Niềm tự hào quê hương của người trẻ miền Trung

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 22/08/2017

Miền Trung luôn gợi nhớ tới một mảnh đất quanh năm nắng gió, là nơi gặp gỡ của những núi non trù phú, những bãi biển trải dài xanh ngắt, hang động kỳ vĩ nguyên sơ… Nhưng trong mắt những người trẻ, thì miền Trung còn có nhiều điều khiến họ luôn vấn vương, yêu mến và tự hào.

Kho tàng ẩm thực phong phú

Nhắc đến miền Trung thì chắc hẳn không thể bỏ qua những món ăn độc đáo đã trở thành “bản sắc ẩm thực” của mảnh đất này như: “nhút Thanh Chương, tương Nam Đàn” (Nghệ An); bánh canh cá lóc Quảng Trị; bún bò, tôm chua Huế; nem tré Đà Nẵng; mỳ Quảng…

Cách chế biến cũng đa dạng từ cầu kỳ, tinh tế theo phong cách “cung đình” hoặc đơn giản chỉ là sơ chế qua, nêm nếm chút gia vị địa phương là có thể thưởng thức ngay. Đặc biệt, vùng duyên hải miền Trung vốn nổi tiếng với những bãi biển trải dài vô tận, những đầm phá bao la cùng nguồn tài nguyên thủy hải sản tươi ngon. Từ tôm, cua, mực, cá đến bạch tuộc, chíp chíp, hàu… đều có thể tạo nên những món ăn hút hồn thực khách.

Niềm tự hào quê hương của người trẻ miền Trung - Ảnh 1.

“Mình đi làm xa nhà cũng được hơn 4 năm rồi, thi thoảng có dịp lại rủ bạn bè đồng nghiệp về quê chơi. Sau một ngày thăm thú các danh lam thắng cảnh nổi tiếng thì chiều tối lại dắt nhau ra quanh mấy làng chài gần biển, gọi vài món hải sản tươi sống chế biến tại chỗ, lai rai mấy chai bia Huda đặc sản quê hương. Bọn hắn mê tít món mực nướng muối ớt cay xè, tươi rói, ăn vào còn cảm nhận được nguyên vẹn vị mặn mòi của biển” - Đức Hùng (Đông Hà, Quảng Trị), kỹ sư xây dựng chia sẻ.

Niềm tự hào quê hương của người trẻ miền Trung - Ảnh 2.

Miền Trung được thiên nhiên ưu đãi ban tặng nguồn hải sản phong phú

Những bãi biển đẹp mê hồn…

Được thiên nhiên ưu ái ban tặng rất nhiều bãi biển đẹp mê hồn với cát trắng mịn, nước xanh trong vắt và phong cảnh vô cùng hữu tình, miền Trung là nơi thu hút một lượng lớn khách du lịch quốc tế đến Việt Nam hằng năm. Một số bãi biển với phong cảnh tuyệt đẹp níu chân du khách mỗi lần đến đây có thể kể đến như: bãi biển Lăng Cô, Thuận An (Thừa thiên Huế), Cửa Đại (Hội An), Cửa Lò (Nghệ An), Mỹ Khê (Đà Nẵng), Thiên Cầm (Hà Tĩnh)…

Niềm tự hào quê hương của người trẻ miền Trung - Ảnh 3.

Miền Trung đón khách phương xa bằng những bãi biển tuyệt đẹp với nhiều dịch vụ du lịch phát triển phong phú

Niềm tự hào quê hương của người trẻ miền Trung - Ảnh 4.

Những tài năng tỏa sáng niềm tự hào quê hương

Miền Trung là vùng đất được mệnh danh là “địa linh nhân kiệt”, là quê hương của rất nhiều nhân tài. Thật vậy, một vài năm trở lại đây thực sự là năm của giới trẻ miền Trung. Không chỉ khiến cư dân mạng “choáng váng” bởi thành tích học tập siêu khủng, các chàng trai cô gái miền Trung còn “gây thương nhớ” bởi sự đa tài của mình, gần đây nhất có thể kể đến như An Bom (Nghệ An) – một “hiện tượng” mới trong giới cover nhạc; hai chàng hot boy Quang Hùng – Minh Triết với bản mashup 30 ca khúc Việt cực đỉnh; hay cô nàng MC hoạt ngôn nói 7 thứ tiếng như người bản xứ Khánh Vy.

Niềm tự hào quê hương của người trẻ miền Trung - Ảnh 5.

Miền Trung cũng là quê hương của những tài năng đáng tự hào.

Miền Trung cũng là quê hương của những niềm tự hào như VĐV Hoàng Xuân Vinh – Chủ nhân chiếc Huy chương Vàng Olympic đầu tiên của Việt Nam; ca sĩ Hương Tràm, ca sĩ Đinh Hương – là Quán quân và Á quân cuộc thi Giọng hát Việt mùa đầu tiên 2012; ca sĩ Trúc Nhân – chủ nhân của một loạt hit gây sốt làng nhạc Việt như Bốn chữ lắm, Thật bất ngờ, Ngồi hát đỡ buồn; nhạc sĩ tài năng Nguyễn Hải Phong…

Và thương hiệu “Đậm tình miền Trung” vang danh thế giới

Gắn bó cùng mảnh đất miền Trung suốt gần ba thập kỷ, Huda đã trở thành cái tên thân thuộc, gần gũi và được người dân nơi đây nhắc đến như một biểu tượng của “Niềm tự hào miền Trung”.

Nhà vô địch Hoàng Xuân Vinh – Đại sứ thương hiệu Huda chia sẻ: “Với tôi, phải có tấm lòng gắn bó, tình yêu sâu đậm và niềm tự hào với mảnh đất miền Trung mới có thể khơi gợi và lan tỏa niềm tự hào đó tới những người xung quanh. Huda đã luôn chia sẻ với đồng bào miền Trung cả về tinh thần trong những giai đoạn khó khăn đến những vinh quang khi thương hiệu này chinh phục thế giới".

Niềm tự hào quê hương của người trẻ miền Trung - Ảnh 6.

Thương hiệu Huda là niềm tự hào của mỗi người miền Trung khi nhắc đến đặc sản quê hương.

Trải qua hơn 27 năm gắn kết sẻ chia, Huda thật sự đã trở thành một hình ảnh đẹp cho niềm tự hào của người dân mảnh đất này. Để thay cho lời kết, xin được mượn những giai điệu rộn ràng, da diết từ ca khúc “Khơi dòng cảm xúc tự hào” mà nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong – một người con tài năng của miền Trung đã viết dành tặng cho quê hương:

Miền Trung non nước hùng vĩ

Con người trời đất giao hòa

Tình yêu từ mưa từ nắng

Khơi dòng cảm xúc tự hào là người Miền Trung.

Năm 2017, Thương hiệu Huda (với sản phẩm Huda và Huda Gold) vinh dự trở thành thương hiệu bia Việt duy nhất giành được ba Huy chương Vàng Châu Âu, bao gồm Huy chương Vàng Giải thưởng Bia thế giới (WBA) tại Vương quốc Anh, Huy chương Vàng Cuộc thi Bia Quốc tế Berlin (BIBC) tại Đức và Huy chương Vàng Giải thưởng Monde Selection tại Bỉ.