Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, bên cạnh những bó hoa tươi thắm, lời chúc mừng… thì những tấm thiệp cũng chứa đựng tình cảm, ý nghĩa lớn lao mà bạn có thể gửi đến thầy cô của mình.
Bên cạnh những lời có cánh, trau chuốt dành cho thầy cô nhân ngày 20/11, thì cũng có hàng loạt tấm thiệp bá đạo trên từng hạt gạo mà tác giả đa phần là học sinh tiểu học.
Một bộ lòng theo đúng nghĩa đen của tập thể lớp C5 dành tặng thầy.
Cô đã mang biệt danh Linh béo chúng nó còn chúc cô béo hơn là sao???
Học sinh tiểu học chúc cô giáo bất tử.
Cú sai chính tả này thực sự rất đáng quan ngại đấy nhé.
Sự khác biệt giữa chữ con gái và chữ con trai là đây.
Tấm thiệp trông như 1 tấm bản đồ, không ai có thể đọc nổi từ dòng thứ 2.
Nhưng mà cô chưa có chồng mà con.
Hẳn là chúc cô xinh như hoa hậu cơ.
Sao lại có đứa nào vò nhàu cả thiệp thế kia?
Lại thêm một cô giáo "sống lâu trăm tuổi".
Những tấm thiệp có tâm của một tập thể lớp yêu hội họa.
"Học sinh của tớ chúc cô trăm năm hạnh phúc, dù cô nó chưa có chồng" - Một cô giáo chia sẻ.