Những cung đường rợn tóc gáy trên toàn thế giới

Minh Ngọc, Theo Trí thức trẻ 17:07 13/12/2017

Mặc dù xu hướng trong tương lai là xe tự lái, những chiếc xe robot được thiết lập để bảo vệ con người khỏi tai nạn giao thông, thì tương lai ấy hẵng còn xa lắm. Nhiều người vẫn phải chấp nhận lái xe dọc theo những cung đường nguy hiểm, hoặc muốn trải nghiệm một thế giới ít người dám đặt chân đến.

Đường North Yungas, Bolivia

Những cung đường rợn tóc gáy trên toàn thế giới - Ảnh 1.

Ảnh: thetravelingdutchman

Người dân Bolivia thường cầu nguyện những chiếc xe bốn bánh có thể giúp họ vượt qua những cung đường trắc trở. Ở đất nước này, có một cung đường nổi tiếng là North Yungas, nhưng người dân địa phương gọi nó là El Camino de la Muerte (Đường Tử Vong).

Đó là bởi có rất nhiều người đã đi trên con đường này, từ người đi xe đạp đến những tay lái xe hơi cứng cựa, trong đó không ít kẻ đến đó là muốn thử thách độ cao đáng sợ của nó.

Đường North Yungas ở Bolivia chạy dài 69,2km từ La Paz tới Coroico. Nó cơ bản chỉ là con đường đầy sỏi đá chỉ đủ một làn xe chạy, nhưng xe từ các nơi vẫn chạy cả hai phía.

Nằm trên độ cao 3.000m so với mực nước biển, không có vành đai bảo vệ, một bên là vách núi hiểm trở và bên kia là những đường dốc thẳng đứng, North Yungas thực sự là xứng danh là một trong những cung đường nguy hiểm nhất thế giới, đặc biệt vào mùa mưa.

Ngay cả khi là một tay lái mẫu mực nhất thế giới, bạn vẫn có thể phải hy sinh tính mạng mình bất kỳ lúc nào, nếu dám thách thức nơi này.

Mách bạn: Chính phủ Bolivia đã làm một con đường thay thế an toàn hơn. Do đó, ngày nay, hầu như những người đi lại ở North Yungas là các tay mạo hiểm.

Vì chỉ có một làn, lại không có hành lang, các tay lái thường đi sát bên trong nhất có thể, bất kể theo chiều nào. Do đó, nếu lỡ đặt chân đến đây, hãy chuẩn bị có thể hai xe sẽ đối đầu nhau.

Đường Los Caracoles, Chile

Những cung đường rợn tóc gáy trên toàn thế giới - Ảnh 2.

Ảnh: atlasandboots

Trong khu vực dãy núi Andes, nằm giữa Argentina và Chile, các tay lái có thể đi qua một đoạn đường dốc được người Chile trìu mến gọi là Los Caracoles (Con sên).

Đó là một con đường lát mỏng, ngoằn ngoèo quanh co, nhiều đoạn cua gấp hay dốc cao, lại không có hành lang bảo vệ.

Ở đây thường xuyên tắc nghẽn do thời tiết khắc nghiệt, và cũng vì đây là tuyến đường giao thông chính ra khỏi Santiago (thủ đô Chile) vào thành phố Mendoza ở Argentina. Do đó, đi trên con đường này, siêu xe cũng thành… xe sên.

Mặc dù rất khó đi và dễ gây chóng mặt cho các tài xế, nhưng lạ là Los Caracoles lại có ít tai nạn. Có lẽ vì người ta phải đi quá chậm đến mức khó lòng gây tai nạn được.

Mách bạn: Nếu muốn đi trên con đường này, tốt nhất hãy chuẩn bị thêm đồ ăn, nước uống và cả quần áo, thiết bị cho thời tiết tuyết rơi dày đặc cũng như thời gian mắc kẹt dài dằng dẵng.

Đường cao tốc Tứ Xuyên-Tây Tạng, Trung Quốc

Những cung đường rợn tóc gáy trên toàn thế giới - Ảnh 3.

Ảnh: Business Insider

Bất chấp những rắc rối trong việc làm giấy thông hành (đối với người nước ngoài), dân mê tốc độ vẫn thích đi trên đường cao tốc Tứ Xuyên-Tây Tạng.

Tuyết lở, đá rơi, cua gấp, đường xấu, độ cao chóng mặt, đường cao tốc Tứ Xuyên-Tây Tạng là một trong những con đường nguy hiểm nhất, nhưng lại cũng đẹp tựa thiên đường.

Bởi con đường sẽ đưa bạn đi qua các đỉnh núi hùng vĩ với những cảnh quan tuyệt đẹp, bất kể ngày xuân ấm áp hay đông về tuyết rơi. Tuy nhiên, lái xe dọc theo những đoạn đường trên sườn núi có thể là một thách thức cho các tay lái, ngay cả người có kinh nghiệm.

Mách bạn: Tốt nhất tìm kiếm tư vấn từ đại lý du lịch địa phương để xem có được phép đi lại trên đường này mà không cần hướng dẫn viên Trung Quốc hay không.

Đường Trollstigen, Na Uy

Những cung đường rợn tóc gáy trên toàn thế giới - Ảnh 4.

Vùng núi Na Uy có con đường được gọi là Trollstigen Road.

Được bao quanh bởi cây cỏ xanh tươi, núi đá hùng vĩ, nó mang một diện mạo huyền bí vào buổi sáng mù sương, cung đường hẹp với rất ít chỗ đủ rộng để 2 ô tô tránh nhau này đưa con người đi qua những khúc cua uốn lượn, với góc nghiêng đáng kinh ngạc trên độ dốc 10%.

Đường Trollstigen còn nguy hiểm bởi nó không theo bất cứ một quy luật nào. Nhìn từ trên cao, nó thật sự như mê cung và không thể tìm được lối ra nếu không phải là một người giỏi xác định phương hướng hay có một người hướng dẫn đủ hiểu biết.

Tài xế cũng phải căn giờ chuẩn xác để không gặp phải những lúc núi đá giận dữ ném những tảng đá dữ dội vào xe của mình.

Mách bạn: Đường Trollstigen rất khó đi, nhưng đã vượt qua được thử thách thì phần thưởng cũng rất xứng đáng: những khung cảnh đẹp ngoạn mục và đến đây, con người hoàn toàn có thể thả lỏng hết mọi ưu sầu. Nhưng cũng vì tính chất nguy hiểm mà nó bị đóng cửa vào những tháng mùa thu, đông.

Đường Million Dollar, Colorado

Những cung đường rợn tóc gáy trên toàn thế giới - Ảnh 5.

Ảnh: Business Insider

Đường cao tốc Highway 550 ở Colorado còn được biết đến dưới cái tên "Cao tốc Triệu Đô". Mặc dù không dựng tóc gáy như nhiều con đường kể trên, song thời tiết khắc nghiệt và không có hành lang bảo vệ khiến nó rõ ràng không phải là nơi lý tưởng cho việc lái xe, trừ các tay mạo hiểm.

Người ở đây rỉ tai nhau kể rằng: Xưa có một lữ khách đi qua con đường này và khi được hỏi có dám đi lại nữa không, thì người này nói phải cho ông 1 triệu USD thì mới dám quay lại. Ấy là gốc tích cho cái tên sang chảnh kể trên.

Tuy nhiên, đoạn đường vòng vèo không rào chắn này đi qua nhiều phong cảnh núi non đẹp tuyệt vời, từ hẻm sông Animas tới rừng San Juan.

Mách bạn: Cao tốc Triệu Đô mở quanh năm, nhưng an toàn nhất và đẹp nhất là mùa hè.

Đường cao tốc Srinagar-Leh, Ấn Độ

Những cung đường rợn tóc gáy trên toàn thế giới - Ảnh 6.

Khi đi từ Srinagar ở Kashmir tới Leh ở Ladakh, hãy đảm bảo rằng bạn đã mua bảo hiểm nhân thọ để đối đầu với độ cao chóng mặt.

Nếu thảm họa không may ập đến chiếc xe của bạn, bạn chẳng có cơ hội mà viết cả lời trăn trối nữa. Con đường đi qua khung cảnh đẹp tuyệt vời của dãy Himalaya, nhưng với bề mặt đường gồ ghề và lở đất thường xuyên, đây không phải nơi dành cho kẻ có trái tim làm từ giấy.

Mách nhỏ: Tuyết sẽ "khóa chặt" con đường, nên thời gian đi qua đây tốt nhất là vào mùa xuân, hè hoặc đầu thu.