Vpop có những nhạc phẩm nghe như cực hình lúc nửa đêm vì nào là bánh mì, bún riêu, hủ tíu... thực đơn đủ món ngon ngất

Hằng Bùi, Theo Helino 00:41 14/12/2019

Những món ăn thân thuộc với người dân Việt Nam khi được xuất hiện trong những sản phẩm âm nhạc đều mang lại cảm xúc vô cùng thú vị.

Ẩm thực luôn là câu chuyện muôn thuở được người ta nhắc tới mỗi ngày và là nguồn cảm hứng không thể nào chối từ cho dù là ở bất cứ đâu. Với âm nhạc cũng vậy, những món đồ ăn hay thức uống cũng luôn là chủ đề dù không mới những cũng không bao giờ là cũ. Từng sản phẩm nói về những thứ quá đỗi thân thuộc này luôn khiến người nghe cảm thấy thích thú. Tưởng chừng như đó chỉ là món ăn hay đồ uống đơn thuần nhưng lại có thể "nhảy múa" trong âm nhạc bằng cách thể hiện của từng nghệ sĩ. Dám chắc nếu như bạn xem bài viết này vào giữa đêm thì khó lòng có thể ngủ ngon vì "cơn đói" sẽ được dịp... hoành hành. 

Bánh Mì Không -  Đạt G x DuUyên

Mới đây nhất, bộ đôi Đạt G và DuUyên tiếp tục hợp tác và cho ra mắt sản phẩm âm nhạc với tựa đề khá ngộ nghĩnh - "Bánh Mì Không". Tưởng chừng khá lạ nhưng thực chất "Bánh Mì Không" lại được lấy cảm hứng từ tiếng rao bánh mì quen thuộc mà người ta thường lắng nghe từ những chiếc hàng rong rao bán mỗi buổi sáng hoặc buổi đêm. "Bánh mì" trong ca khúc không đơn thuần chỉ là món ăn còn như một vật kết nối hai nhân vật chính là Đạt G và DuUyên. 

Những câu hát như: "Nhiều hôm ở công ty trễ lương thì tối ăn bánh mì. Bánh mì không, không có thịt luôn" tạo nên một cảm giác vô cùng gần gũi khiến cho nhiều người thấy rằng sao lại giống mình nhiều đến vậy. Trong ca khúc "Bánh mì không", Đạt G và DuUyên không chỉ nhắc tới món "đinh" là bánh mì mà cả hai còn đưa vào món ăn khác như "Hủ tiếu gõ và mì gói nước sôi. Thêm cái trứng gà", chỉ cần nghe đến đây thôi, dám chắc bất kỳ ai cũng cảm thấy bụng "sôi sùng sục".

Bánh Mì Không - ĐạtG x DuUyên

Vpop có những nhạc phẩm nghe như cực hình lúc nửa đêm vì nào là bánh mì, bún riêu, hủ tíu... thực đơn đủ món ngon ngất - Ảnh 2.

Ngay đầu MV đã là hình ảnh của thúng bánh mì quen thuộc.

Vpop có những nhạc phẩm nghe như cực hình lúc nửa đêm vì nào là bánh mì, bún riêu, hủ tíu... thực đơn đủ món ngon ngất - Ảnh 3.

Ăn Gì Đây - Hoà Minzy x Mr.T

Nói đến ca khúc về ẩm thực Việt Nam thì quả thật sẽ vô cùng thiếu sót nếu như không nhắc tới ca khúc "Ăn Gì Đây" - một bản hit của Hoà Minzy hợp tác với rapper Mr.T từng được ra mắt vào năm 2015. Xuyên suốt cả ca khúc, hàng loạt các món ăn từ dân dã đường phố đến đặc sản của thủ đô Hà Nội đều được Hoà Minzy và Mr.T mang tới đầy "hấp dẫn". 

Các món ăn tưởng chừng rất khó để xuất hiện trong một ca khúc thì lại được dễ dàng mang vào MV như lạc rang, bún đậu mắm tôm, bún riêu, phở Hà Nội, chè, bánh giò, mì vằn thắn... Sự thành công của "Ăn Gì Đây" còn khiến cho Hoà Minzy và Mr.T có nguồn cảm hứng để thực hiện tiếp phần thứ 2 và mang toàn bộ ẩm thực 3 miền Bắc - Trung - Nam vào MV. Khuyến cáo nếu như ai đang cảm thấy đói bụng thì không nên xem MV này bởi sẽ khiến bạn không thể "kiềm chế" và đi ăn đêm ngay lập tức mà thôi. 

"Ăn gì đây?" MV - Mr.T ft. Hòa Minzy

Vpop có những nhạc phẩm nghe như cực hình lúc nửa đêm vì nào là bánh mì, bún riêu, hủ tíu... thực đơn đủ món ngon ngất - Ảnh 5.

Hàng loạt món ăn ẩm thực Hà Thành đều được mang vào MV "Ăn Gì Đây".

Vpop có những nhạc phẩm nghe như cực hình lúc nửa đêm vì nào là bánh mì, bún riêu, hủ tíu... thực đơn đủ món ngon ngất - Ảnh 6.

"Chiếc Bụng Đói" - Tiên Cookie x Thanh Ngân

Đây hẳn sẽ là cảm giác của đa số người khi xem hết các sản phẩm âm nhạc về ẩm thực ở trên. "Chiếc Bụng Đói" là một sáng tác của Tiên Cookie dành riêng cho học trò Thanh Ngân tại The Voice Kids 2017. Với giai điệu bắt tai cùng ca từ thiếu nhi dễ nghe, ca khúc nhanh chóng tạo nên "cơn sốt" trên mạng xã hội ngay khi ra mắt. Từng câu hát như lột tả rõ sự chân thực một cách không thể đáng yêu hơn như: "Vì tôi có một chiếc bụng đói để ăn hết tất cả món ngon trên cuộc đời" đã tạo sự thích thú ngay từ lần nghe đầu tiên. Chia sẻ về việc sáng tác "Chiếc Bụng Đói", Tiên Cookie cho biết vì thời điểm cô sáng tác rất hiếm những ca khúc dành cho thiếu nhi nên cô quyết định từ mình viết để dành cho các bạn nhỏ cũng như cho chính học trò của mình. 

Tiên Cookie ft Thanh Ngân - Chiếc Bụng Đói

"Đen Đá Không Đường" - AMEE

Nếu đã ăn uống no nê rồi thì đây chính là ca khúc dành cho bạn. Dù rằng đen đá có vẻ như không hợp lắm vào buổi đêm nhưng đây cũng là thức uống được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. "Đen Đá Không Đường" là một sản phẩm âm nhạc của AMEE và cũng là lần hợp tác thứ 2 với anh chàng rapper BRay. Nội dung gần gũi với giới trẻ - thế hệ thường xuyên "đóng đô" ở những quán cà phê cùng với giọng hát ngọt ngào của AMEE đã khiến cho "Đen Đá Không Đường" trở thành điểm nhấn đáng yêu của Vpop trong thời gian qua. MV ngay khi ra mắt đã đạt được 1 triệu lượt xem Youtube chỉ sau 8 tiếng lên sóng, và sau hơn 1 tháng phát hành, "Đen Đá Không Đường" đã "bỏ túi" 12 triệu lượt xem - bảo chứng cho sức hút của AMEE cũng như ca khúc. 

MV "Đen đá không đường" - Amee ft B Ray

Vpop có những nhạc phẩm nghe như cực hình lúc nửa đêm vì nào là bánh mì, bún riêu, hủ tíu... thực đơn đủ món ngon ngất - Ảnh 9.

Hà Nội Trà Đá Vỉa Hè - Đinh Mạnh Ninh 

Nếu nói đến đồ uống thì càng không thể không nhắc tới "Hà Nội Trà Đá Vỉa Hè" của Đinh Mạnh Ninh. Những hình ảnh gần gũi như "trà chanh chém gió" hay những chiếc ghế thấp lụp xụp chẳng cần sự sang chảnh nhưng lại khiến gần như 90% giới trẻ "mê mệt" và có thể ngồi lê la cả ngày. Những hình ảnh đậm chất Hà Nội của mấy ly trà đá được đặt trên ghế, thêm vài ba đĩa hướng dương cùng mấy người anh em cô bạn ngồi "chém" cũng đủ vui cả ngày. Câu hát "Hà Nội không vội được đâu" cũng trở thành câu nói viral ở thời điểm đó khi phản ánh đúng tinh thần khi ngồi trà đá thì chỉ có thể nhâm nhi tán dóc vài ba câu chuyện. Chỉ đơn giản không cao sang vậy thôi cũng khiến biết bao thanh niên gắn liền tuổi thanh xuân với quán trà đá. 

[MV] Hà Nội trà đá vỉa hè - Đinh Mạnh Ninh

Vpop có những nhạc phẩm nghe như cực hình lúc nửa đêm vì nào là bánh mì, bún riêu, hủ tíu... thực đơn đủ món ngon ngất - Ảnh 11.

Đơn giản thế này thôi cũng đủ để khiến thanh niên Hà Thành ngồi với nhau cả ngày.

Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá - Hà Okio 

Nếu như Hà Nội có trà đá thì chắc chắn không thể nào quên "đặc sản" cà phê sữa đá của mảnh đất Sài Gòn. Ca khúc là những suy nghĩ của người dân nước ngoài khi đến Việt Nam và cảm thấy thích thú với thức uống đặc biệt này và được Hà Okio gửi gắm qua giai điệu đầy thân thuộc. Nam ca sĩ còn mang đến mọi hình ảnh ngang cùng ngõ hẻm đậm chất Sài Gòn. Loạt địa điểm nổi tiếng như Bưu điện thành phố, Nhà thờ Đức Bà - nơi được biết đến bởi những quán "cà phê bệt" cũng được khéo léo đưa vào MV. Thử tưởng tượng một sáng thức dậy, ăn món ăn sáng "ấm bụng" rồi làm ly cà phê sữa đá, quả thật chẳng cần nói nhiều cũng đã thấy mở ra một ngày mới vô cùng tuyệt vời.