Những ca khúc Kpop mà các bậc phụ huynh cũng khoái

CCN, Theo Trí Thức Trẻ 11:09 22/09/2016

Kpop có phải chỉ mê hoặc mỗi giới trẻ không đâu.

Kpop thì đã quá phổ biến với giới trẻ, thế còn thế hệ của bố mẹ chúng ta thì sao? Đã bao giờ bạn tình cờ nghe thấy các phụ huynh của mình ngâm nga một đoạn nào đó trong các ca khúc của EXO, SNSD hay Wonder Girls chưa? Mới đây, Kpop fan đã cùng chia sẻ những bản hit Kpop hiếm hoi lọt vào "mắt xanh" của bố mẹ mình.

Những ca khúc Kpop mà các bậc phụ huynh cũng khoái - Ảnh 1.

Những ca khúc Kpop mà các bậc phụ huynh cũng khoái - Ảnh 2.

EXO và SNSD là 2 idolgroup sở hữu nhiều bản hit phổ biến trong lòng các phụ huynh nhất

"Mẹ tôi biết nhiều các bài Kpop lắm đó, vì tôi và bà chị thường xuyên mở mà. Bà ấy sẽ bắt đầu lẩm nhẩm mấy bài như "Overdose", "Lucky One" và "Monster". Mẹ còn bị mấy bài "Fire" với "Dope" ám nữa. Hài lắm luôn."

"Mẹ tôi nói "Can’t Bring Me Down" (EXO) để "quẩy" là hết sảy."

"Bố mẹ tôi biết "Missing You" của 2NE1 và "Run Devil Run" của SNSD, họ thậm chí còn biết cả mấy phần vũ đạo luôn kìa. Rồi bố mẹ còn biết cả khúc huýt sáo trong bài "Whistle" (Black Pink) luôn hahaha."

"Mẹ tôi thì thường xuyên hát "Lucky One", bà còn kêu réo tôi lại ngồi coi chung nữa. Đó cũng là màn trình diễn duy nhất mà bà xem được nhiều lần. Bà cũng thích "The Chaser" (INFINITE) và "Call Me Baby" (EXO)."

"Mẹ tôi thì chỉ biết mỗi 2NE1 vì đoạn quảng cáo của họ có phát bài "I’m The Best"."

"Mẹ tôi và đứa em út thì biết hết tất cả mấy bài của BTS luôn vì tôi hay coi trên TV mà. Tôi cũng xem của mấy nhóm khác nữa nên họ cũng biết một vài idolgroup. Mà mẹ biết rõ bài "Overdose" lắm vì nó hay được phát trong phòng gym."

"Mẹ tôi thì thích "Ring Ring Dong", bà biết cả "Lucifer" và "Everybody" mà tôi không nghĩ bà là fan của mấy bài này đâu."

"Mẹ tôi và bố dượng thì biết "Cheer Up", "LIKE OOH-AHH" và "Happiness" vì thằng nhóc em tôi là fan cuồng của mấy nhóm nữ."

"Ba mẹ tôi thì biết "Nobody" (Wonder Girls) và "Fire" (2NE1), họ thỉnh thoảng còn hát theo nữa."

"Gia đình tôi biết hầu hết các bài hát chủ đạo của Red Velvet, "Lion Heart", "Party" và "You Think" của SNSD, "Whatta Man" của I.O.I nữa. Họ còn nghe cả album "Page Two" và "The Secret"."

"Mẹ tôi thì tải bài "30SEXY" của Bi (Rain). Đó là ca khúc duy nhất mà bà ấy biết, à không còn cả "Mr Mr" của SNSD nữa."

"Mẹ tôi chỉ khoái "Lion Heart" thôi, bà ấy còn mua ca khúc này trên iTunes nữa kìa, rồi còn thử khúc xoạc chân luôn."

"Bây giờ bài yêu thích của mẹ tôi là "Lotto". Bà ấy biết cũng nhiều bài khác vì tôi bỏ mấy bài Kpop này vào điện thoại cho mẹ mà."

"Mẹ tôi thì biết "Mr. Simple" của Super Junior"

"Nhạc chuông điện thoại của mẹ tôi là "Monster" (EXO)."

"Mẹ tôi thích "Flower" của Junsu. Bà gọi đây là "bài hát từ một chàng trai có chất giọng tốt và con có thể cảm nhận được mọi thứ như chính cậu ấy."

Nguồn tham khảo: OH