Những Kpop hit lúc đầu nghe thấy dở, sau lại... mê như điếu đổ

Deadpool, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 26/07/2016

Có phải Kpop hit nào cũng là "tình yêu sét đánh" đâu.

"Bang Bang Bang" - Big Bang

"Lúc đầu tôi không thích đoạn điệp khúc. Tôi nghĩ là nó chả liên quan. Nhưng sau một vài lần nghe thì bắt đầu ngấm và nó thành bài tủ của tôi trong năm 2015 luôn :D".

"Get It" - Younha ft. HA:TFELT & CHEETAH

"Tôi nghe một lần và không thích một số đoạn. Nhưng giờ thì tôi hát theo cả ngày và phải nghe đi nghe lại luôn".

"Somehow" - DIA

"Tôi từng RẤT không ấn tượng với "Somehow" của DIA, nghĩ rằng nó chỉ là phiên bản khác cho một ca khúc của A Pink với âm hưởng Hip Hop những năm 90 sến súa... cho đến khi tôi nhận ra đó là cái hay của bài này".

"Like OOH-AHH" - TWICE

"Haha, tôi không thích bài này nhưng sau khi xem kỹ MV thì tôi bắt đầu thấy thích hơn. Tôi nghĩ là những đoạn mà ban đầu nghe thấy khó chịu trong các ca khúc, không sớm thì muộn cũng sẽ chinh phục được người nghe thôi".

"I Got A Boy" - SNSD

"Không đến nỗi mê tít mà bây giờ thì tôi thích bài này rồi".

"Sing For You" - EXO

"Hai bài "Exodus" và "Sing For You" của EXO, tôi thích sau khi tới xem concert của họ ở Los Angeles".

"Dream Girls" - IOI

"Giờ thì tôi thích mê bài này rồi".

"Toy" - Block B

"Hầu hết các bản Ballad tôi đều cần thời gian để tiêu hóa, đặc biệt là "Toy" của Block B vì tôi đã quen với việc họ thể hiện những concept mạnh mẽ hơn. Nhưng giờ thì đây là một trong những ca khúc của nhóm mà tôi thích nhất".

"Shake It" - SISTAR

"Tôi nghĩ đến bài này đầu tiên. Lúc mới nghe tôi còn kiểu như là "Cái quái gì thế này..." nhưng cuối cùng thì tôi vẫn còn nghe nó đến giờ luôn".

"Free Somebody" - Luna

"Ban đầu không cảm nổi nhưng giờ thì nó ở trong playlist của tôi rồi".

"My Type" - iKON

"Gần đây thì có "My Type" và "Airplane" của iKON. Nói thật là tôi không biết chuyện gì xảy ra với tôi luôn haha. Dù sao thì tôi cũng luôn luôn có cái kiểu như là "niềm tin" ở iKON".

"One Of A Kind" - G-Dragon

"Phần nội dung ca từ đã làm tôi thích bài này".

"The 7th Sense" - NCT U

"Bài mới của họ, "Fire Truck" đã "khai sáng" cho tôi, giúp tôi nhận ra cái bài "The 7th Sense" nó hay hơn thế nào".

"Roll Deep" - HyunA

"Tôi nghĩ nói là ghét thì hơi quá nhưng phản ứng của tôi lúc đầu là thấy bài này quá thường. Nội dung MV lại càng chẳng giúp được gì. Nhưng nó lại có yếu tố gây nghiện tiềm ẩn khiến tôi cuối cùng cũng phải đầu hàng".

"The Chaser" - INFINITE

"Tôi không thể giải thích nổi. Tôi ghét phần giai điệu ở đoạn điệp khúc. Nhưng một ngày tôi nghe lại nó, sau cả tháng trời lờ nó đi, và tôi thích nó đến tận bây giờ. Tôi nghĩ bài này đã được thực hiện rất xuất sắc".

"I Just Wanna Dance" - Tiffany

"Tôi đã nghĩ bài này quá nhạt nhẽo. Nhưng tôi vẫn theo dõi sân khấu biểu diễn để xem Tiffany nhảy như thế nào, xong rồi vẫn không thích nổi. Tuy nhiên cái đoạn "I just wanna dance the night away" cứ lởn vởn trong đầu tôi làm tôi phải nghe lại chỉ vì cái đoạn đó. Cuối cùng thì tôi đổ cả bài luôn".

"Empty" - WINNER

"Tôi từng nghĩ bài này siêu chán. Chắc tại tôi nghe qua điện thoại mà không đeo tai nghe nên không thể trân trọng nó nổi. Một ngày tôi bỗng bật nó trong ô tô và nó tràn ngập cả xe với những giai điệu tuyệt vời, tôi ghiền luôn".

Còn bạn, bạn có "tình yêu không-sét-đánh" với Kpop hit nào không?

Nguồn tham khảo: AK, OH