Ghé thăm nhà thờ Santa Librada tại thành phố Villarrica, phía Nam Paraguay vào một ngày gần đây, các con chiên đã sững người lại khi nhìn thấy bức tượng Đức Mẹ Đồng trinh bỗng nhiên đổ lệ. Cô Zully de Meaurio là một trong những người đã tận mắt nhìn thấy giọt nước mắt chảy ra từ mắt của bức tượng.
Bức tượng Đức Mẹ Đồng trinh khóc ở Paraguay.
Chứng kiến hiện tượng mang tính tâm linh kỳ lạ này, cô Zully đã không giấu nổi cảm xúc của mình mà bật khóc. Cô cho biết, một cô gái trẻ nhìn thấy bức tượng Đức Mẹ khóc lúc đó cũng cảm thấy hoa mắt, chóng mặt.
Cô Zully tin rằng, đây là thông điệp mà Đức Mẹ muốn gửi gắm tới những người con của mình. Sau đó, những người dân sống ở lân cận cũng đã kéo tới nhà thờ Santa Librada để được xem bức tượng khóc.
Được biết, Santa Librada vốn chỉ là một nhà thờ nhỏ nhưng lại rất linh thiêng. Vì thế, nó thường thu hút rất nhiều du khách thập phương ghé thăm.
Cô Zully cũng bật khóc khi nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ.
Cô tin rằng, Đức Mẹ đang muốn nhắn nhủ tới các con chiên của mình.
(Nguồn: Mirror)