Những em bé “nằm trên ngực mẹ” đón Giáng sinh đầu tiên ấm áp trong bệnh viện

Hoàng Lê, Theo Trí Thức Trẻ 08:23 23/12/2017

Để phần nào xua đi nỗi mệt nhọc của các bà mẹ trong những ngày “nằm ổ” và cho các thiên thần nhỏ có một mùa Giáng sinh ấm cúng nhất, các y bác sĩ đã tự tay trổ tài làm “phó nháy” cho từng gia đình.

Những ngày này, không khí tại khoa Sơ sinh, bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) vô cùng náo nhiệt. Các bác sĩ, điều dưỡng tại khoa ngoài chuyện chăm sóc cho trẻ còn phải tất bật làm một công việc khác. Đó là tổ chức Giáng sinh cho các gia đình còn nội trú.

Những em bé “nằm trên ngực mẹ” đón Giáng sinh đầu tiên ấm áp trong bệnh viện - Ảnh 1.

Bác sĩ Trương Hồ Ngọc Quyên, khoa Sơ sinh cho biết, năm nay do khu vực phòng ấp kangaroo được mở rộng nên số lượng trẻ ở lại đông hơn mọi năm. Có khoảng 60 bé sẽ đón Noel 2017 tại bệnh viện.

Những em bé “nằm trên ngực mẹ” đón Giáng sinh đầu tiên ấm áp trong bệnh viện - Ảnh 2.

Trước cửa khoa, các nữ điều dưỡng đang thoăn thoắt cắt từ miếng dán của dòng chữ "Merry Christmas" để dán lên tường.

Những em bé “nằm trên ngực mẹ” đón Giáng sinh đầu tiên ấm áp trong bệnh viện - Ảnh 3.

Đứng từ xa đã nhìn thấy khu vực khoa Sơ sinh nổi bật với một "sân khấu Noel" mini, hai cây thông, những trái châu đủ màu và hộp quà bắt mắt.

Những em bé “nằm trên ngực mẹ” đón Giáng sinh đầu tiên ấm áp trong bệnh viện - Ảnh 4.

Vừa dán dây kim tuyến lên tường, điều dưỡng Cao Thị Tuyết Anh cho biết, năm nay ngoài đan nón tặng cho trẻ, các nhân viên của khoa còn trổ tài làm "phó nháy" khi tự tay chụp ảnh và in ra tặng cho từng gia đình.

Những em bé “nằm trên ngực mẹ” đón Giáng sinh đầu tiên ấm áp trong bệnh viện - Ảnh 5.

"Ý nghĩa của việc này là để lưu giữ những hình ảnh lung linh nhất cho các bé trong mùa giáng sinh đầu tiên của cuộc đời cũng như phần nào xua tan nỗi mệt mỏi cho các bà mẹ sau cuộc vượt cạn" – điều dưỡng Nguyễn Thị Ngọc Vinh tâm sự.

Những em bé “nằm trên ngực mẹ” đón Giáng sinh đầu tiên ấm áp trong bệnh viện - Ảnh 6.

Những hoạt động ý nghĩa này đã được khoa Sơ sinh lên lịch và chuẩn bị từ một tháng trước. Trong ngày 21-12, một số gia đình đã được các BS chụp cho những hình ảnh lung linh nhất.

Những em bé “nằm trên ngực mẹ” đón Giáng sinh đầu tiên ấm áp trong bệnh viện - Ảnh 7.

"Có chị ban đầu còn ngại cứ xua tay kêu đừng chụp, mới sinh xấu lắm. Nhưng khi em chụp xong, chị coi hình thấy ưng ý nên lại xin chụp thêm" – điều dưỡng Tuyết Anh vui vẻ kể.

Những em bé “nằm trên ngực mẹ” đón Giáng sinh đầu tiên ấm áp trong bệnh viện - Ảnh 8.

Khoảng 17 giờ chiều, khi góc giáng sinh được trang hoàng xong cũng là lúc các bà mẹ cùng thiên thần nhỏ của mình trở thành mẫu ảnh.

Những em bé “nằm trên ngực mẹ” đón Giáng sinh đầu tiên ấm áp trong bệnh viện - Ảnh 9.

Chị Trần Thị Thanh Kiều (quê Nha Trang) vui vẻ trước ống kính. Con gái chị đã 10 ngày tuổi, khỏe mạnh hơn hẳn sau những ngày thực hiện da kề da.

Những em bé “nằm trên ngực mẹ” đón Giáng sinh đầu tiên ấm áp trong bệnh viện - Ảnh 10.

Còn chị Lan Phương (27 tuổi, quê Đắk Lắk) thì vừa địu con, vừa tạo dáng. Giáng sinh đầu tiên của con chị là giáng sinh trên ngực mẹ.

Những em bé “nằm trên ngực mẹ” đón Giáng sinh đầu tiên ấm áp trong bệnh viện - Ảnh 11.

Trong khi đó, nhiều sản phụ vừa mới sinh con đã tiếp tục được đưa vào khoa. Những sinh linh bé bỏng đang chờ đợi này chào đời vào những ngày thời tiết lành lạnh cuối năm.

Những em bé “nằm trên ngực mẹ” đón Giáng sinh đầu tiên ấm áp trong bệnh viện - Ảnh 12.

BS Nguyễn Thị Từ Anh, Trưởng khoa Sơ sinh bệnh viện Từ Dũ cho biết, trong ngày 25-12 sắp tới, niềm vui Giáng sinh sẽ được nhân lên khi một đoàn các BS nước ngoài cũng đến tham quan khoa và tặng quà cho các bé.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày