Cuộc đời này vốn dĩ không có điều gì xảy ra đúng như mong muốn của chúng ta. Đó là lý do vì sao người ta thường có câu "người tính chẳng bằng trời tính". Những người dưới đây cũng vậy, có chuyện ăn uống thôi mà cũng không bao giờ được yên thân vì những lý do hết sức khó lý giải.
Cái bánh mì mà tôi mua ở siêu thị hôm nay. Bên ngoài trông cực kỳ chất lượng, bên trong thì như thế này đây!
Những trái thơm họ giao cho tôi hết 80% trọng lượng là cái lá, vầy rồi ăn uống gì nữa?
Mua xúc xích về nhà ăn và phát hiện nó bị mất hết phần ruột, không thể nào xui xẻo hơn.
Ban đầu vì tưởng đâu mấy con côn trùng đó là… mè đen nên tôi đã mua tới 2 cái burger, khi nhìn kỹ lại thì mọi thứ đã quá muộn!
Có ai từng gặp cảnh "dở khóc dở cười" này chưa?
Cắn cái bánh được 2 lần thì tôi mới phát hiện ra vỏ của nó bị mốc…
Cái bánh sinh nhật còn dư tôi để trên bàn, tính mang lên phòng nhâm nhi trong lúc coi phim, ai ngờ đâu mẹ mang vứt vào sọt rác mất rồi…
Vì để chén muối quá gần bếp ga, đến lúc phát hiện thì nó đã như thế này.
Cắt cái bắp cải thôi mà cũng không nên thân!
Trong cái rủi có cái may khi nó chưa kịp dính vào ghế xe hơi.
Ngồi xuống nhặt cho xong mới được đi ngủ!
Nguồn: Brightside