Những bản năng "siêu nhiên" của mẹ khiến con cái luôn thán phục

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 30/07/2016

Trước khi làm mẹ, mẹ cũng từng là một cô gái hậu đậu, hay quên như bạn bây giờ đấy thôi. Sự ra đời của bạn khiến cuộc sống của mẹ thay đổi hoàn toàn và sở hữu các năng lực “siêu nhiên” khiến bạn thán phục.

Cùng điểm qua một số “siêu năng lực” một cô gái sẽ “tự nhiên” có được khi trở thành mẹ nhé!

Giác quan thứ 6 phát triển siêu phàm

Mẹ thời trẻ cũng ngủ say “không rõ trời đất” như bạn, nhưng từ khi có con, chỉ một tiếng “oe oe” nhỏ cũng khiến mẹ giật mình thức giấc.

Chỉ một biểu hiện nhỏ của bạn cũng không thể lọt ra khỏi tầm mắt mẹ.

Khả năng kiên nhẫn và chịu đựng cao

Thú nhận đi, đã bao giờ bạn tìm cách trốn tránh việc chăm nom cho một đứa nhóc nào đấy chưa?

Ấy vậy mà ngày ngày mẹ phải đứng ra phân xử hàng chục cuộc cãi vã không rõ hồi kết của bạn và đứa em. Những trận chiến giành đồ chơi chưa bao giờ chấm dứt và tiếng khóc liên hồi phá tan giấc ngủ của mẹ.

Và quan trọng hơn hết, bạn đã gây ra bao nhiêu lỗi lầm, phiền toái nhưng vẫn nhận được sự tha thứ từ mẹ? Đó là lý do tại sao khi làm mẹ, đột nhiên mọi cô gái sẽ trở nên vô cùng kiên nhẫn với đứa trẻ của mình.

Những bản năng siêu nhiên của mẹ khiến con cái luôn thán phục - Ảnh 2.

Mẹ có thể lắng nghe tất cả tâm tư tình cảm mà con đang gặp phải

Sắp xếp và quản lý thời gian là siêu hạng

Bạn sẽ luôn tự hỏi, tại sao mẹ cũng có 24 giờ, nhưng lại có thể quán xuyến được hết tất cả các việc ở cơ quan, việc nhà, chăm sóc cho bố, lại luôn có thời gian dành cho bạn?

Đó là bởi khả năng quản lý thời gian vô cùng tuyệt vời của mẹ. Một ngày của mẹ trải qua với vô số áp lực từ công việc, mẹ không thể “ôm việc về nhà” như thời còn trẻ, mẹ thuộc lòng lịch học của bạn và luôn đảm bảo “cơm ngon canh ngọt” cho cả gia đình sau một ngày. Khoảng thời gian ít ỏi còn sót lại trong ngày, mẹ dành cho riêng mình trước khi tiếp tục một ngày mới vất vả mà không một lời kêu ca.

Những bản năng siêu nhiên của mẹ khiến con cái luôn thán phục - Ảnh 3.

Khả năng quản lý của mẹ là vô cùng tuyệt vời

Chăm sóc là bản năng cơ bản của người mẹ

Từ lúc mới sinh, cả cuộc sống của bạn đều do mẹ chăm bẵm. Mẹ luôn lo lắng không biết tắm cho bạn thế này đã đúng chưa, có làm bạn đau không? Những bước chân đầu đời chập chững của bạn, mẹ lo lắng bạn vấp ngã, rồi lại xuýt xoa xoa dịu từng vết thương… Thế đấy, bất cứ thứ gì về bạn đều khiến mẹ lo lắng.

Bởi vì, chăm sóc dường như trở thành bản năng cơ bản của người mẹ. Hành trình lớn lên của bạn là cả một chặng hành trình gian nan của mẹ.

Bạn 1 tuổi: bắt đầu biết đi, bạn vấp ngã bị thương, mẹ giúp bạn đứng dậy và làm lành nó.

Bạn 6 tuổi: Bắt đầu vào lớp 1, bạn sợ hãi bước vào môi trường hoàn toàn mới, mẹ ở bên an ủi và động viên tinh thần cho bạn.

Bạn 16 tuổi: Bạn thất tình lần đầu tiên. Mẹ làm cho bạn bữa ăn ngon, xoa dịu nỗi buồn.

Bạn 18 tuổi: Lần đầu xa nhà với bao nỗi lo lắng, cho tương lai và cho cả bản thân mình, mẹ thường xuyên gọi điện thoại an ủi, động viên.

Dù là bất cứ hoàn cảnh nào, mọi vết thương của bạn, mẹ đều tìm cách chữa lành.

Những bản năng siêu nhiên của mẹ khiến con cái luôn thán phục - Ảnh 4.

Chăm sóc là bản năng cơ bản của người mẹ

Và... yêu thương là không bao giờ đủ

Yêu thương là bản năng của mẹ rồi. Tất cả các bản năng mẹ có được đều từ tình thương dành cho bạn mà ra. Hãy yêu thương mẹ khi còn có thể và đừng ngại nói ra “Con yêu mẹ” trước khi quá muộn bạn nhé!


Để tri ân các bà mẹ, Urgo – sản phẩm đồng hành cùng mẹ chăm sóc mọi vết thương - sẽ cùng bạn dành tặng sự tri ân chân thành đến với mẹ tại sự kiện “cảm ơn tình yêu” có một không hai diễn ra vào 2 ngày 30/7 và 31/7 (tức thứ 7, chủ nhật) tại Siêu thị Lottemart quận 7.

Hãy truy cập ngay Fanpage của Urgo www.facebook.com/UrgoVietnam để đón xem Urgo bày tỏ tình cảm với mẹ như thế nào nhé!