Những chiêu khích tướng của thầy Park giúp tuyển Việt Nam đứng dậy sau thất bại

THẢO MAI, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 16/01/2019

Trong cuốn "Phong cách quản trị Park Hang-seo", cựu trợ lý ngôn ngữ đội tuyển Việt Nam - ông Lê Huy Khoa đã tiết lộ những cách chiếc lược gia người Hàn Quốc đã dùng để vực dậy tinh thần cho các học trò sau những thất bại để tiếp tục quyết chiến và quyết thắng.

Hôm nay 16/1, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng vòng bảng Asian Cup 2019 gặp tuyển Yemen. Theo chia sẻ của tiền vệ Lương Xuân Trường, sau hai trận thua trước Iraq và Iran, tinh thần cả đội có chút căng thẳng. Vậy HLV Park Hang-seo sẽ dùng những kế sách gì để khích lệ các học trò? Theo tiết lộ của một cựu trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa - người đã có kinh nghiệm làm việc với thầy Park, HLV trưởng tuyển Việt Nam sẽ dùng những cách sau đây.

Dù không được ra sân thi đấu vẫn phải mạnh mẽ

Cầu thủ đau, không ai lo lắng bằng HLV. Ngoài những quan tâm, săn sóc, HLV Park Hang-seo cũng biết cách làm các học trò phấn chấn bằng cách nhắc nhở họ về tinh thần đồng đội. Thầy Park không để những người bị đau ở nhà. Dù có chống nạng, Lục Xuân Hưng vẫn cùng cả đội có mặt trên sân vận động Mỹ Đình, trực tiếp chứng kiến đội tuyển so tài với CHDCND Triều Tiên. 

Những chiêu khích tướng của thầy Park giúp tuyển Việt Nam đứng dậy sau thất bại - Ảnh 1.

Dù chấn thương cũng vẫn phải mạnh mẽ vượt qua. Ảnh: Hiếu Lương.

Sau trận thua Iran tối 12/1, Đức Huy mất trí nhớ tạm thời. Thông tin gửi về từ UAE khiến người hâm mộ bàng hoàng, lo lắng. Nhưng ngay ở thời điểm đó, Đức Huy vẫn "bình tĩnh tạo nên sự quý tộc", nán lại khu kỹ thuật xem hết trận đấu Việt Nam - Iran. Cũng may chỉ cần ít thời gian, Hoàng tử Ả-rập đã lấy lại ký ức. 

Ngoài ra, Quế Ngọc Hải bị sưng húp mắt trong buổi sáng đầu tiên khi di chuyển tới resort sang chảnh tại Al Ain. Trọng Hoàng mới bình phục sau chấn thương nhưng lại bị phạm lỗi đau đớn ở trận Iran. Chưa ai biết "Ngài ngủ gật" sẽ chọn ai ra sân, ai dự bị trong trận đấu tối nay, chỉ biết rằng...

Nếu không được thi đấu vì chấn thương, cầu thủ cũng không được phép mang nét mặt buồn bã. "Một đội tuyển sẽ không vui khi thấy vẻ buồn bã của các con", HLV Park Hang-seo tâm tình như vậy để khuyến khích những nụ cười nở trên băng ghế dự bị. Khi ấy, những chàng trai chợt hiểu ra, mình cần vui vẻ, làm động lực để những đồng đội yên tâm và tập trung thi đấu. 

Thất bại thì làm lại, sao phải ủ ê, cúi đầu?

Thông thường sau mỗi trận thua, thầy Park vẫn cùng ăn tối với các cầu thủ. Nhưng khi bữa ăn kết thúc, ông nhắc nhở các học trò về phòng tự suy nghĩ 30 phút xem mình đã làm được những gì ở trận đấu đã qua và mình muốn làm được gì cho những trận đấu tới. Đó là cách người thầy đáng kính muốn các cầu thủ tự nhận thức về bản thân để biết cách phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu.

Những chiêu khích tướng của thầy Park giúp tuyển Việt Nam đứng dậy sau thất bại - Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội giành vé đi tiếp tại Asian Cup 2019.

Tuy nhiên, ông cũng là người vực dậy tinh thần cho các cầu thủ một cách kịp thời và mạnh mẽ. Hà Đức Chinh đã chia sẻ rằng sau trận thua Iraq, HLV Park Hang-seo nhắc các tuyển thủ Việt Nam hãy quên thất bại đã qua, toàn tâm toàn ý cho trận đấu sắp tới vì cơ hội của đội tuyển vẫn còn. 

Dù sau đó, đội tuyển tiếp tục nhận kết quả thua 0-2 trước Iran thì sự lạc quan và lời động viên của người thầy khiến những chàng trai nhanh chóng lấy lại tinh thần để tập luyện và thi đấu hướng đến trận đấu gặp Yemen, thời điểm sẽ quyết định việc đi tiếp hay ra về của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019.

Bạn đáng bị coi thường như thế sao?

Người ta tò mò không hiểu thầy Park sẽ nói gì sau hai thất bại trước Iraq và Iran vừa qua. Có phải ông sẽ đem những lời chỉ trích tiêu cực trên mạng xã hội để nói với những đứa con cưng? Có thể chứ, đó là cách ông đã làm khi ở Thường Châu. 

HLV Park Hang-seo đã kể lại với các học trò về lời nói ngạo mạn của HLV U23 Iraq trong cuộc họp báo trước trận tứ kết AFC giữa U23 Việt Nam và Iraq. Cầu thủ Việt thấy Iraq coi thường mình thì càng quyết tâm hơn. Trận đấu ấy, U23 Việt Nam cầm hòa U23 Iraq với tỉ số 3-3. Hai đội bước vào loạt luân lưu cân não và phần thắng đã thuộc về những chàng trai bé nhỏ đến từ mảnh đất hình chữ S.

Hôm qua 15/1, Lương Xuân Trường đã trả lời báo chí rằng trận đấu với Yemen hôm nay là trận chiến của thể diện, danh dự Quốc gia. Anh cùng các đồng đội sẽ cố gắng chứng tỏ tuyển Việt Nam sẽ làm được nhiều hơn những trận đấu toàn bại, sẽ tiến xa hơn trong giải đấu châu lục và đáp lại kỳ vọng của người hâm mộ. 

Bạn đang có điều kiện tốt hơn người khác nên hãy cố gắng làm tốt hơn

Thầy Park đã nói về những đội bóng đang phải chịu hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt hơn nhưng họ vẫn cố gắng vượt lên nghịch cảnh để tỏa sáng. Sau đó ông nói về những điều kiện thuận lợi mà các tuyển thủ Việt Nam đang được hưởng nhờ đất nước mà họ sinh ra và lớn lên. Từ đó khơi lên trong lòng các chàng trai tình yêu, sự biết ơn và khát khao phụng sự Tổ quốc.

Những chiêu khích tướng của thầy Park giúp tuyển Việt Nam đứng dậy sau thất bại - Ảnh 3.

Tình yêu của người hâm mộ chính là đặc ân to lớn mà các tuyển thủ phải nỗ lực để đền đáp. Ảnh: Tiến Tuấn.

Chẳng hạn, HLV Park Hang-seo kể cho các học trò nghe những khó khăn của cầu thủ Syria. Ở Syria, các cầu thủ không những không được tham gia một giải đấu chuyên nghiệp giống như V.League mà còn phải tha hương cầu thực. Cầu thủ Iraq phải thi đấu, tập luyện trong điều kiện chiến tranh uy hiếp mạng sống bất cứ lúc nào. 

Thầy Park chỉ ra cho cầu thủ Việt Nam thấy họ đang hạnh phúc ra sao khi được rèn luyện, thi đấu ở một đất nước hòa bình, được yêu quý và nhận sự trân trọng từ hàng triệu người dân. Đó là một đặc ân mà những chiến binh sao vàng cần khắc ghi.

Tuyển Việt Nam đã lên ngôi vô địch tại Đông Nam Á, các chàng trai lại bước vào hành trình đem màu cờ sắc áo Việt Nam tranh tài ở giải đấu châu lục. Thành công nhưng không được phép tự mãn, các tuyển thủ Việt Nam còn phải cố gắng rất nhiều để khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam. Dù chỉ cần một phần trăm cơ hội, thầy trò HLV Park Hang-seo cũng phải nắm lấy để chiến đấu hết mình. Không phải chỉ vì bản thân, mà còn vì lá cờ in trên ngực áo.

Những lời nói nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa của vị HLV sinh năm 1959 không chỉ là cách làm tâm lý với các cầu thủ. Hy vọng toàn đội sẽ có trạng thái thể lực và tinh thần thật tốt để bước vào trận quyết chiến với tuyển Yemen tối nay 16/1, giành lấy tấm vé đi tiếp tại Asian Cup 2019.