Những giọt nước mắt và tình mẫu tử trong câu chuyện tố cáo mẹ đẻ của Đàm Vĩnh Hưng

Alex, Theo Trí Thức Trẻ 11:49 16/12/2016

Những giọt nước mắt đã rơi. Đó là những giọt nước mắt của đắng cay, giọt nước mắt bất lực và cả đau đớn khi Đàm Vĩnh Hưng phải mang câu chuyện đau lòng của má anh ra để chia sẻ.

Những giọt nước mắt, những lời tâm sự trút lòng trong tiếng nấc nghẹn của Đàm Vĩnh Hưng đang trở thành câu chuyện được chia sẻ nhiều nhất trong 2 ngày này. Người ta bàn tán, cảm thông và xen lẫn cả sự hiếu kì khi tìm hiểu câu chuyện phía sau của gia đình Mr Đàm.

Đàm Vĩnh Hưng được mệnh danh là "Ông hoàng nhạc Việt", và quả thật trong showbiz Việt anh có quyền lực, có uy thế đáng kể. Có lẽ bởi vậy, lúc nào Đàm Vĩnh Hưng cũng phải sống trong tư thế ngẩng cao đầu và hiếm khi thấy anh chịu nhún nhường trước ai đó. Vì điểm này, nhiều người cảm thấy không ưa Đàm Vĩnh Hưng. Và cũng vì anh không chịu nhún nhường, xung quanh đời tư của anh cũng xuất hiện không ít lời xì xào bàn tán.

Cuộc sống hào nhoáng trong showbiz của Đàm Vĩnh Hưng cũng có không ít chiêu trò. Ngay cả trên sân khấu, Mr Đàm vẫn luôn biết sử dụng những chiêu trò của mình để khiến sân khấu của anh luôn hấp dẫn, các tiết mục có anh xuất hiện luôn đáng chờ đợi. 

Thế nhưng, một Đàm Vĩnh Hưng uy quyền như thế, chưa bao giờ người ta thấy được sự yếu đuối, sự bất lực của anh, như đoạn livestream tâm sự, chia sẻ trên trang cá nhân vào sáng 14/12 vừa qua. Cũng như, chưa bao giờ người ta thấy một người đàn ông khóc tức tưởi như thế trên Livestream Facebook mà không vì lý do nhảm nhí nào.

Những giọt nước mắt và tình mẫu tử trong câu chuyện tố cáo mẹ đẻ của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 1.

Hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng bên mẹ khi còn nhỏ

Người đời vẫn thường bảo nhau: Tốt khoe - xấu che. Nhất là đối với người nổi tiếng, thì việc tự bộc lộ mặt tối của mình, để người ta bàn tán chắc chắn là một quyết định vô cùng khó khăn - và cả DŨNG CẢM. 

Những dòng chia sẻ trước đó, Đàm Vĩnh Hưng nói rằng anh không muốn viết, bởi anh muốn nói trực tiếp từ khuôn mặt này - từ chính miệng anh. Đó là cách một người đàn ông dũng cảm đối diện với chính điểm yếu đuối nhất trong con người mình, chấp nhận cho hàng trăm nghìn con người lạ mặt được thấy anh bật khóc, được thấy một người đàn ông trong tình trạng không mong muốn ai nhìn thấy nhất.

Chắc chắn, ở cái tuổi 45, lăn lộn trong ngành giải trí đã quá lâu, Mr.Đàm thừa biết phản ứng của dư luận sẽ thế nào khi anh đăng đàn tố cáo chính mẹ đẻ của mình trước toàn dân thiên hạ. 

Đã có rất nhiều người thông cảm cho chàng ca sĩ vốn lắm điều tiếng thị phi này. Bất ngờ chứ, một nghệ sỹ hạng A của showbiz, luôn xuất hiện với vẻ ngoài bóng loáng xa hoa, hóa ra cả chục năm nay đi hát từng ngày để trả từng món nợ do chính mẹ đẻ gây nên.

Những giọt nước mắt và tình mẫu tử trong câu chuyện tố cáo mẹ đẻ của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 2.

Đàm Vĩnh Hưng đau đớn khi phải chia sẻ câu chuyện nợ nần của má mình

Nhưng cũng không ít người lên tiếng chỉ trích Đàm Vĩnh Hưng. Họ nói anh là đồ bất hiếu, đồ vạch áo cho người xem lưng, đã hết trò để câu kéo tên tuổi nên lôi cả mẹ đẻ vào, đúng chiêu trò showbiz cả.

Đám đông thì vẫn luôn thế, vẫn luôn đánh giá chỉ trích chỉ dựa trên một số chi tiết bề nổi. Công thức đặt ra như sau: Ca sĩ thị phi + Tố cáo mẹ đẻ = Bất hiếu chiêu trò.

Họ bỏ qua rất nhiều chi tiết nhỏ mà Đàm Vĩnh Hưng nói, chỉ tập trung vào công thức đặt ra của chính mình mà thôi.

Mr.Đàm nói rằng đây là biện pháp cuối cùng để ngăn chặn chuyện má anh mang danh tiếng của anh ra để đi mượn tiền bạn bè, người quen của anh. Anh lên tiếng, để cảnh báo mọi người không bước vào vòng luẩn quẩn ấy của má anh. Lên tiếng cũng là cách duy nhất để má anh có thể dừng lại khi không thể mang tên của Đàm Vĩnh Hưng ra để mượn tiền được nữa, cũng là biện pháp cuối cùng để chấm dứt chuỗi nợ liên miên mà mẹ anh gây ra.

Đàm Vĩnh Hưng đã khóc. Đàn ông thì luôn mang trong mình sự kiêu hãnh, không bao giờ muốn bất kỳ ai kể cả người thân yêu nhất được thấy mình yếu lòng. Nhưng ở đây Đàm Vĩnh Hưng khóc trước hàng trăm nghìn con người, bộc lộ sự yếu đuối bất lực cả với những người không quen biết, những người sẵn sàng bình thản gõ phím chỉ trích anh mặc cho lý do đằng sau giọt nước mắt ấy là gì.

Có thể, đây là hành động trong lúc "tức nước vỡ bờ", hành động mà vì đã bị dồn đến đường cùng, không còn sức để chịu đựng nữa nên Đàm Vĩnh Hưng mới đi đến quyết định như vậy. Cũng có thể nhiều năm sau, anh sẽ có phút giây hối hận về câu chuyện ấy. Nhưng, hiện tại với hoàn cảnh "tiến thoái lưỡng nan", đây có lẽ là giải pháp tốt nhất để anh cũng như gia đình thoát khỏi mớ bòng bong hiện tại.

Những giọt nước mắt và tình mẫu tử trong câu chuyện tố cáo mẹ đẻ của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 3.

Để đi đến quyết định ấy có lẽ Đàm Vĩnh Hưng đã phải đắn đo, suy nghĩ rất nhiều. Thân mang cái danh xưng "Ông hoàng", trên đỉnh cao showbiz, chưa bao giờ xuất hiện mà không có sự lộng lẫy, luôn cao ngạo kiêu hãnh, nay đáng thương và thảm hại đến lạ qua từng lời bộc bạch.

Anh chia sẻ rằng: Không dám yêu ai vì không thể chăm lo, bao bọc, không có thời gian dành cho họ. Rồi: con chó, con mèo cũng cần có tình yêu thương của mẹ còn anh thì chưa bao giờ được như vậy. 

Những chia sẻ nặng tâm sự này chắc chắn là những khoảnh khắc chân thật nhất của Đàm Vĩnh Hưng. Người ta thường nói "Càng đứng trên đỉnh cao càng cô đơn". Ở đây, Mr.Đàm vừa cô đơn, lại đang trải qua bao trận gió lạnh, nên giờ chắc anh kiệt sức rồi.

Bản thân Đàm Vĩnh Hưng cũng nói rằng nếu ông trời cho anh quá nhiều mà lấy đi những điều ấy thì anh không cần, anh chỉ mong một cuộc sống gia đình bình thường, được yêu thương.

Những giọt nước mắt và tình mẫu tử trong câu chuyện tố cáo mẹ đẻ của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 4.

Chẳng cần phải là fan của Đàm Vĩnh Hưng, bất kì ai nghe những lời chia sẻ này đều rơm rớm trong lòng. Dù rằng câu chuyện đang ầm ĩ như vậy, nhưng có một thứ chắc chắn không thay đổi được, đó chính là tình mẫu tử giữa Đàm Vĩnh Hưng và mẹ anh, là đạo làm con, là chữ Hiếu mà Mr Đàm vẫn luôn muốn hoàn thành. 

Rõ ràng, anh rất thương mẹ. Thương đến nỗi không thể cứng rắn trước những lời hứa, lời cầu xin của mẹ sau mỗi lần trả nợ. Anh mềm lòng khi mẹ bệnh, mẹ yếu và mềm lòng trước cả mong muốn nhỏ của con gái vào dịp giáng sinh. Anh yêu mẹ, nên suốt 30 năm qua, Đàm Vĩnh Hưng luôn âm thầm sống cuộc sống nợ nần như vậy, chưa một lần anh kêu ca hay phàn nàn, dù với danh nghĩa của anh, chỉ cần thở dài một tiếng chắc chắn sẽ có người chìa tay ra giúp đỡ.

Đến cuối cùng anh vẫn nói lời cảm ơn má đã sinh con ra, nhưng con hết cách rồi. 

Những giọt nước mắt và tình mẫu tử trong câu chuyện tố cáo mẹ đẻ của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 5.

Chắc chắn, khi chia sẻ câu chuyện đau lòng này, Đàm Vĩnh Hưng không muốn ai dành cho anh sự thương hại. Có thể cảm thông, có thể thấu hiểu, cũng có thể chẳng thấu hiểu. 

Nhưng vì cuộc sống của cả anh, của cả mẹ anh, và cả nhiều người khác, anh phải dứt điểm số nợ này, kể cả có phải dùng biện pháp đau lòng nhất. Đôi khi, sự hiếu thảo không chỉ nằm ở việc dâng hiến mù quáng tất cả cho đấng sinh thành. Ngăn chặn chính cha mẹ mình không sa vào vũng lầy sai trái cũng là một sự hiếu thảo, dù có phần hơi nghiệt ngã.

Showbiz thì luôn hào nhoáng, vẫn là chốn gương đèn và lấp lánh diệu kỳ. Tuy nhiên đâu mấy người biết, phía sau cánh gà, sâu trong những căn phòng hóa trang kín như bưng kia, là những tiếng nấc nghẹn ngào, là sự đơn côi trống trải lạnh lùng.