Từ nhiều ngày nay, hàng chục triệu người Mỹ đã và đang phải sống trong nền nhiệt độ thấp kỉ lục như ở Bắc Cực. Hôm qua (31/1/2019), nhiệt độ đã chạm mức -50 độ, làm tê liệt cả vùng Trung Tây nước Mỹ và khiến ít nhất 21 người thiệt mạng.
Giữa mịt mù bão tuyết và gió thổi lạnh cóng khiến ai ai cũng phải "chào thua" mà ở nhà trùm chăn ấm, một số người lại quyết định ra đường. Mà cũng không phải là ra đường với chiếc áo lông dày khụ hay chiếc quần giữ nhiệt gì cho cam; họ ra đường với độc một chiếc quần đùi mỏng tang mới thật sự khó hiểu?!?
Muốn chết rét hả thanh niên?
Không phải thời điểm quá thích hợp để khoe đầu gối đâu ông bạn...
Ít nhất 21 người đã tử vong đấy, làm gì với sức khỏe của bạn đi chứ?!?
Nhìn đã thấy "ấm cúng" rồi nhỉ?
Khi trời còn "ấm", nhiệt độ đã là 37 độ F (gần 3 độ C), và thanh niên này quyết định diện quần đùi?!?
"Lạnh cắt da cắt thịt, hàng xóm của tôi quyết định mặc quần đùi mọi người ạ!"
Chúng ta đã quá hiểu người Mỹ qua những bộ phim hành động Hollywood, hay những câu chuyện lịch sử nước họ rồi: Mấy thanh niên Hoa Kỳ chả biết sợ là gì đâu!
Ấy thế nhưng, những hình ảnh này lại xuất hiện giữa mịt mù giông bão giá rét, khiến độc giả - những người vẫn đang run cầm cập trong chiếc chăn lông dày khụ - không ngớt xót xa:
"Những người anh em, các bạn không phải làm vậy để chứng tỏ bản thân nữa đâu! 21 người tử vong đã là quá đủ rồi!"
"Làm sao mà mấy người này còn có thể bước đi được nhỉ?"
"Đúng là 'thánh sống' thực thụ đây mà!"
Theo BuzzFeed