Joel Robles (Crystal Palace 0-1 Everton): Trong chiến thắng của Everton trước chủ nhà Crystal Palace, nếu không có tài năng của cựu thủ thành Atletico Madrid thì đội khách chắc chắn không thể rời sân Selhurst Park với 3 điểm. Điển hình chính là pha cản phá nhanh như điện của Joel Robles ở phút 90, sau tình huống đánh đầu cận thành của Benteke.
Artur Boruc (Bournemouth 2-2 Watford): Phút 53 của trận đấu, Holebas có tình huống độc diễn trước khu vực cấm địa đội chủ nhà, rồi tung ra cú sút xa cực kỳ nguy hiểm. Bóng đi căng và chìm hướng về phía góc xa, nhưng với phản xạ tuyệt vời và những đầu ngón tay, thủ thành Artur Boruc đã xuất sắc hóa giải pha bóng của cầu thủ mang áo số 25 bên phía Watford.
Darren Randolph (Middlesbrough 1-3 West Ham): Ngoài những công thần trên hàng công là Andy Carroll hay Jonathan Calleri, thì thủ thành Darren Randolph cũng góp phần không nhỏ với pha cản phá xuất sắc cú đánh đầu hiểm hóc của Marten de Roon ở phút 56.
Heurelho Gomes (Bournemouth 2-2 Watford): Rời sân Vitality với 1 điểm trong tay, có lẽ ban huấn luyện cùng các CĐV Watford sẽ phải thầm cảm ơn thủ thành Gomes rất nhiều. Gomes có tới 3 pha cản phá "vi diệu" trong trận đấu này, điển hình trong số đó là pha cản phá bằng những đầu ngón tay trước cú cứa lòng hiểm hóc của Ryan Fraser ở phút 56.
Wayne Hennessey (Crystal Palace 0-1 Everton): Joel Robles bên phía Everton hay một thì thủ thành Hennessey bên phía đội chủ nhà còn hay gấp bội phần. Hennessey có tới 7 pha cản phá thành công những cú sút của đội khách. Một trong số đó là tình huống diễn ra ở phút 37, khi bóng lập bập tới chân của Ramiro Funes Mori, và hậu vệ người Argentina đã ngay lập tức vung chân nhắm thẳng về góc cao mà dứt điểm. Pha dứt điểm cận thành của Mori cực căng, nhưng Hennessey đã có pha bay người hóa giải xuất sắc.
Eldin Jakupovic (Chelsea vs Hull City): Trong trận đấu diễn ra trên sân Stamford Bridge, Hull City có lẽ sẽ phải nhận nhiều hơn 2 bàn thua nếu không có sự xuất sắc của Jakipovic. Điển hình cho phong độ chói sáng đó phải kể tới pha đối mặt với sát thủ Diego Costa ở phút 84 của trận đấu, khi cái chân của thủ thành người Bosnia & Herzegovina đã không cho Costa lần thứ 2 ghi tên mình lên bảng tỷ số. Và đây cũng là lần thứ 2 trong trận đấu này, Jakupovic chiến thắng chân sút người Tây Ban Nha.