Nỗi sợ của trẻ con và người lớn: Vừa giống đến giật mình lại vừa khác đáng suy ngẫm!

Y.J, Theo Helino 06:18 27/11/2018

Trẻ con có nỗi sợ của trẻ con, người lớn có nỗi sợ của người lớn. Có đôi khi chúng khá giống nhau, cũng đôi lúc chúng lại chẳng hề liên quan chút nào.

Hồi bé, ai trong chúng ta cũng chỉ muốn được lớn lên thật nhanh. Tới khi là người lớn rồi, đối diện với cuộc sống quẩn quanh cơm áo gạo tiền, chúng ta lại ước ao giá như được bé lại, được quay trở về cái thời vô ưu vô lo ngày xưa ấy. Thế nhưng cuộc đời kiếm đâu ra cỗ máy thời gian như trong truyện Doraemon, dù cuộc sống có vất vả, khó khăn tới đâu, chúng ta vẫn phải đương đầu và cố gắng.

Và như một lời an ủi, hãy tự nhủ rằng dù là ngày bé hay khi đã trưởng thành, chúng ta cũng đều sẽ phải trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau. Trẻ con có ưu tư, có nỗi sợ của trẻ con, người lớn lại có lo toan, nỗi sợ của người lớn. Nên lớn hay bé cũng được, cứ sống vui là được!

Trẻ con cứ nghe đến bệnh viện, bác sĩ, nhìn thấy kim tiêm, thuốc là sẽ tự động lăn ra ăn vạ...

Nỗi sợ của trẻ con và người lớn: Vừa giống đến giật mình lại vừa khác đáng suy ngẫm! - Ảnh 1.

Người lớn thực ra cũng sợ bệnh viện, sợ bị bệnh nhưng họ sợ nhất vẫn là những hóa đơn đến từ việc khám chữa bệnh của mình

Nỗi sợ của trẻ con và người lớn: Vừa giống đến giật mình lại vừa khác đáng suy ngẫm! - Ảnh 3.

Trẻ con cứ mơ thấy ác mộng là khóc òa...

Nỗi sợ của trẻ con và người lớn: Vừa giống đến giật mình lại vừa khác đáng suy ngẫm! - Ảnh 5.

Người lớn cũng gặp ác mộng khi ngủ nhưng chẳng mấy ai bị dọa đến phát khóc đâu, người lớn thường chỉ cảm thấy thất vọng khi ước mơ, giấc mộng của mình không trở thành hiện thực mà thôi

Nỗi sợ của trẻ con và người lớn: Vừa giống đến giật mình lại vừa khác đáng suy ngẫm! - Ảnh 7.

Bất kì ai không phải người thân, gia đình đều khiến tụi con nít cảm thấy dè dặt, e ngại, không dám tiếp cận...

Nỗi sợ của trẻ con và người lớn: Vừa giống đến giật mình lại vừa khác đáng suy ngẫm! - Ảnh 9.

Và đây cũng là căn bệnh chung của nhiều người lớn, đâu phải bỗng nhiên mà hội chứng "anti social" lại trở nên phổ biến đến thế

Nỗi sợ của trẻ con và người lớn: Vừa giống đến giật mình lại vừa khác đáng suy ngẫm! - Ảnh 11.

Những con quái vật xấu xí kì dị sẽ khiến những đứa trẻ cảm thấy run rẩy, sợ hãi hơn cả

Nỗi sợ của trẻ con và người lớn: Vừa giống đến giật mình lại vừa khác đáng suy ngẫm! - Ảnh 13.

Trong khi đó, chính những đứa trẻ nghịch ngợm, quậy phá lại biến thành cơn ác mộng của người lớn không hơn không kém

Nỗi sợ của trẻ con và người lớn: Vừa giống đến giật mình lại vừa khác đáng suy ngẫm! - Ảnh 15.

Ít có đứa trẻ nào chịu ngoan ngoãn ngồi im cho thợ cắt tóc đụng vào đầu tóc chúng lắm

Nỗi sợ của trẻ con và người lớn: Vừa giống đến giật mình lại vừa khác đáng suy ngẫm! - Ảnh 17.

Người lớn thì không sợ cắt tóc nhưng đối với người lớn, cắt tóc vẫn là một cuộc chơi đầy rủi ro khi mà bạn phải giao "tính mạng" mái tóc mình cho anh thợ tính khí đầy thất thường, mắt thẩm mỹ cũng đầy thất thường

Nỗi sợ của trẻ con và người lớn: Vừa giống đến giật mình lại vừa khác đáng suy ngẫm! - Ảnh 19.

Vì trẻ con bé xíu lại ham chơi nên chỉ cần sểnh ra một chút thôi là chúng sẽ tung tăng chạy nhảy đi chỗ khác và bị lạc ngay

Nỗi sợ của trẻ con và người lớn: Vừa giống đến giật mình lại vừa khác đáng suy ngẫm! - Ảnh 21.

Còn người lớn thì có nguyên một hội gọi là hội mù đường, dù tay có cầm bản đồ, mắt nhìn theo Google Maps chỉ dẫn từng bước, lạc vẫn hoàn lạc thôi

Nỗi sợ của trẻ con và người lớn: Vừa giống đến giật mình lại vừa khác đáng suy ngẫm! - Ảnh 23.

Với nhiều đứa trẻ, chú hề mặt xanh đỏ tím vàng trông chẳng hề hài hước chút nào mà chỉ thấy đáng sợ

Nỗi sợ của trẻ con và người lớn: Vừa giống đến giật mình lại vừa khác đáng suy ngẫm! - Ảnh 25.

Người lớn cũng sợ chú hề, hay nói cách khác, họ sợ những con người mang trên người lớp mặt nạ giả tạo, trong lòng nghĩ một kiểu, biểu hiện ra bên ngoài lại lúc nào cũng đon đả, thân thiện...

Nỗi sợ của trẻ con và người lớn: Vừa giống đến giật mình lại vừa khác đáng suy ngẫm! - Ảnh 27.

Tranh: CollegeHumor