Đêm khuya 17/12, sáng sớm 18/12 nhiều người dân Sài Gòn đã xuống phố trong những bộ trang phục ấm áp, kín đáo hơn bởi không khí đang se lạnh. Nền nhiệt lúc này chỉ từ 20 - 24 độ.
Từ 6h chiều, Sài Gòn đã bắt đầu xuất hiện nhiều cơn gió hơn, cái lạnh bắt đầu dễ cảm nhận nhất từ lúc 9h tối trở đi.
Những ai chạy xe trên đường đều cảm nhận được từng cơn gió lạnh thổi qua. Ai cũng chuẩn bị cho mình những chiếc áo ấm. Nguyên nhân thời tiết TP.HCM se lạnh là do áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường, khuếch tán sâu xuống phía nam, trên cao trường phân kỳ hoạt động ổn định.
Cô gái diện áo và khăn len xuống phố, vừa để giữ ấm vừa tranh thủ chụp ảnh với không khí Noel đang rất gần.
Vậy là cuối cùng Sài Gòn cũng chịu lạnh một chút để chúng ta cảm nhận được thế nào là mùa đông, và không khí Giáng sinh đang cận kề!
Nhiều người lớn và trẻ em xúng xính xuống phố với áo ấm, cảm nhận trọn vẹn cái lạnh của dịp lễ hội gần kề.
Nhiều người dân ra đường cài áo đến kín cổ. Không khí như này thực sự chẳng khác Hà Nội những ngày đầu đông là bao.
Những cậu bé được mặc ấm để đi chơi Noel.
Cô bán hàng rong cũng trang bị áo khoác dày cộm khi Sài Gòn đột nhiên trở lạnh vào những buổi tối và sáng sớm.
Nhiều người dân thích thú với tiết trời này vì rất giống Đà Lạt.
Dự báo mức nhiệt sẽ duy trì ở khoảng dưới 20 độ C và như hiện tại trong 2 - 3 ngày tới. Sau đó ngày 21/12 có đợt không khí lạnh tăng cường, thời tiết lại tiếp tục se lạnh.