Những câu nói bất hủ của mẹ ngày nào cũng phải nghe, nhưng hễ mẹ đi vắng là lại thấy thiếu thiếu

Ngọc Vũ - Design: Bi, Theo Helino 00:05 13/05/2018

Quanh đi quẩn lại thì ngày nào mẹ cũng nói từng ấy câu, nhiều khi nghe đến phát nhàm, nhưng mẹ đi vắng một cái là thấy nhớ ngay!

Giữa mẹ và các con luôn có một sợi dây gắn kết vô hình, đặc biệt là mẹ với con gái. Mối quan hệ này có những thứ còn nhiều hơn cả tình mẹ con: là 2 người phụ nữ duy nhất không bao giờ đố kỵ, không ganh đua nhau. Mẹ và con thương nhau đến vô cùng tận, dù thế gian này có biến đổi ra sao.

Thương con là thế nhưng cách thể hiện tình yêu của mẹ không phải lúc nào cũng là câu nói "mẹ yêu con", mà thay vào đó những lời mắng yêu, trách yêu hầu như ngày nào chúng ta cũng được nghe. Gần như bà mẹ nào cũng thường xuyên nhắc đi nhắc lại những câu nói ấy, khiến nó trở thành "thương hiệu" của mẹ không lẫn đi đâu được. Tuy phải nghe nhiều là thế, đến mức phát chán nhưng chỉ cần mẹ đi vắng là lại thấy nhớ nhung những lời mẹ nhắc nhở mỗi ngày!

Mỗi khi thấy chúng mình lười học là mẹ lại sử dụng câu thần chú "mách bố" để bố xử lý ra doạ. Mẹ ơi, mẹ không biết con với bố là đồng minh sao!

Những câu nói bất hủ của mẹ ngày nào cũng phải nghe, nhưng hễ mẹ đi vắng là lại thấy thiếu thiếu - Ảnh 1.

Thật ra bố bảo con học ít thôi, vận động nhiều lên đấy mẹ ạ!


Thi thoảng mẹ sẽ gõ cửa phòng, nhất quyết lôi đứa con lười biếng chỉ thích ngủ ra khỏi chăn để bắt nó... đi chơi. Chắc mẹ lo con gái ế chồng nên đuổi ra ngoài tìm bạn trai đây mà!

Những câu nói bất hủ của mẹ ngày nào cũng phải nghe, nhưng hễ mẹ đi vắng là lại thấy thiếu thiếu - Ảnh 3.

Người yêu của con là nệm, anh trai mưa là chăn và chồng tương lai là gối mẹ ơi!


Ấy thế mà khi đi chơi liên tục mấy ngày không ở nhà xem phim Ấn Độ với mẹ là mẹ lại giả vờ dỗi, doạ không cho tiền nữa. Đúng là mâu thuẫn mà!

Những câu nói bất hủ của mẹ ngày nào cũng phải nghe, nhưng hễ mẹ đi vắng là lại thấy thiếu thiếu - Ảnh 5.

Thi thoảng chọc cho mẹ dỗi cũng vui lắm chứ.


Lúc nào cũng bị mẹ bắt gặp trong tình trạng nghịch điện thoại nên bệnh tật gì cũng do cái điện thoại gây ra hết: muỗi đốt -> do điện thoại, đau tai -> do điện thoại, tăng cân -> cũng do điện thoại nốt!

Những câu nói bất hủ của mẹ ngày nào cũng phải nghe, nhưng hễ mẹ đi vắng là lại thấy thiếu thiếu - Ảnh 7.

Nếu rời được cái điện thoại ra thì sẽ chuyển sang nhìn máy tính bảng hoặc laptop...


Với mẹ thì tủ quần áo của chúng mình chỉ cần nhiều hơn hai bộ thì đã là nhiều lắm rồi. Xin tiền mẹ mua quần áo có khi còn khó hơn lên trời ý chứ!

Những câu nói bất hủ của mẹ ngày nào cũng phải nghe, nhưng hễ mẹ đi vắng là lại thấy thiếu thiếu - Ảnh 9.

Đùa thôi, lần nào xin mẹ cũng nói câu này rồi lại rút ví ra cho ý mà!


Trong mắt mẹ, con gái của mẹ bao giờ cũng là xinh nhất, thậm chí là Hoa hậu vũ trụ luôn. Đặc biệt, càng để mặt mộc, mẹ càng khen xinh không ngớt lời!

Những câu nói bất hủ của mẹ ngày nào cũng phải nghe, nhưng hễ mẹ đi vắng là lại thấy thiếu thiếu - Ảnh 11.

Nhưng bạn con nhìn thấy mặt mộc của con xong sẽ chạy mất dẹp mẹ à...


Chỉ cần theo kịp trào lưu thời trang một chút thôi là mẹ đã có thể ca thán được rồi. Đúng là khoảng cách thế hệ đôi khi cũng là rào cản lớn đấy chứ!

Những câu nói bất hủ của mẹ ngày nào cũng phải nghe, nhưng hễ mẹ đi vắng là lại thấy thiếu thiếu - Ảnh 13.

Thế nên phải thường xuyên mở lớp phổ cập hot trend cho mẹ đấy nhé.


Cứ mỗi sáng mùa đông trước khi ra khỏi nhà là sẽ được nghe mẹ ca bài ca này. Dù con 3 tuổi hay 27 tuổi, mẹ vẫn đều đặn nhắc con phải giữ ấm mỗi ngày.

Những câu nói bất hủ của mẹ ngày nào cũng phải nghe, nhưng hễ mẹ đi vắng là lại thấy thiếu thiếu - Ảnh 15.

Lời quan tâm của mẹ dù có nói hàng triệu lần cũng không bao giờ đủ!


Với mẹ, con luôn là người hoàn hảo nhất, xinh đẹp nhất. Vì thế con cứ muốn làm con của mẹ mãi mãi thôi, con yêu mẹ lắm!

artboard 1 copy