Những tác phẩm của Max Zorn - họa sĩ trẻ chỉ thích vẽ tranh bằng băng dính

Jin.Q, Theo Helino 00:00 21/06/2018

Chẳng cần đến giấy bút hay sơn dầu, anh chàng nghệ sĩ đến từ Hà Lan cũng có thể “vẽ” nên những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời chỉ với những cuộn băng dính bình thường.

Trong lĩnh vực nghệ thuật, có thể nói sự sáng tạo là vô bờ bến và là thứ tạo nên phong cách riêng biệt và hình thành nên tên tuổi của từng nghệ sĩ. Ngày nay, chất liệu để các nghệ sĩ vẽ tranh chẳng còn bó buộc quanh giấy bút, màu nước hay sơn dầu nữa mà họ có thể tùy hứng sáng tác với tất cả những thứ có trong tay, từ son môi, cà phê, rượu vang, thuốc súng cho đến muối, đường, nắp chai hay là băng keo dán thùng như Max Zorn, chàng nghệ sĩ đường phố người Hà Lan bên dưới đây.

Những tác phẩm của Max Zorn - họa sĩ trẻ chỉ thích vẽ tranh bằng băng dính - Ảnh 1.

Bắt đầu hoạt động từ năm 2011, ý tưởng của Max ban đầu chỉ là những bức tranh đơn giản được dán bằng băng keo trên những chiếc đèn đường. Dần dà các tác phẩm của Max bắt đầu tạo được sự chú ý và ngưỡng mộ từ cộng đồng yêu nghệ thuật. Cho đến nay băng dính đã trở thành phong cách riêng của Max Zorn. Và Max chính là người tiên phong cho loại hình nghệ thuật vẽ tranh bằng băng dính với nhiều cuộc triển lãm được tổ chức khắp thế giới.

Những tác phẩm của Max Zorn - họa sĩ trẻ chỉ thích vẽ tranh bằng băng dính - Ảnh 2.
Những tác phẩm của Max Zorn - họa sĩ trẻ chỉ thích vẽ tranh bằng băng dính - Ảnh 3.

Tất cả tác phẩm của Max đều sử dụng đúng một vật liệu duy nhất chính là băng keo màu nâu mà chúng ta thường dùng để dán thùng. Anh sẽ cắt băng keo thành từng đoạn, dán chồng lên nhau trên một tấm nhựa hoặc kính trong suốt để tạo thành các sắc độ đậm nhạt. Tiếp đến, Max sẽ dùng lưỡi dao nhỏ để cắt tỉa thành các chi tiết. Nhìn bình thường những bức tranh này có thể trông khá lộn xộn khó hiểu, tuy nhiên khi được ánh sáng chiếu qua, ngay lập tức chúng sẽ trở thành một tác phẩm sống động đến ngỡ ngàng.

Những tác phẩm của Max Zorn - họa sĩ trẻ chỉ thích vẽ tranh bằng băng dính - Ảnh 4.
Những tác phẩm của Max Zorn - họa sĩ trẻ chỉ thích vẽ tranh bằng băng dính - Ảnh 5.

Trong cuộc phỏng vấn với Bored Panda, Max nói: “Tôi rất thích việc sử dụng khung cảnh của thành phố để làm nền cho các tác phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên tôi cảm thấy rằng nghệ thuật đường phố vào ban đêm vẫn là một mảng bị bỏ quên. Khi thành phố chìm vào bóng đêm cũng chính là lúc những tác phẩm đó bừng lên sức sống”.

Những tác phẩm của Max Zorn - họa sĩ trẻ chỉ thích vẽ tranh bằng băng dính - Ảnh 6.

Max cũng giải thích thêm về hình ảnh anh chọn để tái hiện bằng băng dính: “Thường tôi rất hứng thú với sự tương tác giữa người và người. Tôi muốn lưu giữ lại khoảnh khắc và câu chuyện nó truyền tải mà không cần phải nói quá nhiều thứ… giống như một cảnh cắt ra trong bộ phim có thể mang đến nhiều suy nghĩ nhưng vẫn là cái kết mở để mỗi người tự suy diễn câu chuyện theo ý của mình”.

Những tác phẩm của Max Zorn - họa sĩ trẻ chỉ thích vẽ tranh bằng băng dính - Ảnh 7.
Những tác phẩm của Max Zorn - họa sĩ trẻ chỉ thích vẽ tranh bằng băng dính - Ảnh 8.

Mời bạn cùng theo dõi quá trình Max Zorn sáng tác một bức tranh như thế nào nhé!

Nghệ thuật sáng tạo từ băng keo của Max Zorn

(Nguồn: Bored Panda)