Những nạn nhân nằm xuống vì cơn say của người cầm lái: Tang thương nối tiếp chỉ trong một thời gian ngắn

KA, Theo Tổ Quốc 00:00 03/05/2019

Chỉ trong chưa đầy 1 tháng, hàng loạt vụ tai nạn giao thông do tài xế sử dụng rượu bia khi lái xe liên tiếp xảy ra khiến nhiều người bàng hoàng như tài xế xe Mercedes uống 6 lon bia tông 2 phụ nữ tử vong, ô tô 7 chỗ tông nữ lao công tử vong...

Say xỉn lái xe là tội ác - Thông điệp đang được huởng ứng mạnh mẽ trên MXH cũng chính là tên chuyên đề của Kenh14 nhằm kêu gọi bất kỳ ai trong số chúng ta: Không lái xe sau khi uống bia, rượu.

Trong chuyên đề lần này, chúng tôi đưa đến những câu chuyện của chính người trong cuộc, những chia sẻ đau lòng và bao nỗi mất mát tang thuơng mà người ở lại phải gánh chịu, cùng với những thông điệp mà các nhà báo, chuyên gia giao thông muốn gửi gắm, để góp phần thay đổi nhận thức mỗi người. Bởi chính chúng ta - không chỉ trở thành nạn nhân mà còn có thể gây tội ác từ việc cầm lái trong cơn say.

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông thương tâm bắt nguồn từ việc các tài xế uống rượu bia, vi phạm nồng độ cồn. Thậm chí, nhiều người lên tiếng đề nghị xử lý thật nghiêm hành vi này như tội "giết người".

Tài xế quỳ gối xin lỗi, thân nhân khóc nghẹn nơi hiện trường tang tóc

Cách đây 1 tháng, hẳn ai cũng còn nhớ hình ảnh người đàn ông lái xe Lexus quỳ gối xuống đường xin tha tội sau khi gây tai nạn kinh hoàng khiến 4 người tử vong thương tâm. 

Theo đó, ngày 11/4 trong khi khoảng 10 người trong Đội dịch vụ tang lễ Văn Thứ ngồi chờ khiêng hòm đám tang ở đường Nguyễn Công Trứ, TP Quy Nhơn thì bị xe Lexus 7 chỗ biển tứ quý 6666 do tài xế Nguyễn Đức Huyện (60 tuổi) lao thẳng vào khiến 4 người chết và 6 người bị thương. Chiếc xe gây tai nạn chạy đi khoảng 100 m mới dừng lại.  

Những nạn nhân nằm xuống vì cơn say của người cầm lái: Tang thương nối tiếp chỉ trong một thời gian ngắn - Ảnh 2.

Tài xế ô tô biển 6666 quỳ lạy, xin lỗi đoàn người dự đám tang sau khi gây tai nạn nghiêm trọng.

Theo một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, trước khi gây tai nạn kinh hoàng, tài xế Huyện đã xảy ra cự cãi với ông Ph., thậm chí còn đe dọa sẽ tông chết người. 

Cũng theo ông Ph., khi ông Huyện hạ cửa xe xuống để cự cãi, ông có ngửi thấy mùi cồn rất nồng nặc nhưng không biết ông này đã uống rượu hay uống bia.

Sau khi gây tai nạn, ông Huyện quỳ lạy xin lỗi tại hiện trường và đến công an trình diện.

Những nạn nhân nằm xuống vì cơn say của người cầm lái: Tang thương nối tiếp chỉ trong một thời gian ngắn - Ảnh 3.

Chiếc xe gây tai nạn kinh hoàng

Trao đổi với báo chí sau sự việc xảy ra, ông Huyện nói: "Tôi bị bệnh gút nặng. Năm ngoái, có người bày tôi ngâm rượu vang chát với củ hành tây tím xắt lát, trước bữa ăn uống một ly nhỏ. Tôi uống thấy hiệu quả, đỡ được gút mà tim mạch cũng tốt. Trưa 11/4, tôi cũng uống 1 ly rượu ngâm". 

Tuy nhiên, theo kết quả đo nồng độ cồn với tài xế Huyện sau khi gây tai nạn là 0,315 mg/lít khí thở. Trong khi đó theo quy định của pháp luật, người lái ôtô bị cấm uống rượu bia.

8 ngày sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Huyện bị khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 Bộ luật hình sự 2015.

Dẫu người đàn ông ấy có ân hận, có quỳ gối tạ tội thêm bao nhiêu lần nữa cũng chẳng thể nào vãn hồi lại nỗi đau mất người thân mãi mãi. 

Nỗi đau khôn nguôi của những người chứng kiến người thân nằm xuống dưới bánh xe ô tô.

Người mẹ ngày chạy Grab, tối làm công nhân vĩnh viễn ra đi vì "hơi men" tài xế

Khi dư luận chưa hết bàng hoàng trước vụ "xe điên" tông đoàn người đưa tang, thì cái chết thương tâm của nữ lao công ở Hà Nội khi bị một tài xế say xỉn tông trúng vào khuya ngày 22/4 cũng đã khiến nhiều người vô cùng đau xót. 

Những nạn nhân nằm xuống vì cơn say của người cầm lái: Tang thương nối tiếp chỉ trong một thời gian ngắn - Ảnh 5.

Cậu con trai gục đầu, khóc nức nở bên thi thể mẹ trong đêm

Một hồi chuông cảnh tỉnh một lần nữa lại vang lên nhưng rồi nhanh chóng rơi vào quên lãng. Hàng ngày, những người công nhân môi trường vẫn phải đối mặt với vô vàn nguy hiểm, bởi chẳng biết những tài xế say xỉn sẽ bất chợt xuất hiện khi nào trên những con phố vắng nơi họ đang cần mẫn làm việc. 

Có lẽ chưa ai quên được đêm 22/4, khi tài xế Đỗ Xuân Tuyên (49 tuổi) lái chiếc Hyundai Veracruz BKS 29A-784.09) sau khi uống nhiều cốc bia đã lái xe ôtô 7 chỗ tông ngã chị Lê Thu Hà (công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội) đang làm việc trên đường Láng. Tài xế Tuyên sau đó tiếp tục đâm vào một xe máy và chiếc Mercedes rồi tăng ga bỏ chạy.

Sau đó, người dân đuổi theo đến phố Láng Hạ, cách hiện trường khoảng 2 km thì giữ được tài xế khi chiếc Hyundai bị nổ lốp. 

Vụ tai nạn kinh hoàng đã khiến không ít người dân chứng kiến phải ám ảnh. Tuy nhiên, người cảm nhận sâu sắc nhất những nỗi đau ấy có lẽ là những người đồng nghiệp của chị Hà, và đặc biệt là cậu con trai đang học lớp 9 khi phải chứng kiến thi thể mẹ gục trên vũng máu giữa đêm tối. 

Những nạn nhân nằm xuống vì cơn say của người cầm lái: Tang thương nối tiếp chỉ trong một thời gian ngắn - Ảnh 6.

Tài xế say xỉn sau khi gây tai nạn, bị người dân lao vào mắng nhiếc và đánh. Ảnh: Rio.

Với cậu thiếu niên 15 tuổi, đêm chị Hà gặp nạn và tận mắt chứng kiến mẹ ra đi thực sự đã khiến cậu gục ngã. Hình ảnh cậu bé ngồi gục đầu, khóc thảm thiết bên thi thể mẹ trong sự vỗ về an ủi của những cô công nhân môi trường thực sự đã khiến nhiều người rơi lệ. 

Sự ra đi quá bất ngờ của mẹ chỉ bởi sự chủ quan, coi thường tính mạng của những tài xế có "hơi men" thực sự khiến cậu bé suy sụp. Bởi với một cậu thiếu niên đang tuổi ăn tuổi học thì chị Hà không chỉ là trụ cột về kinh tế mà còn là chỗ dựa tinh thần vô cùng to lớn cho hai cậu con trai. 

Những nạn nhân nằm xuống vì cơn say của người cầm lái: Tang thương nối tiếp chỉ trong một thời gian ngắn - Ảnh 7.

Sự ra đi của nữ công nhân môi trường và nỗi ám ảnh người ở lại

Và hơn hết, sự ra đi của chị Hà còn là nỗi ám ảnh cho những người công nhân môi trường đang ngày ngày đối mặt với tử thần trên đường phố. Một chiếc bàn thờ được lập tạm ở đầu đường Láng như để tưởng nhớ người em, người chị, người đồng nghiệp đã nằm lại nơi đây sau cơn say của một nam tài xế. Đồng thời, như một lời cảnh tỉnh đối với những người tham gia giao thông hãy có trách nhiệm hơn với mạng sống của chính mình, và cả của những người dân khác nữa.

Dù mang theo những thấp thỏm lo sợ sau sự ra đi của chị Hà nhưng những người công nhân môi trường vẫn hàng ngày phải đối mặt với nỗi ám ảnh đó vì cuộc sống mưu sinh ở Hà Nội. Phải mưu sinh, phải lo chu toàn cuộc sống cho mẹ già con thơ.. mà bất chấp những nguy hiểm thường trực. 

Những nạn nhân nằm xuống vì cơn say của người cầm lái: Tang thương nối tiếp chỉ trong một thời gian ngắn - Ảnh 8.

Anh em công nhân môi trường vái vọng chị Hà trong đêm, thời điểm này là 22h.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, kết quả kiểm tra đo nồng độ cồn tại cơ quan công an, tài xế Đỗ Xuân Tuyên vi phạm trên 1,055 miligam/lít khí thở. Khai với cơ quan điều tra, Tuyên cho biết, hôm xảy ra vụ tai nạn, gia đình có đám cưới cháu gái trong phố Vĩnh Hồ (quận Đống Đa, Hà Nội) nên đã uống 5-7 chén rượu. 

Cái chết của 2 người phụ nữ trong hầm Kim Liên và những làn sóng "avatar đỏ" trên Facebook

Và mới đây nhất, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra ở hầm Kim Liên (Hà Nội) đã cướp đi sinh mạng của hai người phụ nữ, khiến họ mãi mãi chẳng thể trở về nhà. 

Trong lúc các gia đình đang bắt đầu những giấc ngủ bình yên thì vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra trong đêm 1/5, tại hầm Kim Liên, tài xế Lê Trung Hiếu (sinh năm 1980, địa chỉ Liễu Giai, Ba Đình) điều khiển ôtô Mercedes GLA 250 đi qua Hầm Kim Liên hướng Tạ Quang Bửu thì xảy ra va chạm với xe máy Honda Vision đi phía trước cùng chiều.

Những nạn nhân nằm xuống vì cơn say của người cầm lái: Tang thương nối tiếp chỉ trong một thời gian ngắn - Ảnh 9.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Cú tông mạnh khiến chị Đinh Thị Hải Yến (43 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Trần Thị Quỳnh (43 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) tử vong khi đèo nhau về nhà bằng xe máy sau buổi tiệc muộn với vài người bạn. Khi chạy đến ngã 3 Đại Cổ Việt - Tạ Quang Bửu thì xe bị tổ Y4, 141 giữ lại.

Tại thời điểm kiểm tra, nồng độ cồn đo được của Lê Trung Hiếu (tài xế gây tai nạn) là 0,751 mg/l khí thở. Người này thừa nhận trước đó đi dự họp lớp ở một quán bia trên phố Thợ Nhuộm và có uống 6 chai bia rồi tiếp tục uống rượu, sau đó đưa một số người bạn về.

Những nạn nhân nằm xuống vì cơn say của người cầm lái: Tang thương nối tiếp chỉ trong một thời gian ngắn - Ảnh 10.

Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh Trung Hiếu báo An ninh Thủ đô.

Cái chết của 2 người phụ nữ đã khiến không chỉ một mà hai gia đình tan nát, những đứa con mất mẹ, những người chồng xa vợ mãi mãi, những gia đình vĩnh viễn mất đi người thân là điều đau đớn nhất. Tất cả những nạn nhân ấy đều ra đi dưới sự dày xéo bởi bánh xe ô của những kẻ say rượu. 

Chẳng biết sẽ còn biết bao nhiêu vụ tai nạn thảm khốc liên quan đến rượu bia sẽ xảy ra mỗi ngày nếu không có biện pháp cảnh tỉnh, răn đe những kẻ lái xe khi say rượu. Và sẽ còn biết bao cái chết oan ức, thương tâm dưới bánh xe của những tài xế say xỉn kia nữa.

Chỉ trong vòng gần nửa tháng, tại Hà Nội đã có ít nhất 3 người phụ nữ nằm xuống chỉ bởi những tài xế say xỉn. 

Để lên án, phản đối hành động lái xe khi say xỉn, một làn sóng mới đã xuất hiện trong cộng đồng mạng, nhiều người đã đồng loạt thay đổi avatar Facebook của mình thành những hình ảnh mang thông điệp: Nói không với rượu bia khi lái xe!

Làn sóng "avatar đỏ" với thông điệp: Say xỉn lái xe là tội ác lập tức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội sau hàng loạt vụ việc tang thương xảy đến.

Một trong những người đầu tiên hưởng ứng và kêu gọi cộng đồng chung tay tham gia trào lưu thay avatar nói trên là chị Nguyễn Nga - người bạn của hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn ở hầm Kim Liên.

Việc thay đổi avatar nhận diện trên mạng xã hội nhằm mong muốn mọi người chung tay hưởng ứng, truyền tải đi được thông điệp về tham gia giao thông an toàn, bảo vệ tính mạng cho chính mình và người xung quanh, làm tấm gương cho trẻ nhỏ. Không chỉ có tài xế taxi, vận tải mà phía sau tay lái có thể là bất cứ ai: người thân gia đình chúng ta, chồng, anh em,... những người bình thường chưa từng vướng vòng lao lý nhưng hoàn toàn có thể vì một đêm say mà trở thành tội phạm.

Và để hạn chế những cái chết thương tâm chỉ vì sử dụng rượu bia khi lái xe, không chỉ dừng lại ở việc truyền đi thông điệp tham gia giao thông an toàn mà nhiều người còn kiến nghị phạt tù người lái vi phạm nồng độ cồn, tăng nặng mức xử phạt, tịch thu bằng lái, buộc người vi phạm lao động công ích...

Không chỉ trên mạng xã hội, những tấm logo "uống rượu thì không lái xe" còn xuất hiện trên cánh tay áo của những người bạn đến tiễn đưa chị Yến và ngày mai là tiễn đưa chị Quỳnh như một lời nhắc nhở, tuyên truyền cho tất cả mọi người.

Trước vụ việc người đàn ông điều khiển Mercedes tông tử vong 2 người phụ nữ ở hầm Kim Liên, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, dưới góc độ pháp luật hiện nay thì hành vi người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia, chất kích thích khác có lỗi gây hậu quả nghiêm trọng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo Điều 260 Bộ luật hình sự 2015.

Đây là thuộc nhóm tội phạm xảy ra với lỗi vô ý nên chế tài xử lý hình sự chưa đủ sức răn đe, phòng ngừa. Đặc biệt, loại tội phạm này đang có xu hướng gia tăng gây lo lắng và bức xúc cho người dân khi tham gia giao thông.

Luật sư Thơm cho rằng, trước tiên phải sửa đổi luật hình sự, xếp nhóm hành vi sử dụng rượu bia, chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện giao thông nếu gây hậu quả nghiêm trọng sẽ thuộc nhóm hành vi lỗi cố ý gián tiếp theo Khoản 2 Điều 10 Bộ luật Hình sự năm 2015 "Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra".

"Pháp luật buộc công dân phải nhận thức được việc đưa vào cơ thể mình các chất kích thích như rượu bia, ma túy sẽ dẫn tới mất kiểm soát khả năng nhận thức và điều khiển hành vi mà gây ra hậu quả thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng với lỗi cố ý.

Như vậy, nếu hậu quả xảy ra đến đâu thì người điều khiển phương tiện sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng về hậu quả đến đó. Ví dụ, hậu quả gây thương tích từ 11% trở lên thì xem xét ở tội danh "Cố ý gây thương tích" hoặc gây ra chết người thì xử theo tội danh "Giết người", luật sư nêu quan điểm.

Ngoài ra, luật sư cho rằng cần sửa đổi bổ sung luật xử phạt vi phạm hành chính quy định trường hợp tước bằng lái xe vĩnh viễn hoặc buộc học lại luật giao thông, kể cả buộc phải thi cấp bằng lái xe mới khi tham gia giao thông sử dụng rượu bia, chất kích thích.

Nếu tái phạm nhiều lần mà không có khả năng giáo dục, nhận thức chấp hành luật giao thông thì cơ quan chức năng tước bằng lái xe vĩnh viễn.

Những nạn nhân nằm xuống vì cơn say của người cầm lái: Tang thương nối tiếp chỉ trong một thời gian ngắn - Ảnh 13.