"Nữ hoàng quyến rũ" tìm ra Quán quân, khép lại 1 mùa giải tổ chức cẩu thả và kém sang

Ariana, Theo Trí Thức Trẻ 16:01 04/07/2019

Dù được thực hiện với mục đích tôn vinh giá trị người phụ nữ nhưng những gì mà "Nữ hoàng quyến rũ" đem đến lại chưa khiến khán giả hài lòng.

Trải qua hơn 3 tháng phát sóng, show thực tế "Nữ hoàng quyến rũ" đã chính thức khép lại với giải thưởng cao nhất thuộc về thành viên nhóm S-Girls - Kim Thành. Đây là kết quả đã được khán giả dự đoán trước bởi xuyên suốt 18 tập phát sóng với hàng loạt những thử thách khó nhằn, Kim Thành luôn hoàn thành tốt và là thí sinh có phong độ thể hiện ổn định, nổi bật nhất trong Top 15. Với ngôi vị cao nhất, nữ ca sĩ nhận tổng giải thưởng lên đến 300 triệu đồng và được trao bởi MC Quyền Linh.

Nữ hoàng quyến rũ tìm ra Quán quân, khép lại 1 mùa giải tổ chức cẩu thả và kém sang - Ảnh 1.

Kim Thành đăng quang ngôi vị cao nhất

Chiến thắng của Kim Thành cũng khép lại một mùa giải nhiều thị phi của "Nữ hoàng quyến rũ". Mục đích của chương trình này được tạo ra nhằm tìm kiếm các gương mặt đại diện cho vẻ đẹp của phụ nữ thế hệ mới: nữ tính - thông minh - tự tin - năng động để tham gia các hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam và Nhật Bản.

Tuy nhiên, sau 14 tập phát sóng thì hình ảnh mà các thí sinh trong chương trình đem lại hình như vẫn chưa phản ánh đúng vẻ đẹp của người phụ nữ thế hệ mới cho lắm!

Thử thách khó hiểu, không biết nhằm mục đích gì

Trong suốt 14 tập, chương trình đã đưa ra khá nhiều thử thách để giúp các thí sinh bộc lộ khả năng của bản thân. Tuy nhiên, cũng có một số phần thi khiến khán giả vô cùng khó hiểu như Tự thiết kế một bộ sưu tập bằng vật liệu tái chế kèm thông điệp gửi đến mọi người. 

Xin nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần bảo vệ môi trường mà chương trình muốn truyền tải đến khán giả nhưng nhìn thành phẩm mà các thí sinh làm ra thì cư dân mạng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vì trông không khác gì... trang phục diễn văn nghệ của các bạn học sinh là mấy! Thiết kế thời trang tái chế chỉ có ý nghĩa hoặc với người theo nghề thiết kế, hoặc phù hợp với những đối tượng nhỏ tuổi. Điều quan trọng hơn cả là sản phẩm có tính ứng dụng hoặc có tính thẩm mỹ. Tất cả những yếu tố trên dường như chẳng ăn nhập với chương trình là bao.

Nữ hoàng quyến rũ tìm ra Quán quân, khép lại 1 mùa giải tổ chức cẩu thả và kém sang - Ảnh 2.
Nữ hoàng quyến rũ tìm ra Quán quân, khép lại 1 mùa giải tổ chức cẩu thả và kém sang - Ảnh 3.

Thử thách tái chế gây hoang mang vì trông chẳng có tính thẩm mỹ và cũng không mang lại ý nghĩa tuyên truyền

Ngoài ra, "Nữ hoàng quyến rũ" cũng đặt ra những tình huống để đòi hỏi khả năng xử lý của từng thí sinh. Nhưng mà có nhất thiết phải xây dựng bối cảnh "tiểu tam", yêu chồng bạn thân để thử thách các cô gái hay không? Chương trình muốn truyền tải thông điệp gì đến khán giả với tình huống mà mọi người nhiệt liệt tẩy chay thế này?

Nữ hoàng quyến rũ tìm ra Quán quân, khép lại 1 mùa giải tổ chức cẩu thả và kém sang - Ảnh 4.

Có rất nhiều tình huống có thể đặt ra nhưng chương trình lại đặt thí sinh vào bối cảnh "tiểu tam"?

Cho thí sinh ăn mặc hở hang, tạo dáng quá đà gây tranh cãi

Có thể vì trong tiêu đề có chữ "quyến rũ" nên chương trình quyết định khai thác triệt để sự gợi cảm của các thí sinh bằng cách... mặc bikini liền tù tì ở nhiều tập. Từ vòng casting cho đến những thử thách tạo dáng ở bể bơi, catwalk trên biển, các cô gái đều được khoe lợi thế về hình thể của bản thân. Một số bộ trang phục bị đánh giá khá hở, không phù hợp với nhiều đối tượng theo dõi qua màn ảnh nhỏ, đặc biệt là trẻ em.

Gây tranh cãi nhất là ở tập 14, top 5 được đưa sang Nhật và có thử thách tạo dáng với bikini. Nhiều ý kiến cho rằng để dàn thí sinh mặc hở, tạo dáng gợi cảm quá đà không thích hợp để đưa lên sóng truyền hình.

Nữ hoàng quyến rũ tìm ra Quán quân, khép lại 1 mùa giải tổ chức cẩu thả và kém sang - Ảnh 5.
Nữ hoàng quyến rũ tìm ra Quán quân, khép lại 1 mùa giải tổ chức cẩu thả và kém sang - Ảnh 6.

Thí sinh khoe hình thể hơi nhiều

Nữ hoàng quyến rũ tìm ra Quán quân, khép lại 1 mùa giải tổ chức cẩu thả và kém sang - Ảnh 7.
Nữ hoàng quyến rũ tìm ra Quán quân, khép lại 1 mùa giải tổ chức cẩu thả và kém sang - Ảnh 8.

Gây tranh cãi nhất là phần thi chụp hình ở Nhật Bản

Điều duy nhất mà chương trình có thể phát biểu lúc bấy giờ là những đoạn phim đã được kiểm duyệt kỹ bởi phía Nhật Bản. Đây có thể xem là một lời bào chữa yếu ớt và khá tuyệt vọng khi rõ ràng chương trình đang được sản xuất dành cho đối tượng khán giả Việt. Sự khác biệt văn hóa của 2 nước là khá lớn. Sự gợi cảm và quyến rũ ở Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề phải xem xét chứ chưa phát triển hẳn hoi thành một ngành công nghiệp giải trí như ở xứ Mặt trời mọc.

Drama gượng gạo?

Ở phần cuối tập 3, Ngọc Dung bất ngờ lên tiếng chê bai và cho rằng chính Trâm Anh là người đã phá hỏng đội hình của cả team. Trâm Anh đã bật khóc ngay trước mặt mọi người và sau đó cô đã tuyên bố tự loại mình mặc dù ban giám khảo còn chưa đưa ra kết quả.

Điều đáng chú ý là khi Trâm Anh bật khóc trong phần phỏng vấn, cô nàng muốn vào trong lau nước mắt thì nhận được câu nói: "Em phải ở đây". Tương tự, khi cô nàng chưa kiểm soát được cảm xúc thì tiếp tục có một giọng nữ nhắc nhở: "Nhanh em ơi!", và ngay sau đó Trâm Anh liền: "OK, em sẽ loại chính mình!".

Nữ hoàng quyến rũ: Trâm Anh xin tự loại

Nữ hoàng quyến rũ tìm ra Quán quân, khép lại 1 mùa giải tổ chức cẩu thả và kém sang - Ảnh 10.

Được thực hiện với mục đích khá cao đẹp nhưng mùa giải đầu tiên của "Nữ hoàng quyến rũ" lại khiến khán giả vô cùng ngán ngẩm vì cách tổ chức sơ sài, kém sang. Chưa kể cách quay hình, ánh sáng, màu sắc, cách biên tập, edit chữ... kém hẳn so với những show thực tế đang lên sóng. Thậm chí so với "Phụ nữ thế kỷ 21" - chương trình với format gần tương tự ra đời nhiều năm về trước thì không ngoa khi cho rằng đây là một bước lùi của thị trường show thực tế.

Người phụ nữ cá tính - thông minh - tự tin - năng động trong xã hội hiện nay có rất nhiều cách để chứng tỏ bản thân. Có lẽ nhà sản xuất nên xem xét lại cách thức thể hiện để nếu còn mùa sau, chương trình sẽ mang lại nhiều giá trị tích cực hơn cho người phụ nữ Việt Nam hiện đại.