Nỗi khổ khi thằng bạn cùng phòng có người yêu: Chỉ có 1 cái giường nhưng suốt ngày đôi bạn chen vô rồi thản nhiên ôm ấp, hôn hít

Chùm Nho Xanh, Theo Helino 14:31 24/12/2018

Tự do yêu đương, chẳng có gì ngăn cấm việc bạn thể hiện tình cảm với nửa kia của mình cả. Tuy nhiên, nếu không đúng lúc, đúng chỗ và gây phiền toái, khó chịu cho người khác thì đó lại là chuyện gây phản cảm cần đề cập.

Xã hội phát triển và hiện đại hơn, quan điểm về yêu đương với giới trẻ và cả cách nhìn nhận của phụ huynh, người lớn nói chung về vấn đề này cũng trở nên thoáng hơn. Việc các bạn sinh viên ngày nay thoải mái, vô tư trong cách sinh hoạt, ứng xử với các mối quan hệ tình cảm đã chẳng còn lạ lẫm.

Tuy nhiên, cái gì quá thì đều không tốt. Đã không ít lần, chúng ta - những cư dân mạng phải trở thành khán giả bất đắc dĩ cho những màn "yêu quá đà" của các bạn trẻ ngay tại nơi công cộng, ngay trước mặt người khác. Và khi xem xong những đoạn clip, những câu chuyện thiếu đẹp như vậy, chúng ta chỉ biết thốt lên 2 từ: Phản cảm!

Mới đây, vào một buổi sáng cuối tuần khi bất ngờ bị dựng dậy từ sớm, một thanh niên trẻ quá bức xúc đã đăng đàn chia sẻ về nỗi khổ mà mình đang phải chịu đựng mỗi ngày: người yêu bạn cùng phòng. Thực sự, nếu đã từng trải qua quãng thời gian sinh viên trọ học bạn sẽ hiểu, nỗi khổ này chẳng phải của riêng ai...

"Tôi thật sự không biết nói như nào luôn. Trong ảnh tôi là thằng ngồi trông ngóng xa xôi. Còn thằng kế bên là thằng bạn thân tôi, kế bên nữa là nhỏ bồ nó, còn thằng chụp cũng là 1 thằng bạn nữa nhưng nó ngủ trên gác.

Nỗi khổ khi thằng bạn cùng phòng có người yêu: Chỉ có 1 cái giường nhưng suốt ngày đôi bạn chen vô rồi thản nhiên ôm ấp, hôn hít - Ảnh 1.

Hình ảnh khiến nhiều cư dân mạng lắc đầu ngán ngẩm.

Chuyện cũng chẳng có gì, nhưng tôi rất là bức xúc. Không chỉ bức xúc thằng bạn tôi mà bức xúc luôn con bồ nó. Con gái con lứa gì mà suốt ngày ra nhà trọ bạn trai (không phải phòng riêng). Không phải là tôi keo kiệt không cho nó sang chơi, mà sáng 3 thằng đang ngủ thì nó gõ cửa, vào chen cái giường, nằm ôm, hôn hít thằng bạn tôi, tôi nằm kế bên. 

Sáng nó ra, trưa nó ra, tối nó cũng ra, đêm ngủ lại luôn, có cơ hội là nó ra. Trưa đi học về nóng nực, nó cũng ra, phòng thì nhỏ mà nó chen vô, làm tôi ngủ không được. 

Không biết nói sao, thà bây giờ 1 tuần nó ra 1 lần, 2 lần thì tôi cố gắng ra ngoài cho tụi nó có không gian. Nhưng ngày nào nó cũng ra, chẳng lẽ tôi bỏ phòng đi luôn à. Mà con nhỏ nó kì, sáng người ta đang ngủ, nó vô phòng xong rồi còn trách thằng bạn tôi là tại sao nó ra mà lo ngủ không quan tâm nó. Người ta thức đêm thức hôm sáng thì người ta ngủ. 

Còn nữa, mỗi lần nó ra là nó quấn lấy thằng bạn tôi như vợ chồng son vậy. Đến nỗi thằng bạn tôi tắm, đi vệ sinh nó cũng chạy vô toilet theo. Mà thôi, dài lắm viết chắc 2, 3 status mới hết. Tôi chỉ muốn nói là tôi ức chế lắm rồi. Anh chị em cho tôi lời khuyên tôi nên làm gì với con nhỏ bồ thằng bạn đây?".

Tâm sự của chàng sinh viên sau khi được chia sẻ lên group Phòng Thú Tội đã lập tức gây chú ý và thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Như "gãi đúng chỗ ngứa" của biết bao người, hàng loạt bình luận mang tính chia sẻ và mách nước được cư dân mạng thi nhau gửi tới động viên thanh niên "chủ thớt" tội nghiệp.

"Hồi sinh viên tôi cũng đã từng trải qua cảnh này. Hồi đấy chẳng có mấy group như bây giờ để mà trút giận và tôi đã phải chuyển đi sau một thời gian hết chịu đựng nổi. Mối quan hệ với thằng bạn cũng vì thế mà chẳng còn được như trước. Thế nên khuyên bạn hãy thẳng thắn, dẫu sao đây là chuyện mà ai cũng phải thấy khó chịu, nếu không phải bạn sẽ là những người khác thôi." - một tài khoản chia sẻ.

"Cũng tại bạn một phần đấy, không nói gì mãi nên cặp đôi kia mới làm tới. Hãy thẳng thắn, vì chính bạn và bạn của bạn nữa nhé!" - một tài khoản khác thêm vào.

Quả thực tự do yêu đương, chẳng có gì ngăn cấm việc bạn thể hiện tình cảm với nửa kia của mình cả. Tuy nhiên, nếu không đúng lúc, đúng chỗ và gây phiền toái, khó chịu cho người khác thì đó lại là chuyện đáng bàn và xem xét lại.