Nông dân Tây Tựu điêu đứng vì hoa ly nở muộn, nhưng không có chuyện một cành ly giá chỉ 2.000 đồng

Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 26/02/2018

Tết đã qua nhưng thời điểm này, hoa ly tại vườn Tây Tựu (quận Nam Từ Liên, Hà Nội) mới chịu bung nở. Người nông dân khóc ròng, chấp nhận bán hoa với giá lỗ vốn để có tiền trả nợ, một bó 10 cành chỉ còn giá 80-100 nghìn.

Hoa ly "gieo sầu" cho người nông dân Tây Tựu

Cách đây đúng 1 tuần, cả làng Tây Tựu vào mùa thu hoạch hoa Tết đầy rộn ràng và hoan hỉ. Khắp mọi con đường lối xóm, hoa ly được người dân nâng niu từng cánh, từng bông chuẩn bị cắt bán đưa đi khắp Hà Nội. Ai cũng hy vọng rằng vụ mùa này sẽ sung túc hơn, đem về nhiều lợi nhuận hơn...

Một ngày cuối tuần tháng 2, chúng tôi có dịp quay lại làng Tây Tựu sau khi trên mạng xã hội xuất hiện những thông tin kêu gọi "giải cứu" hoa ly. Trời mưa âm u và lạnh, lác đác một vài bác nông dân tới lượm nhặt nốt những bông hoa còn sót lại. Nhiều vùng trời hoa ly màu xanh ngút ngàn giờ chỉ là bãi đất trống, hoa đã được cắt đưa đi bán với tiêu chí "nhanh và rẻ" để... trả nợ.

Nông dân Tây Tựu điêu đứng vì hoa ly nở muộn, nhưng không có chuyện một cành ly giá chỉ 2.000 đồng - Ảnh 1.

Đến Tây Tựu mùa này, là những ruộng hoa ly đã bị "càn quét" sạch để kịp bán có tiền trả nợ.

Nông dân Tây Tựu điêu đứng vì hoa ly nở muộn, nhưng không có chuyện một cành ly giá chỉ 2.000 đồng - Ảnh 2.

Hoặc những ruộng "không thèm nở"... mà người nông dân than vãn, rằng sẽ trượt luôn vụ mùa rằm tháng Giêng.

Tết đã qua nhưng thời điểm này tại Tây Tựu, ly mới bắt đầu bung nở xòe cánh đẹp nhất. Thậm chí có những luống, hoa còn "đỏng đảnh" không thèm nở. Người nông dân được phen "méo mặt" bởi năm nay không chỉ trượt vụ Tết mà trượt luôn cả mùa rằm tháng giêng. 

Người nông dân Tây Tựu vẫn hay truyền tai nhau câu nói: "Ly cười người khóc" để nhắc nhở nhau về năm 2017 đầy gian nan. Thuở đó thời tiết nắng nóng kéo dài, từng luống hoa bung nở trước Tết. Rốt cuộc, người nông dân ôm nhau khóc vì mất Tết. 

Nông dân Tây Tựu điêu đứng vì hoa ly nở muộn, nhưng không có chuyện một cành ly giá chỉ 2.000 đồng - Ảnh 3.

Thời tiết lạnh và buốt khiến hoa ly sau Tết mới bắt đầu nở.

Nông dân Tây Tựu điêu đứng vì hoa ly nở muộn, nhưng không có chuyện một cành ly giá chỉ 2.000 đồng - Ảnh 4.

Bà con phải dùng bao lưới với mong mỏi kéo dài thêm 2 - 3 ngày tới.

Năm nay cũng cái nghịch cảnh thời tiết, trời rét buốt kéo dài đe dọa miếng cơm manh áo của người nông dân. Nhìn từng bó hoa ly chất đầy trên xe tải, chị Thúy thở dài: "Hoa nở đẹp như này mà không ai mua cho. Cái nghề này thì phụ thuộc thời tiết là chính, lạnh từ đầu đông đến bây giờ thì hoa làm sao mà nở kịp".

Với mỗi sào ly thu hoạch muộn, tương đương số tiền lỗ khoảng 200 triệu đồng. Làng Tây Tựu bởi thế có nhà lỗ tới hơn 1 tỷ đồng, đó là còn chưa kể công sức chăm sóc cả năm trời. "Chúng tôi đang cố gắng bán nhanh, bán tháo được đồng nào hay đồng đó chứ giờ cũng không còn tiền bù tiền vốn ban đầu nữa. Đỉnh điểm là mùng 4 - mùng 5 Tết, giá hoa tụt xuống kinh hoàng nhưng vẫn không ăn thua...", bà Lan ngán ngẩm nhìn vựa ly còn chưa chịu nở của nhà mình. 

Nông dân Tây Tựu điêu đứng vì hoa ly nở muộn, nhưng không có chuyện một cành ly giá chỉ 2.000 đồng - Ảnh 5.

Chị Thúy thở dài nhìn hoa ly với ánh mắt buồn rầu. Chị bảo: "Hoa nở đẹp như này mà không ai mua cho".

Hoa ly chưa kịp bán vẫn còn chất đầy xe tải. 

Không có chuyện 1 cành ly giá chỉ 2.000 đồng 

Theo nhiều thông tin đăng tải trên mạng xã hội, hiện nay hoa ly rơi vào khủng hoảng rớt giá trầm trọng với giá 2.000 đồng/ cành. Tuy nhiên, nông dân Tây Tựu khẳng định không có chuyện ly được bán với mức giá quá "bèo bọt" như thế.

Ghi nhận của chúng tôi, nếu như thời điểm trước Tết, người dân bán được giá 300.000 - 500.000 đồng 10 cành ly đỏ thì sau Tết hoa ly chỉ còn giá 80-100 nghìn. Thấp nhất với cành 3 bông là 10.000 đồng và cành 5 bông là 15.000 đồng. Khoản doanh thu nhận về này cũng chẳng đủ để trang trải kinh phí thuê vườn, chăm sóc hoa, nói gì tới lợi nhuận dôi ra.  

Nông dân Tây Tựu điêu đứng vì hoa ly nở muộn, nhưng không có chuyện một cành ly giá chỉ 2.000 đồng - Ảnh 7.

Những bó ly không kịp nở nằm "xếp xó" ở bãi rác.

Nông dân Tây Tựu điêu đứng vì hoa ly nở muộn, nhưng không có chuyện một cành ly giá chỉ 2.000 đồng - Ảnh 8.

Người dân Tây Tựu tranh thủ đưa hoa ra đường lớn bán mong vớt vát được đôi tí.

"Giờ phải chấp nhận thua lỗ thôi. Giá hoa rẻ như này mà cũng hiếm người mua, nghĩ mà xót xa quá. Mấy ngày rồi cũng có người ở thành phố về thu mua hoa bán giúp chúng tôi nên cũng đỡ được phần nào rồi", cô Hiền vừa bán hoa cho khách vừa tâm sự.

Bây giờ khắp vườn Tây Tựu chỉ còn lác đác những vựa ly cuối cùng, người dân đã bắt đầu tính đến những mùa hoa mới để cải thiện đời sống. Nhưng cứ hễ nhắc đến hoa ly, họ lại buồn chả muốn nói. 

Nông dân Tây Tựu điêu đứng vì hoa ly nở muộn, nhưng không có chuyện một cành ly giá chỉ 2.000 đồng - Ảnh 9.

"Sạp hoa" của cô Hiền.

Bên lề đường dẫn lối vào vườn Tây Tựu, cô Hiền bày "sạp hoa". Gọi là sạp nhưng chẳng có gì cả ngoài mấy cái xô và vài ba cái ghế. Dưới trời mưa xuân, tay cô vẫn thoăn thoắt gói hoa cho khách, miệng đon đả: "Hoa đẹp lắm, giá lại rẻ, các em mua về chưng trong nhà đi". 

Có anh đi ô tô vội dừng xe bên đường, đội mưa xuống mua hoa. Chốc chốc sau, có chị gái đi xe máy cũng dừng lại ngắm nghía, rồi chọn những bông ly 5 cánh mà chị cho là đẹp nhất... 

Nông dân Tây Tựu điêu đứng vì hoa ly nở muộn, nhưng không có chuyện một cành ly giá chỉ 2.000 đồng - Ảnh 10.

Chốc chốc lại có một vị khách ghé thăm...

Nông dân Tây Tựu điêu đứng vì hoa ly nở muộn, nhưng không có chuyện một cành ly giá chỉ 2.000 đồng - Ảnh 11.

Nhưng tựu chung lại, năm nay người dân khốn đốn vì hoa ly.

"Giờ cô bán đến đêm mới về nhà, ăn trưa ở cái vỉa hè này luôn, mong bán nhanh hết hoa...". 

Biết làm sao được, ly "cười" muộn nên người nông dân cũng đành phải chịu khổ, chịu nhọc vì nó. 

Nông dân Tây Tựu điêu đứng vì hoa ly nở muộn, nhưng không có chuyện một cành ly giá chỉ 2.000 đồng - Ảnh 12.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày