Nếu bạn từng không dám phí phạm bột espresso để luyện tập kỹ năng vẽ hình latte, thì phẩm màu an toàn là một lựa chọn vừa kinh tế vừa đẹp mắt. Mason Salisbury, một chuyên gia pha chế cà phê espresso ở Las Vegas, đã chứng minh hiệu quả tuyệt vời của nguồn nguyên liệu thay thế này bằng hàng loạt những tác phẩm nghệ thuật đẹp ngất ngây.
Trông thì có vẻ đơn giản, nhưng đòi hỏi sự khéo léo rất cao.
Để tạo nên những bức tranh latte bảy sắc cầu vồng như vậy, Mason đã cho thêm bột màu vào ly sữa sau khi đun nóng, rồi phủ lớp bọt sặc sỡ này lên bề mặt ly cà phê. Chỉ sau một đường chốt hạ điệu nghệ, hình dạng chiếc lá đẹp mắt hiện ra, hẳn phải khiến người thưởng thức trầm trồ mãi mới dám uống.
Thay vì màu nâu truyền thống, sự kết hợp của nhiều màu sắc tạo nên một bức tranh latte huyền ảo.
Vẫn những họa tiết đó, nhưng tông màu đã hoàn toàn khác.
Sự kết hợp tuyệt vời giữa lớp latte và màu sắc của chiếc ly.
Không biết sau khi hoàn thiện thì sẽ trông như thế nào nhỉ?
Màu sắc khi thì ấm cúng, khi thì lại xanh mát.
Có ai liên tưởng đến quả dưa hấu không?
Anh chàng Mason khoe những tác phẩm mới bên đồ nghề của mình.
Đây trông giốn chiếc lá thật chứ không phải họa tiết lá nữa rồi.
Nguồn: Boredpanda