Là tín đồ của những vật phẩm dễ thương, ngộ nghĩnh và độc đáo, chính là vì vậy mà người Nhật thường tạo ra những linh vật rất đáng yêu để làm biểu tượng cho ngành du lịch, công viên, sân bay, thương hiệu và các tỉnh, thành phố…
Các linh vật (Yuru-kyara) không chỉ quảng bá hình ảnh, mà còn thu hút nguồn thu nhập lớn cho địa phương, đồng thời tạo nên sự gần gũi giữa người dân và khách du lịch tới Nhật Bản.
Đi trên đường phố Nhật Bản, chúng ta có thể thường xuyên bắt gặp những linh vật sống do người thật đóng giả, thu hút sự chú ý ở những nơi đông người như nhà ga, cửa trung tâm thương mại. Với ngoại hình dễ thương và độc đáo, cùng sự thân thiện hay ngộ nghĩnh, các linh vật dễ dàng giành được sự chú ý của người qua đường.
Các linh vật thường được yêu thích bởi với vẻ ngoài mũm mĩm của mình. Thế nhưng nhiều khi thân hình siêu 3 vòng cũng chẳng phải là một lợi thế. Kẻ thù số một của linh vật chắc chắn là những cánh cửa khi mà bóp chỗ này, nhồi chỗ kia vẫn chẳng thể nào chui qua.
Hãy cùng nhau chứng kiến hình ảnh béo-quá-hóa-rồ của các linh vật tới từ khắp nơi của Nhật Bản trong bộ ảnh sau đây:
Pika, pika...Tôi là ai, đây là đâu, sao tôi không cử động được?
Pika 1: Cứu tôi với bạn ơi! Pika 2: Chịu thôi, tôi phải đi hút mỡ mới qua được đó...
Sếp hỏi linh vật: Tại sao cậu lại đi làm muộn? Linh vật trả lời: Tại em... béo quá sếp ạ!
Huhu, ép thế này thì bẹp hết cả vòng 3 nóng bỏng của người ta à?
Béo quá làm chi để rồi giờ đây thân xác hoang tàn không nhận ra...
Quyết không phụ danh tính loài vật mà mình tượng trưng
Muốn vào ăn một bữa cơm mà phải bóp méo cả đầu thế này đây
Trường hợp này còn đáng thương hơn, một cánh cửa cưa đôi khuôn mặt!
Ơ nam nữ thụ thụ bất thân, anh sờ vào chỗ nào thế kia
Sự trợ giúp từ bạn thân: Để tớ bứt đầu cậu ra trước rồi ra ngoài chúng ta gắn lại sau nhé?
Chàng: Đừng lo cho ta, mau đi trước đi, chúng đuổi đến nơi rồi. Nàng: Không, có chết thì chúng ta cùng chết!
Nghiên cứu tới lui: Nên cho đầu hay cho mông vào trước nhỉ?
Ốm xanh lét cả người thế kia mà vẫn vượt quá kích cỡ cái cửa
Cửa thang máy mà đóng lại được thì có khác gì Final Destination
Bác ơi, đủn mạnh cái mông vào giúp cháu với!
Người đâu, mau tới cứu trẫm!!!