Bạn tôi vừa mới kết hôn được 1 tháng nhưng đã bị gia đình hai bên giục giã phải có em bé ngay lập tức. Nào là phụ nữ không được sinh con sau 30 tuổi (trong khi cô bạn mới có 25), có em bé đi rồi ông bà nội ngoại đang còn khoẻ giúp trông cho... và nhiều lý do khác để ép bạn tôi phải đẻ ngay tắp lự mà tuyệt nhiên không thấy ai hỏi "Đã chuẩn bị tinh thần và kiến thức để nuôi con chưa?"
Vậy đấy bạn ạ, để chào đón một sinh linh bé bỏng đến với thế giới này không hề đơn giản một chút nào đâu. Những cặp vợ chồng trẻ nếu muốn có em bé thì hãy xác định xem mình phải chuẩn bị gì trước tiên nhé.
1. Đừng bao giờ nghĩ rằng sinh em bé có thể cứu vớt cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc của bạn, hãy để em bé được chào đời trong niềm vui mừng và hạnh phúc của cả gia đình mà không phải vì một lý do nào khác.
2. Con trai hay con gái thì cũng đều là kết quả của tình yêu giữa cha và mẹ, không nên áp đặt con phải thế này hay thế kia theo ý thích của mình.
3. Chỉ nghĩ đến việc có em bé khi cả hai đã sẵn sàng và có đủ kiến thức để chăm con thay vì cho rằng cứ đẻ đi rồi tính.
4. Có em bé thì nên học cách tạm gác lại những thói quen, niềm vui nho nhỏ của bản thân để dành trọn thời gian cho con.
5. Đừng quyết định có con chỉ vì người khác nói rằng bạn phải làm thế, hãy nghe chính bản thân mình khi nào thì mình sẵn sàng.
6. Cuộc sống sau khi có con không phải chỉ toàn màu hồng mà còn có những lúc con ốm, quấy khóc vì thế hãy đảm bảo bạn đã chuẩn bị tinh thần cho những đêm thức trắng để chăm con.
7. Trẻ con rất đáng yêu, nhưng không phải toàn bộ thời gian đều như vậy. Bạn sẽ phải để mắt đến chúng, quan sát chúng liên tục, bạn có làm được không?
8. Đôi khi bạn sẽ phải tạm bỏ qua những thứ mang tính cá nhân để cùng nhau chăm lo cho em bé và gia đình nhỏ của mình.
9. Đừng nên trông chờ vào bố mẹ sẽ giúp chúng ta chăm sóc con cái, đã đến lúc để bố mẹ nghỉ ngơi rồi.
10. Chuẩn bị kỹ lưỡng những kiến thức cơ bản để chăm sóc con trẻ được tốt hơn bạn nhé.
11. Và cuối cùng, hãy chỉ có em bé khi cả hai vợ chồng cùng cảm thấy đã sẵn sàng thay vì nghe theo lời thúc giục của mọi người.
Nguồn: Brightside