"Cô là ai, cháu không biết, cô đi ra đi" - 1 câu nói chỉ với vỏn vẹn 10 từ nhưng sao lại mang nhiều sắc thái hỉ nộ ái ố thế cơ chứ! Từ một lời đáp trả của một cô bạn nhỏ tuổi khi bị trêu "Đua xe với cô không?", câu nói này đã thật sự trở thành một trào lưu mới. Không tin à, cứ thử lên Facebook và gõ câu trên vào thanh tìm kiếm xem có bao nhiêu người đang mượn nó để nói thay nỗi lòng.
Mà cũng phải công nhận rằng câu nói này thần thánh thật đấy, dùng trong trường hợp nào cũng chuẩn, đặc biệt là những khi đối diện với những đối tượng "khó nuốt" như người yêu cũ, chủ nợ... Cùng xem thử những trường hợp chuẩn nhất có thể áp dụng câu nói này nhé!
Khi đã là tối thứ 7 nhưng những chủ nợ lớn nhất của đời bạn vẫn nhất quyết không buông tha....
Đặc biệt khuyến khích áp dụng trong những dịp họp mặt họ hàng, cưới xin, lễ tết nhé!
Khi bạn nghĩ đã vượt qua được chuyện cũ thì người yêu cũ lại bất ngờ nhắn tin ngon ngọt mong muốn nối lại tình xưa.
Ngoài việc trả lời cứng rắn, đừng quên tặng kèm cho nhân vật này một cái lườm thật dài coi như "dằn mặt" nhé!
Có người đón đưa thăm hỏi cũng vui thiệt, nhưng nếu người đó lại chẳng may là người bạn ghét thì đúng là chỉ muốn cao chạy xa bay cho rồi!
Để tôi yên. Để Chi yên. Để tất cả chúng tôi yên!
Một miếng ăn bằng mười thang thuốc bổ. Ủa lộn câu rồi! Thôi kệ, dù sao thì đồ ăn vẫn là quan trọng nhất, quan trọng hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Vậy nên hãy bảo vệ nó thật kĩ nhé!
Bán vé hay cướp cạn thế?