Việc so sánh các nền văn hóa với nhau thật sự rất khập khiễng, bạn không thể lấy quy chuẩn của nước này rồi so sánh với nước khác. Tuy nhiên, trên thế giới thực sự vẫn còn rất nhiều những điều thú vị ẩn giấu trong các nền văn hóa đồ sộ mà ít ai biết tới, đảm bảo nghe xong bạn vẫn hoang mang không hiểu là thật hay "chém gió" nữa!
Ở Ấn Độ, chúng tôi đăng tin gả cưới trên báo, đài hoặc Internet để tìm cô dâu chú rể, những tin này thường được đăng bởi bố mẹ họ. Nó y chang Tinder nhưng bị kiểm soát bởi nhị vị phụ huynh.
Ở New Zealand, chúng tôi đi chân đất tại khắp mọi nơi luôn! Kể cả là siêu thị, trường học hay ở ngoài đường đi chăng nữa!
Cưới một ai đó kể cả khi bạn chưa biết mặt họ là chuyện "bình thường như cân đường hộp sữa" ở Arab nha!
Tuổi hợp pháp để bia rượu bét nhè ở Đức là 16 nhé anh em đồng tửu.
Ở các trường học tại Đức, chúng tôi đập bàn ghế để "hoan hô" các giáo sư của mình.
Đừng cười cái mũ của tôi mặc dù trông nó ngớ ngẩn thật. Ở Úc, chim chóc vào mùa xuân rất "tăng động" nên bọn tôi đều trang trí mũ vậy để đuổi chúng nó đi!
Nước Anh chúng tôi thường hay hoan hô hú hét mỗi khi có một chiếc đĩa hay cái cốc bị vỡ. Chả trách mà lần trước đi du lịch Canada, cả nhà hàng ở đó đã nhìn tôi với ánh mắt đầy sợ hãi khi tôi đứng dậy và hét Wheyyyyyy rõ to trong lúc cậu nhân viên đánh rơi mấy cái đĩa!
Không thể tìm được những thanh socola Mars chiên giòn tẩm bột ở đâu ngon hơn ngoài New Zealand nhà tôi đâu!
Để em bé ngủ ngoài trời một mình dù nắng hay mưa là truyền thống của người dân Bắc Âu đó mấy má ơi!
Thật tuyệt nếu như bạn ngủ gật hay ngủ quên ở công ty. Vì đối với người Nhật, đây chính là biểu tượng của sự chăm chỉ.
Ở Nhật phần lớn các nơi không có tên phố đâu các bạn ạ, chỉ có số nhà thôi!
(Theo Brightside)