Mặc dù không có ý định tăng xin, giảm mua, tích cực cầm nhầm nhưng James vẫn bị cảnh sát còng tay chỉ vì lý do quên trả cuốn băng video đã thuê từ tận 15 năm trước.
Matthew cứ nghĩ rằng hồ nước là sẽ nơi tránh được sự truy lùng của cảnh sát. Ngờ đâu, nơi an toàn nhất cũng chính là nơi nguy hiểm nhất, anh đã bị một con cá sấu ăn thịt.
Nếu như Robinson không đưa ra yêu cầu ngửi nách oái ăm với Sara thì có lẽ giờ đây cả hai vẫn đang chìm đắm trong tình yêu hạnh phúc mà không phải gặp nhau như kẻ thù trước tòa án.
Với hành động điên rồ như hút xăng bằng miệng, ăn cướp để quên tiền... thì có lẽ chẳng ai soán được danh hiệu "Kẻ ngớ ngẩn nhất năm" của những người này.