Nỗi khổ của "4 mắt" mùa đông: Ở nhà yên ổn thì không sao, cứ hễ ra đường là thành "hiệp sĩ mù"

Như Nào, Theo Helino 19:22 13/12/2018

Lạnh thì cũng vui thật đấy, nhưng kèm theo đó cũng là vô vàn những nỗi niềm không biết giãi bày cùng ai!

Sau bao tháng ngày trông ngóng thì trời cuối cùng cũng đã chuyển lạnh ở khu vực phía Bắc. Cả năm oi bức nóng nực rồi nên đến khi thời tiết mát mẻ hơn ai cũng thích thú một chút. Tuy nhiên bên cạnh những nhân vật đang bận rộn chọn áo ấm, khăn tay hoặc thích thú nằm nhà đắp chăn cả ngày rồi coi phim thì cũng có không ít người đang chật vật vì cái lạnh đây. Vâng, đó chính là hội những người đeo mắt kính đấy! 

Chiếc kính ngày thường là cứu tinh giúp nhìn đường rõ hơn, ấy vậy mà đến lúc này lại như hoá thành... kẻ thù không đội trời chung. Ở nhà yên ổn thì chẳng sao đâu, nhưng cứ thử đặt chân ra đường là tự động hoá thân thành "hiệp sĩ mù" vì chênh lệch nhiệt độ làm kính mờ đi hết cả 8 phần. Thở thêm 2 phát nữa là tự động chuyển sang chế độ tầm nhìn xa chỉ còn... 0m!  

Nỗi khổ của 4 mắt mùa đông: Ở nhà yên ổn thì không sao, cứ hễ ra đường là thành hiệp sĩ mù - Ảnh 1.

Nỗi niềm này đâu phải ai cũng thấu!

Mới đây nhất, một cô bạn tên T.L đã đăng vào một group cộng đồng lớn bức ảnh ghi lại nỗi niềm mùa đông của mình. Trong bức ảnh, cô bạn này đang mặc áo ấm, đeo khẩu trang và cả mắt kính. Nhìn sơ qua thì ai cũng nghĩ đây là kính thời trang, kính mát khi nó có một lớp phủ màu trắng khá đậm. Ơ nhưng không, đến khi cô bạn này chụp rõ hơn thì mọi người mới biết đây chính là kính cận... phiên bản giới hạn mùa đông!  

Nỗi khổ của 4 mắt mùa đông: Ở nhà yên ổn thì không sao, cứ hễ ra đường là thành hiệp sĩ mù - Ảnh 2.

Người bạn thường ngày bỗng chốc hoá thành kẻ thù khó ưa.

Sau khi được đăng tải, bài đăng này đã nhận về hơn 7k like cùng hàng trăm bình luận. Có vẻ như T.L không phải nhân vật duy nhất gặp phải khó khăn với chiếc mắt kính thân quen khi ở dưới phần bình luận là vô số comment đồng cảm. 

Chivas Nguyễn: "Đây, cùng hội cùng thuyền luôn. Không đeo khẩu trang thì lạnh buốt cả mặt, mà đeo thì lại chẳng thấy đường vì hơi bốc lên làm mờ hết cả kính. Thôi quyết định ở nhà cho lành!". 

Yên Thy: "Tầm này mà hẹn hò crush thì vui phải biết. Cứ giả bộ nắm tay nó xong nói "ơ mình xin lỗi kính mình mờ quá nên nhìn nhầm". Hihi trong cái khó ló cái khôn nhé các bạn ơi!".  

Phương Anh: "Hôm qua thử đeo lens để không bị mờ kính thì phát hiện là trời lạnh làm mắt khô siêu nhanh. Thế là bó tay luôn! Ước gì có bảo bối kính không mờ của Doraemon thì tốt biết bao". 

Đoàn Trọng Đạo: "Đi trời lạnh đeo khẩu trang xong thở nó mờ hết cả kính cơ mà ác mộng hơn nữa là kèm mưa. Mưa khiến mặt bên ngoài ướt hết mắt kính, bên trong thì hấp hơi, mờ như Tam Đảo mù sương, lắm lúc chỉ muốn vứt đi mà sợ không nhìn thấy gì nên lại thôi". 

Kỳ Vỹ: "Ê nhưng đi buổi tối xong kiểu đèn đường, nhìn qua kính thấy bokeh các kiểu ảo ảo lắm các bạn ơi. Nhưng chỉ áp dụng khi đi bộ thôi nhé, đi xe mà còn ngắm bokeh thì hơi liều đấy!"