Những gam màu kỳ diệu ở Unicamp

Mỹ Duyên, Trọng Tùng; Ảnh: Media Team, Theo Trí Thức Trẻ 23:58 16/06/2016

Hành trình 4 ngày 3 đêm tại Unicamp 2016 thật sự chưa dài, chưa đủ và chưa thật hoàn hảo. Nhưng phần nào, trong trái tim Ban tổ chức hay đặc biệt trong trái tim các trại sinh đều dành một phần để chứa Unicamp, chứa những gam màu đặc biệt.

Ở Unicamp có gam màu của sự ấm áp

Cái nóng Hòa Lạc là quá khắc nghiệt và thử thách đối với cả Unicamp 2016. Ngày đầu, có em định ra về vì không thể chịu nổi cái nóng, rồi khi về nhà lại đăng dòng trạng thái "Nóng quen rồi giờ mát không chịu được." Đó không phải là cái nóng khắc nghiệt của thiên nhiên, mà nó là sự ấm áp trong từng con người. Có lẽ khi nhắc đến sự ấm áp ở Hòa Lạc, người ta thường nhớ đến hình ảnh các bạn sinh viên Đại học FPT quây quần bên nhau để cùng chăm chỉ học tập, cùng đàn hát cho nhau nghe, cùng "cháy" hết mình trong các hoạt động đồng đội và là cả những phút thăng hoa trên sân khấu. Và sự ấm áp ấy dường như vẫn còn vẹn nguyên ở Unicamp, khi mà các bạn trại sinh đã trải qua những ngày làm sinh viên "thực thụ". Họ cùng ở trong kí túc xá, trải nghiệm bữa ăn của sinh viên, cùng học tập, vui chơi và trở nên gần gũi nhau hơn qua những hoạt động đồng đội. Họ nắm chặt tay, khoác vai nhau để truyền sức mạnh cho đồng đội. Cùng hát một bài hát, nhảy cùng nhau một điệu nhảy để lan tỏa đến nhau sức mạnh tuổi trẻ. Sự ấm áp đã giúp mọi người đến gần nhau hơn ở Unicamp 2016.

Những gam màu kỳ diệu ở Unicamp - Ảnh 1.

Luôn quan tâm, chăm sóc cho nhau

Những gam màu kỳ diệu ở Unicamp - Ảnh 2.

Không còn giới hạn khoảng cách

Những gam màu kỳ diệu ở Unicamp - Ảnh 3.

Luôn kề bên như một gia đình

Ở Unicamp có gam màu của sự sôi động

Với "Đêm hội Văn Hóa" hay hai buổi "Big Game", những trại sinh Unicamp được trải nghiệm văn hóa ‘học được chơi được’ của sinh viên FPT. Qua những cuộc đua chạy quanh Hòa Lạc đầy thử thách và những trò chơi đòi hỏi tinh thần đồng đội như cướp cờ, bóng sọt, đua sâu,… của những "sinh viên" cấp III. Qua từng bước nhảy ngô nghê, từng câu hát quen thuộc hay từng tiếng hò hét gọi đi ăn cơm, tiếng nói chuyện hay cả tiếng quạt ồ ồ. Tất cả đều góp phần tạo nên một Hòa Lạc đầy sôi động, tràn đầy tiếng cười và sức trẻ.

Những gam màu kỳ diệu ở Unicamp - Ảnh 4.

Chơi hết mình

Những gam màu kỳ diệu ở Unicamp - Ảnh 5.

Đua hết sức

Những gam màu kỳ diệu ở Unicamp - Ảnh 6.

Và luôn luôn giữ trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ

Ở Unicamp có gam màu kiến thức

 Với hai lớp học Teamwork và Brainstorming của hai điều phối viên Hoàng Dũng và Thùy Dương đến từ phòng Phát triển cá nhân PDP, Trường Đại học FPT, các bạn thật sự rất hào hứng khi có thể chia sẻ câu chuyện của bản thân và nhiều ý tưởng mới, thậm chí có phần "phi thực tế"  mà không sợ bị đáng giá. Hay được trải nghiệm các trò chơi vô cùng thú vị và bài học làm việc nhóm đầy bổ ích trong buổi học "Sức mạnh tâm trí và cơ thể" của Tiến sĩ Nguyễn Hồng Phương. Tất cả đã tự tìm ra cho mình cách học tập hiệu quả cũng như cách điều phối cuộc sống của mình một cách tốt nhất. Sau buổi học tất cả đều có câu nói quen thuộc: "Love Myself"

Những gam màu kỳ diệu ở Unicamp - Ảnh 7.

Lớp học Brainstorming của điều phối viên DuongLVT

Những gam màu kỳ diệu ở Unicamp - Ảnh 8.

Lớp học Team work của điều phối viên DungBH

Những gam màu kỳ diệu ở Unicamp - Ảnh 9.

Buổi chuyên đề "Sức mạnh tâm trí và cơ thế" TS. Hồng Phương

Ở Unicamp có gam màu chia ly

Ở Hòa Lạc, hơn 3000 con người hằng ngày cùng ăn học với nhau, nhưng cứ đến cuối mỗi kỳ, một lớp lớn đi để nhường chỗ cho bước chân của người trẻ đến. Unicamp cũng vậy, không có sự sống động nào không có hồi kết. Mọi thứ đều có kết thúc, Unicamp sau những khoảng thời gian tuyệt vời đã đến lúc chia ly, chia ly gam màu của sức trẻ, chia ly những tiếng hát, chia ly từng bước chân và chia ly từng kỉ niệm,

"Hôm nay khi bước đều nhng bước đi quen thuộc trên từng con đường nhỏ ở Hòa Lạc, ở ĐH FPT, tôi cố gắng bắt lấy một khoảnh khắc của tiếng hát, tiếng cười, tiếng hò hét qua từng bậc cầu thang nhưng thứ tôi nhận được sự trống vắng lạ thường. Cái nơi mà bảy, tám chục con người nô đùa bây giờ chỉ còn là sự yên bình đến lạ lm. Không còn bảng tin, không còn tên nhà, tên phòng và không còn thấy các em nữa... Cuộc chơi nào cũng đến hồi tàn nhưng tình cảm mà cuộc chơi ấy mang lại thật vô giá. Thật tuyệt vời khi tất cả đều cười cùng nhau, khóc cùng nhau và cùng nhớ về nhau. Đó là thành công của Unicamp mà tôi sẽ luôn trân trọng." – Trần Trọng Tùng, phó trưởng BTC chương trình Unicamp bày tỏ.

Những gam màu kỳ diệu ở Unicamp - Ảnh 10.

Khoảnh khắc tạm biệt bao khó khăn

Những gam màu kỳ diệu ở Unicamp - Ảnh 11.

Bàn tay luôn nắm chặt

Những gam màu kỳ diệu ở Unicamp - Ảnh 12.

Khóc để nhớ chúng ta là người một nhà…

Và còn lại đó những gam màu của những kỉ niệm

Trải qua cuộc hành trình 4 ngày 3 đêm, Unicamp đã để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong lòng mỗi trại sinh cũng như BTC. Đó là những giọt nước mắt, là tình cảm, là kinh nghiệm,…

"Unicamp 2016 đã để lại rất nhiều kỉ niệm vô cùng ý nghĩa cho mình. Đó không những kinh nghiệm mà mình đã học được, mà còn là về tình cảm mà mình đã có với mọi người. Tình cảm với tất cả thành viên ban tổ chức và tình nguyện viên, cùng nhau chung sức, cùng nhau cố gắng, cùng nhau nỗ lực và tình cảm đối với các em trại sinh.Thật không dám ngờ rằng tình cảm của các em dành cho ban tổ chức lại sâu đậm đến như vậy. Những giọt nước mắt của các em trong đêm chia tay nữa đã làm chúng tôi thực sự cảm động..." – Nguyễn Công Đạt, BTC chương trình Unicamp chia sẻ

Những gam màu kỳ diệu ở Unicamp - Ảnh 13.

Nắm chặt tay, vui đùa bên lửa trại

Những gam màu kỳ diệu ở Unicamp - Ảnh 14.

Ngồi quây quần hát vang từng bài nhạc

Những gam màu kỳ diệu ở Unicamp - Ảnh 15.

Những giây phút vui vẻ cùng nhau

Những gam màu kỳ diệu ở Unicamp - Ảnh 16.

Và còn có những kỉ niệm thật đẹp…

Ngày 6/6/2016, Trại hè Unicamp đã khép lại sau một "hành trình dài" trải nghiệm cuộc sống sinh viên của hơn 70 bạn học sinh THPT. Hy vọng rằng một ngày không xa, trại hè Unicamp lại được tổ chức để nhiều trại sinh hơn có thể tham gia chương trình bổ ích như thế này.