Những sân khấu trọn vẹn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của SNSD

Hà Sùng, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 12/10/2017

Dù có bao nhiêu năm trôi qua thì chắc chắn những sân khấu này vẫn sẽ luôn khắc sâu trong tâm trí của những ai yêu mến 9 cô gái đã mở ra một thời đại mới cho các nhóm nhạc nữ ở Kpop.

Ngày 30/09/2014 đã trở thành kỷ niệm buồn với các fan của SNSD bởi Jessica rời nhóm. Con số 9 thần thánh gắn liền với tuổi thanh xuân của những người hâm mộ thế hệ 8x, 9x không còn trọn vẹn. Sau ba năm, những đau lòng, xót xa mới chỉ nguôi đi thì nỗi buồn khác lớn hơn lại ập đến. Ngày 09/10/2017, khi những dư âm của lễ kỷ niệm 10 năm vẫn còn đó, Tiffany, Seohyun và Sooyoung chính thức rời SM, để lại nuối tiếc vô hạn trong trái tim của những người yêu nhạc.

Trong quãng thời gian 10 năm hoạt động, SNSD đã mang đến cho người hâm mộ không ít những màn trình diễn đỉnh cao và ngập tràn cảm xúc. Hãy cùng nhìn lại những sân khấu đáng nhớ nhất trong sự nghiệp ca hát của các cô gái nhé!

"Into the new world" (Sân khấu Music Core 05/08/2007)

Ngày 05/08/2007 là ngày mà nền âm nhạc Hàn Quốc chứng kiến một nhóm nhạc huyền thoại ra đời. Chín cô gái còn chưa bước vào độ tuổi đôi mươi đã run rẩy nắm chặt tay nhau bước lên sân khấu để thể hiện màn trình diễn đầu tiên dưới cái tên "Những thiếu nữ thời đại". Ca khúc "Into the new world" mang theo khát vọng về một thế giới mới, thể hiện niềm tin vào tương lai của những cô gái, dù họ biết rằng chờ đợi phía trước không phải là chặng đường rải đầy hoa hồng mà là rất nhiều những gian nan và thử thách.

Cho đến nay, hơn 10 năm đã trôi qua nhưng giai điệu và những lời ca ý nghĩa của "Into the new world" vẫn vẹn nguyên trong tâm trí những người yêu nhạc Hàn Quốc như thuở đầu. Mỗi khi gặp khó khăn, ta lại bật "Into the new world" lên nghe và nhận ra rằng dù cuộc sống không bao giờ dễ dàng, nhưng hãy luôn giữ trọn niềm tin vào tương lai.

"Gee" (Sân khấu Music Core 10/01/2009)

Đây là màn biểu diễn không thể nào quên với các cô gái cũng như với các Sone, bởi nó đánh dấu sự trở lại của các cô gái sau quãng thời gian dài đóng băng do Black Ocean (Biển đen im lặng) tại Dream Concert 2008.

Tại sân khấu năm ấy, mặc dù vẫn còn khá hồi hộp nhưng các thành viên SNSD đã hát và biểu diễn hết mình trong từng động tác vũ đạo. Giai điệu bắt tai và điệu nhảy càng cua dễ thương giúp cho "Gee" nhanh chóng trở thành cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trên các bảng xếp hạng ngay sau đó. Với màn biểu diễn này, SNSD đã bước ra khỏi bóng đen và những ám ảnh của quá khứ, để rồi trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"The Boys" (Sân khấu "The Late Show with David Letterman" 31/01/2012)

SNSD đã ghi tên mình vào lịch sử Kpop khi trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên biểu diễn tại sân khấu của chương trình "The Late Show with David Letterman" – một trong những talk show hàng đầu của nước Mỹ. Khi nhận được lời mời, các thành viên đã vô cùng xúc động, thậm chí Tiffany còn bật khóc vì không thể tin rằng SNSD lại có được vinh dự lớn đến như vậy.

Dù phải biểu diễn bản remix được phối lại hoàn toàn với tiết tấu nhanh, mạnh nhưng điều đó cũng không làm cho các cô gái nao núng. Vũ đạo đẹp mắt, cách phát âm tiếng Anh chuẩn và giọng hát tuyệt vời của bộ ba Taeyeon – Jessica – Seohyun đã giúp cho SNSD ghi điểm tuyệt đối tại Mỹ - thị trường âm nhạc khó tính bậc nhất thế giới.

"Into the new world" (Sân khấu Tokyo Dome 09/12/2014)

Sân khấu "Into the new world" năm ấy đã khiến hàng nghìn fan có mặt tại thánh đường Tokyo Dome ngày hôm đó cũng như hàng triệu fan của các cô gái trên toàn thế giới nghẹn ngào thổn thức, bởi đó chính là lần đầu tiên mà SNSD biểu diễn sau khi Jessica rời nhóm.

Người hâm mộ sẽ không thể nào quên được khoảnh khắc Sunny và Seohyun rơi nước mắt. Các thành viên còn lại cũng không kìm được mắt đỏ hoe khi hát ca khúc đầu tay của nhóm mà không được đứng cùng người bạn đã cùng nắm tay đi suốt những năm tháng tuổi trẻ Jessica.