Nữ MC của VTV bỗng dưng bị "ném đá" khi... để đầu trần, dầm mưa truyền hình trực tiếp về cơn bão số 3

P, Theo Trí Thức Trẻ 10:11 20/08/2016

Cư dân mạng đưa ra 1 số lý lẽ và cho rằng nữ MC này "làm màu" khi đang thực hiện công việc của mình.

Miền Bắc đang phải hứng chịu sự tàn phá nặng nề của cơn bão số 3 mấy ngày qua. Bên cạnh những thông tin về cơn bão Thần Sấm rất được quan tâm, thì mới đây, 1 clip của chuyên mục Dự báo thời tiết VTV được phát trực tiếp lên mạng xã hội, trong đó ghi lại cảnh nữ MC đang phải oằn mình dưới cơn mưa to để cập nhật tình trạng thời tiết cũng bất ngờ nhận được sự chú ý không kém. Điều đáng nói nhất là nữ MC này lại bị hứng vô số "gạch đá" từ cư dân mạng.

 Đoạn clip đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. 

Clip này được trực tiếp tại thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định. Trong clip, có thể thấy, dưới cơn mưa to như cắt da cắt thịt, nữ MC phải để đầu trần dầm mưa (vì gió quá to, mũ của áo mưa không thể nằm nguyên vị trí), tay cầm một quyển sổ cũng ướt nhẹp, đưa tin nhanh chóng về tình hình mưa bão tại địa phương. 

Clip nhận được hơn 10 nghìn lượt thích và rất nhiều bình luận. Lẽ thường, những sự hy sinh cống hiến trong công việc như thế này sẽ nhận được sự chia sẻ, ngưỡng mộ của độc giả. Nhưng thật khó hiểu, khi cư dân mạng lại bỗng nhiên chĩa mùi dùi vào nữ MC. 

Làn sóng chỉ trích diễn ra khi những người xem, thay vì chú ý đến đặc tính công việc và thông tin mà nữ MC truyền tải, thì lại chú ý vào những chi tiết như: Tại sao không sắm được 1 cái mũ bảo hộ đàng hoàng? Biết là quay hình trong mưa bão, tại sao không chuẩn bị sẵn một tập đựng hồ sơ bằng nhựa để cuốn sổ không bị ướt và rách? Công tác chuẩn bị và bảo hộ ở đâu? Và họ cho rằng, nữ MC này đang "làm màu".

Nữ MC của VTV bỗng dưng bị ném đá khi... để đầu trần, dầm mưa truyền hình trực tiếp về cơn bão số 3 - Ảnh 3.

"Làm màu thôi rồi, sao cứ phải để cuốn sổ cho mưa nó ướt ( ai làm văn phòng đều biết cái túi bóng đựng tài liệu có tên là My Clear). Cả một nhà đài tốn bao tiền thuế của dân mà ra đường không có một cái mũ bảo hộ lao động sao? Chí ít cũng có cái mũ cối huyền thoại. Để đầu trần cho mưa gió nó táp vào mặt rồi kêu gọi vất vả à? Rất may là không có cành cây nào nó rơi cho vào đầu chứ không ở đó mà diễn... "(trích bình luận của nickname P.M.H)

"Vẫn biết là bão to rồi, nhưng có nhất thiết phải như thế không, đầu trần, quyển sổ ghi chép thì ướt nhẹp ( sau trận mưa này chắc vất đi thôi)" (trích bình luận của nickname N.T).

Ngay lập tức, một trận tranh cãi đã diễn ra. Nickname V.K đã ngay lập tức phản pháo: "Đùa chứ, chẳng hiểu mấy bạn nghĩ gì mà comment nói người ta như thế... Cái bạn có biết là làm MC dẫn hiện trường vất vả lắm không? Mưa bão to, người ta vẫn dẫn hiện trường để cho người xem cảm nhận được là ở nơi đó, họ đang đứng ảnh hưởng của bão đang xảy ra như thế nào? Chứ cứ ngồi ở đài dẫn, thì đơn giản lắm đâu phải về tận Nam Định đâu".

"Anh hùng bàn phím thì suốt ngày chỉ nằm nhà thôi, xem xem lướt lướt rồi tay nhanh hơn não, vội vàng chê bai! Sao không thử ra ngoài mưa làm việc đi? Các bạn không thấy cô ấy đã cố gắng kéo mũ lên che đầu nhưng gió quá mạnh nên bị tạt ra sao? Còn nữa, thời tiết khắc nghiệt như thế này, xe cộ đi đứng còn ngã lên ngã xuống, hàng quán đóng cửa, ai mà có thể có thời gian chuẩn bị mua sắm dụng cụ chăm chút. Cái chính là Đây là nhiệm vụ của VTV: Đưa tin kịp thời, chính xác, không chậm trễ 1 giây 1 phút. Chờ chuẩn bị cho đàng hoàng đẹp đẽ, lên hình như siêu sao thì lúc đó bão tan mất rồi còn đâu" (trích bình luận của Vịt Mèo)

Nữ MC của VTV bỗng dưng bị ném đá khi... để đầu trần, dầm mưa truyền hình trực tiếp về cơn bão số 3 - Ảnh 4.

Hơn 1 nghìn bình luận của cư dân mạng.

Tranh cãi vẫn nổ ra dai dẳng dưới clip trên. Và theo chia sẻ của anh Hoàng Anh, 1 thành viên trong ekip thực hiện, anh cho biết: "Đây là MC Xuân Anh. Ekip có 3 người. Thời điểm phát trực tiếp clip này là 9h30, trước khi đi ghi nhận công tác chằng chống nhà cửa ven biển và sơ tán dân khỏi khu vực biển. Đây là khu vực chốt chặn không cho người và phương tiện vào bãi biển QL, 9h25 mới có thông tin để live thì 9h30 chạy máy. Đang quay đến giây thứ 2 thì bay mũ".

Trả lời những nghi vấn "làm màu" mà mạng xã hội đưa ra, anh từ tốn giải thích: "Thời điểm này, tất cả khách sạn, cửa hàng đã đóng cửa, nhiều nhà tháo mái tôn nên cách duy nhất an toàn để làm trực tiếp là không đứng dưới mái tôn phòng gió giật và cây đổ, nên mới phải ra giữa đường trống như thế. Và ví dụ như bây giờ MC live trên xe hơi, hoặc trong trường quay, hoặc trong lều, thì sẽ lại bị chỉ trích rằng không chuyên nghiệp, không xả thân vì công việc. Cho nên cứ làm tốt công việc của mình thôi".

Trên trang cá nhân của mình, nữ MC Xuân Anh cũng đăng tải một bài viết dài, nói lên cảm xúc sau chuyến công tác và có đôi lời giải thích về những điều mà cư dân mạng thắc mắc và chỉ trích. Cô viết: 

Nữ MC của VTV bỗng dưng bị ném đá khi... để đầu trần, dầm mưa truyền hình trực tiếp về cơn bão số 3 - Ảnh 5.

Bài đăng của nữ MC sau khi sự việc xảy ra.

"Chuyện cái mũ áo mưa và quyển sổ ướt nhẹp:

Lần đầu tiên gấp gáp đi về địa phương để đón bão, hào hứng đam mê là 1 chuyện, còn thực sự con bé rất lo lắng. Đi làm bao nhiêu thứ bao nhiêu tin về cuối cùng mọi người lại chỉ đang để ý đến cái mũ áo mưa!!! Đúng là thiếu sót không đáng có. Đáng lẽ cháu nó nên buộc chắc chắn hơn, nhưng chẳng may đang live stream mất rồi lại không giữ được mũ, lúc ấy không lẽ bảo anh quay phim tắt đi, hoặc là lại bảo khán giả ơi chờ mình buộc lại mũ đã... Trong khi tình thế lúc đó là vừa có lúc mưa ngớt chút, lại mưa to lên, gió bắt đầu mạnh dần mà mình không quan sát có dấu hiệu nguy hiểm. Vậy nên vẫn đứng đó và báo tin với cái đầu ướt.

2 phút trước khi ra live như vậy, cháu nó mới nhận được tin cập nhật bão mới. Trong lúc đó lo rằng sẽ nhớ sai số liệu, nên đành ghi sổ rồi đem ra đọc, cháu nó còn non thật nhưng lỡ đọc sai số thì còn chết nữa! Còn mọi người hỏi vì sao gấp gáp đến mức ấy? Lý do là địa phương sẽ chấm dứt công tác di dời dân trước 10h, và lúc đó đã là khoảng 9h30 rồi, mình làm cho xong còn đi làm tiếp các chủ đề và lĩnh vực khác nữa cho kịp ạ.

Cháu nó thực sự rút kinh nghiệm về cái mũ và cuốn sổ! Hầyyy cả nhà thông cảm!".