Noo Phước Thịnh hoá thân thành chú cuội say sưa hát “Tôi là một ngôi sao”

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 09/09/2017

Tham gia chương trình “Góp triệu tim mang Trung Thu đến trẻ em nghèo”, Noo Phước Thịnh đã tự tay làm đèn ông sao, hoá thân thành chú cuội và say sưa hát “Tôi là một ngôi sao”.

Vừa qua, Noo Phước Thịnh đã đồng hành cùng ứng dụng truyền hình trực tiếp V Live trong chương trình “Góp triệu tim mang Trung Thu đến trẻ em nghèo”. Tại đây, nam ca sĩ đã tự tay làm lồng đèn ngôi sao truyền thống, cùng Noo con tạo nên 500 chiếc đèn tặng trẻ em nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Noo Phước Thịnh hoá thân thành chú cuội say sưa hát “Tôi là một ngôi sao” - Ảnh 1.

Theo quy định của chương trình, mỗi 10 nghìn tim cho video Noo Phước Thịnh livestream làm lồng đèn sẽ có 1 chiếc đèn được trao đi. Nhưng trước thời gian phát sóng, video đã cán mốc 5 triệu tim, dành tối đa 500 chiếc đèn.

Noo Phước Thịnh hoá thân thành chú cuội say sưa hát “Tôi là một ngôi sao” - Ảnh 2.

Trong chương trình, Noo Phước Thịnh đã hoá thân thành chú cuội với sự trợ giúp của bé Minh Khoa.

Noo Phước Thịnh hoá thân thành chú cuội say sưa hát “Tôi là một ngôi sao” - Ảnh 3.

Minh Khoa và Gia Hân rất nhiệt tình giúp Noo Phước Thịnh “biến hoá”

Noo Phước Thịnh hoá thân thành chú cuội say sưa hát “Tôi là một ngôi sao” - Ảnh 4.

Noo Phước Thịnh hoá thân thành chú cuội say sưa hát “Tôi là một ngôi sao” - Ảnh 5.

Noo Phước Thịnh tỉ mẩn làm theo hướng dẫn từng thao tác. Đầu tiên là tạo khung của chiếc lồng đèn.

Noo Phước Thịnh lần đầu làm đèn ông sao truyền thống nên rất phấn khích, anh chia sẻ: “Trung thu không thể thiếu những chiếc lồng đèn, vậy nên Noo rất mong muốn những trẻ em không có điều kiện được trải qua một Trung thu thật vui, thật ý nghĩa. Được thấy nụ cười của các em là một niềm hạnh phúc”.

Noo Phước Thịnh hoá thân thành chú cuội say sưa hát “Tôi là một ngôi sao” - Ảnh 6.

Vừa làm, Noo vừa trò chuyện để biết thêm về sở thích của các bé

Ở thao tác đầu làm khung, quấn thép, Noo không để các bé làm vì sợ các bé bị thương. Bản thân Noo cũng đã bị sứt tay khi quấn dây thép. Hoàn thành khung của chiếc đèn, Noo khá tự hào vì anh đã đặt nhiều tình cảm vào đây.

Noo Phước Thịnh hoá thân thành chú cuội say sưa hát “Tôi là một ngôi sao” - Ảnh 7.

Cũng trong chương trình, Noo đón nhận tin kênh V Live chính thức của mình đã đạt trên 100 ngàn follower.

Noo Phước Thịnh hoá thân thành chú cuội say sưa hát “Tôi là một ngôi sao” - Ảnh 8.

Noo Phước Thịnh hoá thân thành chú cuội say sưa hát “Tôi là một ngôi sao” - Ảnh 9.

Anh đã gửi tặng mọi người và các Noo con bài hát “Tôi là một ngôi sao”. “Tuy không hoạt động nhiều trên V Live, nhưng các fan vẫn dành thật nhiều tình cảm cho mình, Noo rất xúc động và tự hào. Noo cảm ơn các bạn rất nhiều” - nam ca sĩ chia sẻ. Anh cũng hứa sẽ chăm chỉ livestream nhiều hơn, thông qua V gần gũi với các fan hơn.

Toàn bộ chương trình Góp triệu tim, mang Trung thu đến trẻ em nghèo được phát lại tại: http://www.vlive.tv/video/39795. Đừng quên theo dõi Noo Phước Thịnh trên ứng dụng truyền hình trực tiếp để giao lưu và cập nhật các thông tin mới nhất của anh. Tải V dành cho iOS tại đây, Android tại đây, PC tại đây và smart TV.