Những sự việc quái lạ từng diễn ra ở Disney World, ai yêu mến nhân vật Tarzan thì đừng bỏ qua chuyện thứ 6

Bảo Nhi Spiderum, Theo Helino 00:06 14/01/2018

Là thiên đường giải trí, Disney World luôn là địa điểm lý tưởng của mọi gia đình vào dịp cuối tuần. Du khách từ khắp nơi trên thế giới đều có những phút giây thư giãn, thoải mái khi đến đây, song không ít lần, họ phải chứng kiến những sự việc quái lạ, hi hữu tại công viên giải trí này.

1. Phụ huynh cả gan đem con nhỏ chơi trò cảm giác mạnh

Một quy định hiển nhiên mà tất cả chúng ta đều biết là bạn không được phép đưa trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ lên mọi chuyến tàu lượn siêu tốc tại công viên giải trí Disney World. Tuy nhiên, một số vị phụ huynh vô tâm vẫn cố gắng làm sai điều này.

Những sự việc quái lạ từng diễn ra ở Disney World, ai yêu mến nhân vật Tarzan thì đừng bỏ qua chuyện thứ 6 - Ảnh 1.

Bạn không được phép đưa trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ lên mọi chuyến tàu lượn siêu tốc tại công viên giải trí Disney World

Theo Disney Fanatic, khu tàu lượn siêu tốc Space Mountain từng xảy ra trường hợp du khách cố giữ khư khư một chiếc ba lô lớn khi lên tàu và không cho phép nhân viên kiểm tra đồ ở bên trong. Rốt cuộc, bảo vệ phải can thiệp và phát hiện một đứa bé 6 tháng tuổi được giấu ở trong. Thì ra là, họ giấu đứa bé vào ba lô để có thể đi tàu lượn lén mà không ai hay biết.

Những vụ việc như thế vẫn thường xuyên xảy ra. Lý do là bởi nhiều gia đình không nghĩ đến việc dẫn theo người trông trẻ để họ chăm sóc những bé không đủ tuổi tham gia các trò chơi mạo hiểm.

2. Chú voi Dumbo nôn mửa trước mặt mọi người

Đối với những người mặc đồ hóa trang nhân vật ở Disney World, quy tắc quan trọng nhất khi làm việc là, họ không bao giờ được phép gỡ đầu nhân vật mình đang đeo ra trước mặt công chúng. Nếu không, họ sẽ bị sa thải ngay lập tức. 

Do đó, những nhân viên mặc đồ hóa trang thường có sức chịu đựng rất cao, nhất là vào những ngày hè nóng bức. Theo thông tin từ cuốn sách "Bên trong chú chuột: Khám phá thiên đường Disney World" do Disney sản xuất, cứ vào mùa hè hằng năm, công viên luôn gặp phải trường hợp vài chú chuột Mickey ngất xỉu tại chỗ vì quá nóng.

Những sự việc quái lạ từng diễn ra ở Disney World, ai yêu mến nhân vật Tarzan thì đừng bỏ qua chuyện thứ 6 - Ảnh 2.

Đối với những người mặc đồ hóa trang nhân vật ở Disney World, quy tắc quan trọng nhất khi làm việc là, họ không bao giờ được phép gỡ đầu nhân vật mình đang đeo ra trước mặt công chúng.

Nhưng ngất xỉu giữa đám đông vẫn chưa phải là điều tệ nhất, theo lời kể của một nhân viên mặc đồ hóa trang. Người nhân viên ấy kể rằng, trong cuộc diễu hành mà anh đang đóng giả chú voi Dumbo, anh cảm thấy không khoẻ và biết rằng mình sắp nôn mửa. Nhưng nếu anh ấy tháo đầu Dumbo ra để nôn, chắc chắn là anh sẽ mất việc và còn huỷ hoại tuổi thơ của bao nhiêu đứa trẻ đang ở đó. 

Thế là người diễn viên này đi đến quyết định, nôn thẳng vào phía trong đầu Dumbo và dịch nôn trút ra ngoài màng che, ngay chỗ miệng của chú voi. Với cách giải quyết này, anh ấy kết thúc cuộc diễu hành một cách an toàn mà không cần phải gỡ đầu nhân vật của mình xuống. Mọi đứa trẻ khi nhìn vào sẽ nghĩ, chú voi biết bay Dumbo chỉ đang phun vài phép thuật ‘nhầy nhụa’ từ miệng mình mà thôi.

3. Trận cháy kinh hoàng trên tàu điện 

Những sự việc quái lạ từng diễn ra ở Disney World, ai yêu mến nhân vật Tarzan thì đừng bỏ qua chuyện thứ 6 - Ảnh 3.

Năm 1985, một toa tàu của Disney World gặp trục trặc, ma sát với đường ray đã làm cho toa tàu bốc cháy (Ảnh minh hoạ).

Năm 1985, một toa tàu của Disney World gặp trục trặc, ma sát với đường ray đã làm cho toa tàu bốc cháy. Khoảng 240 hành khách có mặt trên chuyến tàu lúc đó tìm cách chạy thoát thân, nhưng thực không dễ dàng gì khi chuyến tàu đã đi được một nửa đoạn đường và đang ở độ cao 9 mét. Mọi người xoay sở leo lên đầu toa, để tránh hít phải khói và bị thiêu rụi bởi đám cháy.

Cuối cùng thì biệt đội cứu hoả cũng có mặt kịp thời để giải cứu hành khách bằng xe cần trục. Dù vài người bị xây xát nhẹ, song may mắn thay không ai bị thương nghiêm trọng hay thiệt mạng. Tuy nhiên, trận cháy kinh hoàng năm đó đã trở thành một trong những tai nạn đáng sợ nhất trong lịch sử công viên giải trí Disney World. 

4. Hành khách liều lĩnh trên tàu lượn siêu tốc và cái kết 

Những trò chơi cảm giác mạnh của công viên giải trí luôn đưa ra lời cảnh báo rằng, bạn phải luôn luôn ngồi yên một chỗ để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, điều này chẳng có nghĩa lý gì đối với một số tên ngốc đến tham quan Disney World. 

Những sự việc quái lạ từng diễn ra ở Disney World, ai yêu mến nhân vật Tarzan thì đừng bỏ qua chuyện thứ 6 - Ảnh 4.

Nhiều người trở nên hoảng loạn và cố gắng trèo ra khỏi chỗ ngồi vì không dám chơi những trò mạo hiểm.

Nhiều người trở nên hoảng loạn và cố gắng trèo ra khỏi chỗ ngồi vì không dám chơi những trò mạo hiểm, nhưng mọi thứ đã quá trễ khi họ đã thắt dây an toàn. Theo News Channel 2000, một người đàn ông đã tử vong ở trò tàu lượn Splash Mountain khi đang cố thoát khỏi vị trí ngồi của mình. Ông bị ngã do chấn động của toa xe, khi cả đoàn tàu chuẩn bị lao xuống vực. 

Disney đã cố gắng tăng cường đảm bảo an toàn và thắt chặt vòng đai, nhưng thỉnh thoảng vẫn không ngăn được một số người cố gắng nhảy khỏi tàu một cách liều lĩnh như vậy.

5. "Lâu đài ma ám" chứa tro cốt của người chết

Theo tờ LA Times, qua nhiều năm, các nhân viên của Disney đã phải đối phó với nhiều hành khách lén đem tro tàn của người quá cố vào công viên và rải tro cốt xung quanh hoặc bên trong khu "Lâu đài ma ám". Việc này xảy ra ở cả Disneyland tại bang California và Disney World tại bang Florida. 

Những sự việc quái lạ từng diễn ra ở Disney World, ai yêu mến nhân vật Tarzan thì đừng bỏ qua chuyện thứ 6 - Ảnh 5.

Vẻ đẹp mê hoặc của cảnh quan nghĩa địa là nơi hoàn toàn thích hợp để lưu lại hài cốt của người thân, nhưng nhân viên ở Disney không đồng tình với việc đó.

Vẻ đẹp mê hoặc của cảnh quan nghĩa địa là nơi hoàn toàn thích hợp để lưu lại hài cốt của người thân, nhưng nhân viên ở Disney không đồng tình với việc đó, thậm chí còn tỏ ra khó chịu đối với những ai cố gắng rải tro tàn trong tòa nhà hoặc trong suốt chuyến tàu tham quan. 

Bạn biết điều gì xảy ra sau đó không? Những người đó sẽ bị đuổi ra khỏi khu tham quan và chuyến tàu phải dừng lại cho đến khi nhân viên hút sạch mớ tro cốt. Những ngôi nhà ma ám thì cần có một đội đuổi ma, chứ không phải một đội dọn bụi.

6. Tarzan quả là một anh hùng thực thụ

Trong cuốn hồi ký "Bật mí tất tần tật về dàn diễn viên Disney" của nhà văn Chris Mitchell, ông đã kể lại kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình với người anh hùng rừng xanh Tarzan. Câu chuyện xảy ra tại một buổi diễu hành ở "Vương quốc Phép thuật", một cậu bé vô tình rơi xuống đầm nước tại hòn đảo Tom Sawyer. Người mẹ chỉ kịp hét lên thất thanh trước khi một vài nhân viên lao xuống nước tìm cách cứu đứa trẻ.

Những sự việc quái lạ từng diễn ra ở Disney World, ai yêu mến nhân vật Tarzan thì đừng bỏ qua chuyện thứ 6 - Ảnh 6.

Nam diễn viên đóng vai Tarzan đã nhảy khỏi chiếc xe diễu hành khi ông nghe thấy tiếng hét của người mẹ. Ông lao xuống nước cứu đứa bé và ẵm cậu nhóc lên bờ một cách an toàn (Ảnh minh hoạ).

Nhưng người hùng thật sự của ngày hôm ấy chính là Tarzan. Nam diễn viên đóng vai Tarzan đã nhảy khỏi chiếc xe diễu hành khi ông nghe thấy tiếng hét của người mẹ. Ông lao xuống nước cứu đứa bé và ẵm cậu nhóc lên bờ một cách an toàn. Cảnh tượng khi ấy rất tuyệt vời vì nam diễn viên vẫn giữ nguyên bộ tóc tết Châu Phi của Tarzan rừng rú khi cứu đứa bé.

Những gì ông nói khi đem cậu bé về với mẹ còn tuyệt vời hơn: "Cô hãy chăm sóc cậu nhóc cẩn thận nhé.. Tarzan rất quả cảm, nhưng bất cứ ai cũng có thể trở thành anh hùng".

7. Chuỗi tai nạn sân khấu xảy ra liên tục tại buổi biểu diễn Indiana Jones

Trải qua nhiều thập kỷ, buổi diễn nhào lộn Indiana Jones là một trong những tiết mục hoành tráng nhất và thu hút rất nhiều khán giả đến xem. Những phân cảnh ngoạn mục từ phần phim "Chiếc Rương Thánh Tích" đến "Cuộc Thập Tự Chinh Cuối Cùng" đã giúp buổi biểu diễn thành công rực rỡ, song kèm theo đó cũng là những tai nạn ngoài ý muốn xảy ra liên tục.

Những sự việc quái lạ từng diễn ra ở Disney World, ai yêu mến nhân vật Tarzan thì đừng bỏ qua chuyện thứ 6 - Ảnh 7.

Theo tờ Orlando Sentinel, trong buổi biểu diễn lần đầu ra mắt vào năm 1989, do dây cáp hỗ trợ bị đứt, một vũ công không may đã ngã từ độ cao 9m.

Theo tờ Orlando Sentinel, trong buổi biểu diễn lần đầu ra mắt vào năm 1989, do dây cáp hỗ trợ bị đứt, một vũ công không may đã ngã từ độ cao 9m. Không lâu sau sự cố đáng tiếc trên, một người khác lại ngã thẳng xuống nền xi măng cứng từ độ cao hơn 7,5m khi đang luyện tập. Chưa hết, một diễn viên trong đoàn cũng rơi thẳng xuống sàn khi chiếc thang đạo cụ bị gãy ở độ cao tương tự. 

Cơ Quan Quản Lý An Toàn và Sức Khoẻ Nghề Nghiệp (OSHA) đã chỉ trích mạnh mẽ cơ sở hạ tầng ở Disney vì thiếu các trang thiết bị bảo vệ an toàn cho các diễn viên. Tuy vậy, 20 năm sau, một diễn viên nữa đã tử vong khi đang biểu diễn cú nhào lộn trên không. Thật tệ khi nhiều người gặp chấn thương nặng trong lúc cố gắng hoàn thành buổi biểu diễn nổi tiếng nhất của Hollywood.

8. Cái chết của chú chó Pluto

Tờ Orlando Sentinel cho biết, vào năm 2004, một diễn viên 38 tuổi đã tử vong ở "Vương Quốc Phép Thuật" trong buổi diễu hành "Biến Giấc mơ thành Hiện thực". Người diễn viên xấu xố đó đang vận trang phục chú chó Pluto và không may bị xe hoa diễu hành "Người đẹp và Quái vật" chèn qua người.

Những sự việc quái lạ từng diễn ra ở Disney World, ai yêu mến nhân vật Tarzan thì đừng bỏ qua chuyện thứ 6 - Ảnh 8.

Tờ Orlando Sentinel cho biết, vào năm 2004, một diễn viên 38 tuổi đã tử vong ở "Vương Quốc Phép Thuật" trong buổi diễu hành "Biến Giấc mơ thành Hiện thực".

Tất nhiên sự cố này xảy ra ở phía sau sân khấu, ngoài tầm nhìn của du khách. Tuy nhiên, đó quả là một sự cố đáng buồn cho người đã hoá trang thành nhân vật đáng yêu này. 

Một cuộc điều tra quy mô lớn được triển khai và OSHA đã phạt nặng Disney một khoản tiền khổng lồ. Ngày nay, Disney đã khắt khe hơn khi chỉ cho phép nhân viên đi bên hông của đoàn xe diễu hành.

9. Rắn cắn một cậu bé nhưng người khác tử vong

Những sự việc quái lạ từng diễn ra ở Disney World, ai yêu mến nhân vật Tarzan thì đừng bỏ qua chuyện thứ 6 - Ảnh 9.

Theo kênh CBS đưa tin vào năm 2016, tại khu vực "Vương Quốc Muôn Thú", một con rắn hoang từ cành cây rớt xuống và cắn một đứa bé.

Theo kênh CBS đưa tin vào năm 2016, tại khu vực "Vương Quốc Muôn Thú", một con rắn hoang từ cành cây rớt xuống và cắn một đứa bé. Điều đáng nói là cậu bé vẫn ổn vì con rắn không có độc, nhưng bà ngoại của cậu bé đã chứng kiến toàn bộ khung cảnh đó và lên cơn trụy tim vì bị sốc. 

Nhân viên cứu thương chăm sóc cậu bé bằng một miếng băng keo cá nhân nhưng tiếc thay, bà ngoại cậu bé lại không qua khỏi. Gia đình đó dĩ nhiên là kiện Disney vì con rắn đó thuộc địa bàn bang Florida nhưng bằng cách nào đó đã chui vào được khu bảo tồn sinh thái của này.

10. "Khoe hàng" trên tàu lượn Splash Mountain

Tàu lượn Splash Mountain là trò chơi tạo nhiều cảm giác vui buồn lẫn sợ hãi cho khách du lịch. Nhưng bạn sẽ phải ngạc nhiên khi nghe đến cảm giác thích khỏa thân trong những loạt cảm xúc này. 

Những sự việc quái lạ từng diễn ra ở Disney World, ai yêu mến nhân vật Tarzan thì đừng bỏ qua chuyện thứ 6 - Ảnh 10.

Tờ Snopes đã ghi lại vô số trường hợp, những người phụ nữ khi đi tàu lượn tại đây, vào khoảnh khắc biết mình sắp bị chụp hình, họ quyết định kéo áo của mình lên và cho cả thế giới thấy tất cả.

Tờ Snopes đã ghi lại vô số trường hợp, những người phụ nữ khi đi tàu lượn tại đây, vào khoảnh khắc biết mình sắp bị chụp hình, họ quyết định kéo áo của mình lên và cho cả thế giới thấy tất cả. Sự việc này còn lên tới một tầm cao kì dị hơn, khi người ngồi sau các chị em còn giúp họ kéo áo lên. 

Sự việc trở nên tệ đến nỗi Disney phải thuê người xem qua những bức hình chụp tại Splash Mountain nhằm loại bỏ những tấm ảnh ‘lộ hàng’ trước khi để du khách xem. Nhưng vào năm 2009, Disney đã ngưng tuyển người kiểm tra những kẻ khoe hàng. Lý do có thể là vì họ nhận thấy, rất hiếm du khách có hành vi này.

11. Không có Mickey bên cạnh, nàng chuột Minnie bị kẻ xấu giở trò biến thái

Việc sàm sỡ, quấy rối người khác là một hành vi không thể chấp nhận được. Và những kẻ làm hành động biến thái với người mặc đồ hoá trang nhân vật hoạt hình thì còn quá đáng hơn.

Tháng 6/2009, John Moyer, 60 tuổi, đến Disney World và vô tình gặp một diễn viên hóa trang thành cô chuột Minnie. Thay vì chỉ chụp 1 tấm hình và đi tiếp, Moyer chọn cách ve vãn ngực và mông của "Minnie", mặc dù hắn chả cảm thấy gì ngoài miếng đệm dày cộm.

Những sự việc quái lạ từng diễn ra ở Disney World, ai yêu mến nhân vật Tarzan thì đừng bỏ qua chuyện thứ 6 - Ảnh 11.

Tháng 6/2009, John Moyer, 60 tuổi, đến Disney World và vô tình gặp một diễn viên hóa trang thành cô chuột Minnie. Thay vì chỉ chụp 1 tấm hình và đi tiếp, Moyer chọn cách ve vãn ngực và mông của "Minnie".

Cô Brittney McGoldrick, diễn viên hóa trang thành Minnie lúc ấy, chia sẻ rằng cô không thể làm gì hơn vì đang phải hoá thân thành nhân vật và Minnie thì lại rất dịu dàng. Tuy nhiên, luật pháp thì không dịu dàng như thế. Moyer nhanh chóng bị áp giải, cáo buộc với tội danh quấy rối. Hắn bị phạt 6 tháng tù treo và 50 giờ hoạt động công ích, cùng với việc bị công chúng đặt cho cái tên "Con chuột đáng khinh".

12. Khách gây mất trật tự tại nhà hàng, mọi người sợ hãi vì tưởng có giằng co súng

Theo thông tin từ tờ Orlando Sentinel, vào ngày Giáng sinh năm 2015, một lão già khó tính 70 tuổi, tên Luis Ojeda-Reyes đang đợi thức ăn tại quán cafe Bongos Cuban ở Disney World. Hắn than thở vì phải đợi thức ăn quá lâu, mặc kệ nhiều nhân viên xin lỗi và giải thích rằng, nhà hàng vào dịp Giáng sinh rất đông khách. 

Reyes tất nhiên không chấp nhận điều này, hắn chửi rủa và xô ngã một trong các nhân viên ở đó. Hắn thậm chí định tấn công quản lý nhưng cuối cùng đã bị bảo vệ chặn lại và đuổi ra khỏi quán.

Những sự việc quái lạ từng diễn ra ở Disney World, ai yêu mến nhân vật Tarzan thì đừng bỏ qua chuyện thứ 6 - Ảnh 12.

Cơn lôi đình của Reyes làm mọi người trong nhà hàng vô cùng sợ hãi (Ảnh minh hoạ).

Tệ hơn nữa, cơn lôi đình của Reyes làm mọi người trong nhà hàng vô cùng sợ hãi. Khi bị ghì xuống đất, Reyes va vào những cái bàn bên cạnh, tạo ra tiếng động lớn y như tiếng súng, khiến nhiều người hiểu lầm họ đang giằng co súng. Sự nhầm lẫn này kéo theo sự hoảng sợ và mọi người bỏ chạy, khiến nhà hàng lỗ đến 15 bàn ăn chưa tính tiền.

Chưa hết, ít nhất 2 người bị thương trong cuộc chạy toán loạn đó. Sự việc lan sang nhà hàng kế bên và phiền đến cảnh sát phải tham gia điều tra để xác minh xem có kẻ nào nổ súng hay không. 

13. Khi chú hổ Tigger nổi giận

Chú hổ Tigger, bạn thân của gấu Pooh, luôn là một nhân vật đáng yêu, vui vẻ. Song đôi khi, chú cũng tỏ ra khá khó chịu với các bạn nhỏ.

Chú hổ Tigger, bạn thân của gấu Pooh, luôn là một nhân vật đáng yêu, vui vẻ. Song đôi khi, chú cũng tỏ ra khá khó chịu với các bạn nhỏ.

Theo kênh CBS đưa tin vào năm 2007, một gia đình đến từ Monaco tham quan Disney World và chụp hình với chú hổ Tigger. Khi người bố đang chụp hình cả nhà thì Jerry, người con trai lớn, có vẻ như đang gây hấn với chú hổ và kết quả là bị Tigger đấm vào mặt một cú trời giáng. Gia đình đâm đơn kiện, nói rằng con trai họ bị người đóng giả Tigger tấn công. Trong đoạn video họ gửi, người ta khó kết luận được ai là người gây hấn trước.

May mắn cho người diễn viên, không có hậu quả gì nghiêm trọng xảy ra trong sự cố này. Luật sư bang Florida quyết định vụ việc này không đáng để truy cứu, nhưng tin tức về chú hổ Tigger tấn công khách du lịch nhanh chóng được lan truyền, trở thành một điểm trừ không đáng có cho công viên giải trí Disney World.

Nguồn: Grunge