Những khoảnh khắc không biết nên khóc hay cười khi học nhảy xà: Trời đã sinh ra tôi sao còn sinh thêm nó!

A Mei, Theo Helino 08:02 17/04/2019

Có những người cứ đến tiết học nhảy xà là tự động trở thành diễn viên hài miễn phí để đem lại tiếng cười cho bàn dân thiên hạ...

Thể dục xưa nay vẫn là môn học đáng sợ đối với nhiều học sinh - sinh viên, và đỉnh điểm của cơn ác mộng ấy chẳng thể không nhắc đến bộ môn nhảy xà.

Trong mắt những người bị ám ảnh bởi môn học này, thanh xà ngang có lẽ chính là con "quái vật" khiến bạn khiếp sợ chẳng dám vượt qua. Trước khi nhảy, hàng loạt những nỗi lo lắng cứ thế chạy vụt qua trong đầu: "Làm thế nào để lấy đà từ xa? Làm sao để uốn người đủ cong? Nên tiếp đất bằng lưng hay bằng ngực?". Thế nhưng hỏi lắm mà để làm gì khi cứ đến gần thanh xà là bạn tự động... dừng lại. Cũng chính từ thanh xà mỏng manh ấy, biết bao số phận học sinh phải "khóc thét" từ năm này qua năm khác đến khi cảm thấy bất lực đến nỗi buông xuôi.

Và có vẻ như đây chẳng phải nỗi niềm riêng của mỗi học sinh Việt Nam. Trên MXH Trung Quốc đã từng xuất hiện vô số những hình ảnh, video clip ghi lại cảnh dở khóc dở cười khi luyện tập bộ môn này, đến nỗi người ta chỉ muốn hét lên: Trời đã sinh ra tôi sao còn sinh thêm nhảy xà?

Hàng loạt những khoảnh khắc không biết nên khóc hay nên cười: Trời đã sinh ra tôi sao còn sinh thêm nhảy xà? - Ảnh 1.

Thế này thì tính là qua hay không qua đây?

Hàng loạt những khoảnh khắc không biết nên khóc hay nên cười: Trời đã sinh ra tôi sao còn sinh thêm nhảy xà? - Ảnh 2.

Lại thêm một màn vừa nhảy vừa phá hoại của công

Hàng loạt những khoảnh khắc không biết nên khóc hay nên cười: Trời đã sinh ra tôi sao còn sinh thêm nhảy xà? - Ảnh 3.

Chạy gần được đến xà thì đột nhiên đổi ý: Ối ghê quá không nhảy đâu!

Hàng loạt những khoảnh khắc không biết nên khóc hay nên cười: Trời đã sinh ra tôi sao còn sinh thêm nhảy xà? - Ảnh 4.

Chỉ vì môn học oái ăm này mà lúc nào cũng phải hoá thành diễn viên hài miễn phí đem lại tiếng cười cho bàn dân thiên hạ

Hàng loạt những khoảnh khắc không biết nên khóc hay nên cười: Trời đã sinh ra tôi sao còn sinh thêm nhảy xà? - Ảnh 5.

Liên hoàn khúc thất bại đến từ các nam sinh sức dài vai rộng

Hàng loạt những khoảnh khắc không biết nên khóc hay nên cười: Trời đã sinh ra tôi sao còn sinh thêm nhảy xà? - Ảnh 6.

Không nhảy qua được thì mình nhấc hẳn nó lên mà chạy thôi!

Hàng loạt những khoảnh khắc không biết nên khóc hay nên cười: Trời đã sinh ra tôi sao còn sinh thêm nhảy xà? - Ảnh 7.

Quá mệt mỏi rồi, em xin phép bỏ cuộc thầy ơi...

Hàng loạt những khoảnh khắc không biết nên khóc hay nên cười: Trời đã sinh ra tôi sao còn sinh thêm nhảy xà? - Ảnh 8.

Tung cánh rộng quá làm chi để rồi cuối cùng vẫn chỉ cắm đầu xuống đất....

Hàng loạt những khoảnh khắc không biết nên khóc hay nên cười: Trời đã sinh ra tôi sao còn sinh thêm nhảy xà? - Ảnh 9.

Nhảy xà cho điểm 1 nhưng diễn xuất thì phải cho điểm 10