Những giọt nước mắt trong lễ bế giảng: Khóc cho lần cuối bên nhau để mạnh mẽ bước vào đời

Khánh Quân, Theo Helino 17:20 23/05/2018

Lang thang đi trên sân trường vắng. Nhặt vài cành hồng còn vương nơi này. Tạm biệt từng lớp học buồn giờ chia tay rồi. Cho tôi yêu thêm nơi này 1 chút. Một chút thôi để tôi nhớ. Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều...

Chưa bao giờ những giây phút chia ly lại xúc động như lúc này, học sinh khối 12 toàn quốc đang sống những ngày cuối cùng của cuộc đời học sinh. Thời gian thấm thoắt thoi đưa chẳng chờ chẳng đợi một ai. 3 năm cấp 3 tưởng dài đằng đẵng chính thức khép lại sau khi tiếng trống bế giảng kết thúc.

Nếu thanh xuân là một giấc mơ thì ta sẽ mơ hoài không tỉnh, và cấp 3 chính là những điều đẹp nhất trong giấc mơ đó. Chúng ta đã gửi phần đẹp nhất, trong sáng nhất, nhẹ nhàng nhất của tuổi trẻ vào những năm cấp 3.

Video "Chào 2000" của học sinh THPT Việt Đức là một trong những món quà ý nghĩa gửi tặng đến học sinh cuối cấp trong những ngày tháng chia ly như thế này. Toàn bộ video được sản xuất, dàn dựng bới chính các bạn học sinh trong vòng 2 tháng liền. Tinh thần High School Musical được thể hiện khá rõ ràng và tươi mới, theo đúng phong cách nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò.

Chào 2000 - THPT Việt Đức. (Video: Viet Duc Photography Club)

 

Những giọt nước mắt trong lễ bế giảng: Khóc cho lần cuối bên nhau để mạnh mẽ bước vào đời - Ảnh 2.

Tiếng trống trường cuối cùng, những dòng lưu bút viết vội

Những giọt nước mắt trong lễ bế giảng: Khóc cho lần cuối bên nhau để mạnh mẽ bước vào đời - Ảnh 3.

Những cái ôm thật chặt, những dòng nước mắt đầy tiếc nuối

Những giọt nước mắt trong lễ bế giảng: Khóc cho lần cuối bên nhau để mạnh mẽ bước vào đời - Ảnh 4.

Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều

Những giọt nước mắt trong lễ bế giảng: Khóc cho lần cuối bên nhau để mạnh mẽ bước vào đời - Ảnh 5.

Cuộc đời học sinh chính thức khép lại, thanh xuân chính thức đóng cửa, ta mạnh mẽ tự bước đi trên con đường mới của cuộc đời

Những giọt nước mắt trong lễ bế giảng: Khóc cho lần cuối bên nhau để mạnh mẽ bước vào đời - Ảnh 6.

Những màn hóa thân thành Troy, Grabriela, Sharpay... trong High School Musical

Những giọt nước mắt trong lễ bế giảng: Khóc cho lần cuối bên nhau để mạnh mẽ bước vào đời - Ảnh 7.
Những giọt nước mắt trong lễ bế giảng: Khóc cho lần cuối bên nhau để mạnh mẽ bước vào đời - Ảnh 8.

Quẩy tưng bừng trong ngày cuối bên nhau, ngày cuối cùng được làm học sinh

Những giọt nước mắt trong lễ bế giảng: Khóc cho lần cuối bên nhau để mạnh mẽ bước vào đời - Ảnh 9.

Tất cả những góc quen thuộc của mái trường này sẽ mãi in đậm trong ký ức mỗi người

Những giọt nước mắt trong lễ bế giảng: Khóc cho lần cuối bên nhau để mạnh mẽ bước vào đời - Ảnh 10.
Những giọt nước mắt trong lễ bế giảng: Khóc cho lần cuối bên nhau để mạnh mẽ bước vào đời - Ảnh 11.

Mái trường THPT Việt Đức - ký ức thanh xuân của bao thế hệ học trò

Những giọt nước mắt trong lễ bế giảng: Khóc cho lần cuối bên nhau để mạnh mẽ bước vào đời - Ảnh 12.

Hành lang ngày nào còn đông đủ học sinh vui cười, chạy nhảy nay bỗng yên ắng đến lạ