.

Tổ ấm hạnh phúc của nữ phóng viên kiên cường.

Dù trải qua nhiều biến cố nhưng Logan cũng thừa nhận rằng cuộc đời đã ưu ái ban tặng cho cô một người chồng tuyệt vời. Trước khi lấy người chồng hiện tại, Logan từng kết hôn với Jason Siemon, một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp vào năm 1998 và cả hai có một con gái chung là Ashley, 14 tuổi. Tuy nhiên, sau đó họ chia tay và cô đã đến với người chồng hiện tại vào năm 2008. Cặp đôi có với nhau hai người con là bé Lola và bé Joe.

Khi vợ trải qua sự cố tấn công tình dục kinh hoàng, Burkett đã ở bên Logan, là nguồn động viên tinh thần lớn lao dành cho cô. Burkett là chỗ dựa vững chắc để Logan có thể kiên cường chiến đấu với những biến cố của cuộc đời và trở thành một người phụ nữ dũng cảm nhất trong mắt của nhiều người hiện nay.

Nguồn: Tổng hợp