Nỗi đau phía sau những vụ án người thân sát hại nhau ở Hưng Yên

Đức Tùy, Theo Gia đình & xã hội 13:04 20/01/2019

Gần đây, tại tỉnh Hưng Yên liên tục xảy ra những vụ án mạng đau lòng mà nạn nhân trong các vụ việc đều do người thân gây ra. Nỗi đau ấy không thể nguôi ngoai và sau những vụ việc như vậy, người thân trong gia đình, họ mạc không giữ được mối quan hệ như trước.

Nỗi đau phía sau những vụ án người thân sát hại nhau ở Hưng Yên - Ảnh 1.

Đối tượng Xương tại cơ quan điều tra (ảnh cơ quan công an cung cấp).

Những vụ án mạng đau lòng

Tối 13/5/2018, đối tượng Phạm Văn Xương (SN 1971, trú tại thôn Nội Lễ, xã An Viên, huyện Tiên Lữ) đã dùng hung khí sát hại ông Nguyễn Văn Bé (SN 1947) cùng con trai lớn Nguyễn Văn Miên (SN 1970) khiến người dân địa phương bức xúc và xót xa. Trong khi đó, Xương và bố con nạn nhân có quan hệ họ hàng gần.

Sau 5 ngày lẩn trốn, Xương đã đến Công an huyện Tiên Lữ đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc. Theo đó, vào buổi chiều cùng ngày, anh Miên cùng một số người khác đến nhà anh Phạm Văn Thế (42 tuổi, cùng thôn) chơi, sau đó tổ chức ăn uống. Đến khoảng 18h cùng ngày, giữa Xương và anh Miên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, được mọi người can ngăn.

Lúc này, Xương về nhà lấy hung khí rồi cùng Phạm Văn Sơn (con trai lớn) quay lại nhà anh Thế. Tại đây, đối tượng gặp anh Miên đang đứng trước cổng, thấy vậy 2 bố con Xương đã đánh anh Miên. Tiếp đó, Xương dùng dao mang theo người chém anh Miên tử vong tại chỗ.

Sát hại anh Miên xong, đối tượng bỏ mặc nạn nhân tại cổng nhà anh Thế và cùng con trai đi về nhà. Đến khu vực Quán Giếng (cách nhà anh Thế khoảng 400m), Xương đuổi Sơn về trước rồi tự mình đi bộ về. Lúc về đến khu vực cổng nhà, đối tượng ném con dao gây án xuống sông.

Về nhà, Xương cầm theo con dao khác dắt lưng và lấy xe máy bỏ trốn. Trên đường đi, gặp ông Bé, đối tượng tiếp tục chém nhiều nhát vào người nạn nhân. Sau đó, ông Bé được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Gây án xong, Xương bỏ trốn khỏi địa phương, ở nhờ nhà một người bạn tên H tại huyện Quỳnh Côi (Thái Bình). Sau đó, Xương theo xe hàng của nhà H vào miền Nam lẩn trốn. Rồi đối tượng nảy sinh ý định vào Quảng Bình để vượt biên sang Campuchia. Trước sự truy đuổi gắt gao của cơ quan điều tra, sự vận động của gia đình và phối hợp tuyên truyền vận động của cơ quan chức năng, Xương đã đến Công an huyện Tiên Lữ để đầu thú, xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Một vụ án nghiêm trọng khác xảy ra tại thôn Lưu Xá (xã Hồng Tùng Mậu, huyện Ân Thi). Đối tượng Bùi Kim Hiền (SN 1974) đã sát hại vợ là chị L.T.N (SN 1974) cùng mẹ vợ là bà V.T.H (SN 1946) và đâm trọng thương bố vợ là ông L.X.L (SN 1941). Vụ việc không chỉ gây hoang mang trong dư luận mà còn trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

Theo đó, sau khi to tiếng với vợ, Hiền đã dùng con tiện gỗ đánh vào trán chị N khiến chị tử vong. Sau đó, Hiền cầm dao và đi xe đạp đến nhà bố mẹ vợ với mục đích truy sát. Tuy nhiên, vì cổng nhà khoá trái nên Hiền đã trèo qua tường để vào và ngồi phục ở cửa gần 2h đồng hồ. Thấy bố vợ mở cửa đi vệ sinh, đối tượng lao đến chém nhiều nhát. Nghe tiếng chồng kêu cứu, bà H chạy ra cũng bị con rể chém tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Hiền cởi chiếc quần dài đang mặc vứt ra vệ đường và đi về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc này, đối tượng lấy gạo và gà cho lên xe ba gác kéo ra cổng làng để lại ở đó. Khi xong việc, Hiền quay về ngồi ở nhà bố mẹ đẻ cho đến khi bị lực lượng công an bắt giữ.

Nỗi đau người ở lại

Nỗi đau phía sau những vụ án người thân sát hại nhau ở Hưng Yên - Ảnh 2.

Khu vực anh Miên bị đối tượng Xương sát hại. Ảnh: Đ.Tùy

Ông Bùi Kim Binh (SN 1948, bố Hiền) chia sẻ, tháng 10/2006 khi phát hiện con trai có biểu hiện nói nhảm của bệnh thần kinh, gia đình đã đưa đi khám và điều trị 2 lần tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Hải Dương. Vì bệnh thuyên giảm và điều trị trái tuyến nên gia đình để Hiền ở nhà và hàng ngày vẫn cho uống thuốc điều trị. Ông Binh nghẹn ngào: “Dẫu sao thì sự việc đau lòng đã xảy ra, nhưng khổ nhất là 2 cháu nội vẫn đang tuổi ăn tuổi học, trong khi vợ chồng tôi thì già yếu không có thu nhập gì để nuôi các cháu ăn học. Chỉ mong sao nỗi buồn này sớm nguôi ngoai”.

Đối với vụ án mạng khiến bố con ông Bé và anh Miên bị người cháu họ sát hại, đến thời điểm này, đối tượng Xương đã bị TAND tỉnh Hưng Yên tuyên phạt tử hình, nhưng sự mất mát, đau thương thì không thể nguôi ngoai, bởi lẽ cả hai bên gia đình sinh sống gần nhau, quan hệ họ hàng.

Chị Trần Thị Hiên (vợ nạn nhân Miên) tâm sự: “Hàng ngày, Xương thỉnh thoảng qua nhà chơi và không khi nào tôi nghĩ lại có thể xảy ra vụ việc đau lòng này. Vẫn biết, chồng tôi không còn nữa, vẫn biết là quan hệ họ hàng ruột thịt, nhưng nghĩ đến lúc chồng, bố chồng bị ra tay sát hạ tôi lại không cầm được nước mắt. Không biết, đối tượng có hiểu được chỉ một phút không làm chủ được mình đã khiến cho biết bao người đau khổ, hai con tôi mất bố, mất ông nội, gia đình tôi mất đi chỗ dựa… và vợ con của Xương cũng sống trong sự dằn vặt, khổ đau”.

Ông Phạm Như Công, Chủ tịch UBND xã Hồ Tùng Mậu (huyện Ân Thi) chia sẻ: “Nếu một vụ án mạng thông thường đã là sự đau xót, thương tâm nhưng khi người thân sát hại nhau thì nỗi đau còn tăng lên gấp bội. Bởi lẽ, chính từ đây có thể làm cho mối quan hệ họ hàng, người thân bị rạn nứt nếu như những người còn lại không biết thông cảm và bỏ qua cho nhau”.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày