Những câu nói chẳng khác nào tát vào mặt người yêu mà cô nàng nào cũng nói ít nhất 1 lần

Thụy Nhiên, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 25/05/2017

1 trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự đổ vỡ của các cặp đôi là do người trong cuộc không biết cách giao tiếp và thấu hiểu lẫn nhau.

Nhiều người cứ nghĩ nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của một chuyện tình phải ghê gớm và kinh khủng lắm, mà không hề biết rằng đôi khi chỉ vì người trong cuộc không biết làm chủ cái miệng của mình. Nhiều cô gái có cái tính thích gì nói nấy mà không cần biết đặt vị trí của mình vào người nghe, khiến đối phương bị tổn thương và không còn muốn tiếp tục tình yêu với một người vô tâm như vậy nữa.

Dưới đây là những câu nói chẳng khác nào tát vào mặt người yêu mà cô gái nào cũng từng nói ít nhất 1 lần. Và dù vô tình hay cố ý thì phụ nữ cũng nên thay đổi bản thân trước khi quá muộn.

1. "Anh không bao giờ..."

"Anh không bao giờ tặng em thứ gì cả", "Anh không bao giờ đưa em đi làm", "Anh không bao giờ giúp đỡ em được việc gì hết"... là những câu nói mang tính quy chụp của con gái đối với người yêu mỗi lần bực tức hay giận dỗi điều gì đó. Có thể bạn biết rõ rằng người yêu mình không hề như vậy, anh ấy vẫn mua tặng các món quà mỗi khi có dịp, anh ấy vẫn giúp đỡ trong khả năng của mình, nhưng thường thì phụ nữ sẽ chẳng kiểm soát nổi cái miệng để thốt ra những câu mang quy kết phiến diện như thế.

Về lâu về dài, các chàng sẽ thấy chán nản khi mọi cố gắng của mình đều bị phủ nhận sạch trơn như thế và tình cảm sứt mẻ cũng là điều dễ hiểu thôi.

Những câu nói chẳng khác nào tát vào mặt người yêu mà cô nàng nào cũng nói ít nhất 1 lần  - Ảnh 1.

2. "Em ghét đám bạn của anh"

Bạn bè cũng là một điều quan trọng với người yêu bạn, khi bạn nói không thích bạn bè của anh ấy là bạn đang tạo cho người yêu cảm giác những gì thuộc về anh ấy bạn đều không ưa. Khi đó, không phải bạn bè anh ấy xấu mà chính bạn đang tự tô xấu cho mình. Nhưng cuộc đời có người này người kia nên việc bạn không thích 1 số người trong đám bạn của người yêu cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên thay vì vơ đũa cả nắm "đám bạn của anh" thì các cô có thể chọn cách nói khác đi, chẳng hạn nêu rõ tên của 1 người và lý do mình không thích người đó, cũng như vì sao mà bạn thấy anh ấy không nên duy trì tình cảm quá thân thiết với người ấy như vậy. Chắc chắn người yêu bạn sẽ thấy thuyết phục hơn nhiều.

3. "Mọi người đã cảnh báo tôi về anh rồi..."

Mặc dù người yêu bạn có những tật xấu và người ngoài đã nói với bạn về điều đó thì bạn cũng không nên buông ra câu cảm thán "Mọi người đã cảnh báo tôi về anh rồi mà tôi chẳng nghe, để giờ tôi khổ như thế này đây." Thay vì lôi người ngoài vào cuộc tranh cãi của hai người thì bạn nên tìm cách giải quyết chuyện riêng của mình 1 cách khéo léo.

4. "Em không cần anh giúp"

Nếu bạn thốt ra câu nói này thì đừng bao giờ than thở rằng người yêu không chịu giúp bạn làm bất cứ việc gì. Sự khác biệt ở một người tận tâm hay vô tâm cũng chính từ cách đối xử của bạn mà ra.

Anh ấy muốn giúp đỡ bạn, có thể dù anh ấy không giỏi việc này nhưng nếu bạn đẩy anh ấy ra và nói những lời nặng nề này, lần sau chắc chắn anh ấy không bao giờ đề nghị giúp đỡ nữa. Khi đó, chỉ có bạn là chịu thiệt thòi mà thôi.