Như Mai: "Đinh Hoàng Max ngoại tình và muốn bắt con tôi đi"

Lê Thương, Theo Trí Thức Trẻ 15:47 23/05/2016

Nguyễn Thị Như Mai khẳng định những lời mà đại diện ủy quyền của Đinh Hoàng Max nói hoàn toàn sai sự thật. Cô cũng cho biết Đinh Hoàng Max nhiều lần ngoại tình và muốn mang 3 người con của cô đi.

Sau khi bài phỏng vấn ông Nguyễn Minh Châu, đại diện ủy quyền của cầu thủ Đinh Hoàng Max, về việc cầu thủ này bị tố bỏ rơi vợ con suốt từ tháng 10/2015 đến nay được đăng tải, vợ của cầu thủ này, cô Nguyễn Thị Như Mai đã liên lạc và tỏ ra bức xúc khi cho rằng những thông tin mà ông Châu đã nói là sai sự thật. Cô Mai cũng khẳng định chuyện Đinh Hoàng Max nhiều lần bị cô bắt gặp ngoại tình, cũng như muốn bỏ rơi cô để mang 3 người con của cô về Nigeria. 

Vay hơn 100 triệu đồng để dẫn con về Việt Nam 

- Cô cảm thấy bức xúc và cho rằng những gì người đại diện của Hoàng Max đã nói là sai sự thật. Vậy cụ thể sự việc như thế nào? 

Tôi biết là mọi chuyện Hoàng Max đều nhờ ông Châu làm giúp anh ấy. Nhưng những gì ông Châu đã nói đều là sai sự thật cả. Ông Châu không hề gọi cho tôi cuộc gọi nào, dù ông ấy biết số điện thoại của tôi, và tôi vẫn dùng số điện thoại cũ. Đấy là chưa kể cả anh Max lẫn ông ấy đều biết nhà của dì ruột tôi nhưng cũng không ghé thăm. 

Như Mai: Đinh Hoàng Max ngoại tình và muốn bắt con tôi đi - Ảnh 1.

Trước đó, vào khoảng tháng 8/2015 khi tôi đang ở phòng trọ bên Quận 10 (TPHCM), do anh Max thuê cho mẹ con tôi ở, một tháng tiền phòng 6 triệu đồng, nhưng nhiều lần cứ đến tháng trả tiền phòng tôi liên lạc với anh ấy lại không được. Tôi có gọi điện nhờ ông Châu giúp, nhưng ông ấy lại bảo là không liên lạc được với Max và ông ấy cũng không thể giúp đỡ được tôi. Tôi không có tiền, nên buộc phải dọn về ở nhà dì ruột ở nhờ. Những gì ông ấy nói tôi thấy không có chỗ nào là đúng cả. 

- Ông Châu có nói mâu thuẫn chính giữa cô và Hoàng Max là chuyện Max muốn đưa cô và con về Nigeria sinh sống. Chuyện này là như thế nào?

Năm ngoái, tôi có tình cờ đọc được tin nhắn ông Châu nhắn cho chồng tôi là ông ấy hứa sẽ tìm cách giúp anh Max giành được quyền nuôi con và đưa con tôi sang Nigeria. Tôi không hiểu sao, ông ấy lại làm như thế với tôi. 

Như Mai: Đinh Hoàng Max ngoại tình và muốn bắt con tôi đi - Ảnh 2.

Lúc đó, tôi thực sự rất hoang mang, bởi vì tôi từng sống gần 1 năm ở Nigeria rồi. Nếu tôi đồng ý cùng con sang đó, anh Max sẽ bỏ rơi tôi và mang con tôi đi. Lúc đó, tôi vừa mất chồng, lại mất cả con luôn và một mình phải về lại Việt Nam thôi. Nên tôi không đồng ý khi anh Max cứ một mực đòi mang các con về bên đó. 

- Cô từng sống ở Nigeria cùng các con gần 1 năm đấy thôi, khoảng thời gian như thế nào mà khiến cô sợ về bên đó vậy? 

Năm 2011, lúc anh Max thi đấu ở Hải Phòng do đang gặp khó khăn nên anh ấy bảo đưa 2 con về Nigeria sinh sống và học tập. Còn tôi sống cùng anh ấy ở Hải Phòng. Đến năm 2013 thì tôi mang bầu và sang Nigeria sinh con. 

Cuộc sống ở bên đó rất khó khăn, tôi cùng các con cũng phải chịu đựng suốt gần 1 năm. Từ việc thiếu điện thường xuyên, đến việc các con tôi đi học cũng không có điều kiên tốt như ở Việt Nam. Nếu chỉ nói thôi, thì anh cũng không thể hiểu được hết sự khó khăn như thế nào trong khoảng thời gian trên đất khách, quê người ấy. 

Như Mai: Đinh Hoàng Max ngoại tình và muốn bắt con tôi đi - Ảnh 3.

Rồi tôi biết được anh Max ngoại tình với một cô gái Nigeria bên đó. Tôi đã đòi về Việt Nam, nhưng Max không chịu và bảo nếu có tiền thì cứ việc về. Đến tháng 2/2014, tôi đã phải nhờ gia đình vay mượn được 5 nghìn USD (khoảng hơn 100 triệu), và nhờ cầu thủ Hoàng Vũ Samson chuyển sang để tôi mang con về nước. 

Chồng ngoại tình và nỗi ám ảnh sợ bị mất con 

- Trước khi hai người xảy ra mâu thuẫn và không liên lạc với nhau, Hoàng Max và cô có bao giờ đề cập đến chuyện mua nhà ở Việt Nam, hay chu cấp tiền nuôi dưỡng con cho cô hay không? 

Trước đó, anh ấy có thuê cho tôi và các con ở một căn nhà chung cư bên Phú Mỹ Hưng, nhưng cứ đến tháng trả tiền tôi lại không liên lạc được với anh ấy nên bị chủ nhà đuổi đi. Rồi qua bên thuê phòng ở Quận 10 thì cũng như thế. Cũng không hề có chuyện chu cấp gì. 

Như Mai: Đinh Hoàng Max ngoại tình và muốn bắt con tôi đi - Ảnh 4.

 Mảnh đất rộng ở Nigeria mà Hoàng Max mới mua năm nay và đang xây dựng nhà mới. 

Bên đó, ngoài căn biệt thư như trên hình mà anh đã thấy, anh ấy còn có 4 căn hộ cùng với một dãy nhà cho thuê. Đầu năm nay, khi anh ấy nhận tiền chuyển nhượng ở Cần Thơ, anh ấy cũng mua một miếng đất rất rộng hàng nghìn m2, và hiện tại tôi được biết là cũng đang xây dựng nhà trên mảnh đất đó. Vậy mà, lần nào tôi đề cập chuyện mua nhà ở Việt Nam, anh ấy đều ậm ừ rồi cho qua.

- Thực sự tôi không nghĩ chỉ mỗi khúc mắc trong chuyện nuôi con mà khiến cả hai không liên lạc với nhau trong thời gian dài như vậy?

Điều này tôi cũng không muốn nói ra nhưng quả thực thì anh Max qua lại với một cô gái Việt Nam ở TPHCM trong một thời gian dài bắt đầu từ lúc tôi còn ở Nigeria còn anh ấy ở Việt Nam thi đấu. Tôi đã bắt gặp nhiều lần hai người nhắn tin hẹn hò với nhau, và Max cũng hứa là không tái phạm khi bị tôi bắt gặp. 

Như Mai: Đinh Hoàng Max ngoại tình và muốn bắt con tôi đi - Ảnh 5.

 Hôm 22/5 vừa qua là sinh nhật của con gái đầu, nhưng Hoàng Max không hề liên lạc hỏi thăm gì. 4 mẹ con tổ chức sinh nhật giản dị ở một shop của người quen. 

Nhưng có lần chính tôi thấy được vé máy bay do ông Châu book giúp cho cô gái kia từ TPHCM ra Quảng Ninh xem trận đấu cuối cùng của Than Quảng Ninh năm ngoái (Than Quảng Ninh gặp Đồng Nai ngày 20/9/2015 - PV). Tôi cũng đã đến tận nhà cô gái ấy nói, nhưng không giải quyết được gì. Đến lúc này, tôi lúc nào cũng sợ các con tôi bị mang đi. 

- Lần gần nhất cô gọi điện liên lạc với Hoàng Max là khi nào, và sau khi biết được hoàn cảnh của cô và các con, Hoàng Max đã liên lạc với cô chưa? 

Vào cuối tháng 2 năm nay, lúc đó các đội V.League được nghỉ, tôi có gọi điện cho anh ấy nói về chuyện về việc trợ cấp nuôi con. Nhưng anh ấy hỏi lại tôi là anh ấy có phải ba của mấy đứa nhỏ không? Nếu anh ấy là ba thì phải để anh ấy mang con về Nigeria. Tôi không đồng ý với yêu cầu đó và anh ấy cũng bỏ mặc mẹ con tôi luôn. 

Như Mai: Đinh Hoàng Max ngoại tình và muốn bắt con tôi đi - Ảnh 6.

Hôm qua (22/5) là sinh nhật con gái đầu Mai Trân, nhưng anh ấy cũng không hề gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm gì cả. 

- Tại sao cô không tìm đến luật sư để xác định rõ nghĩa vụ làm cha của Hoàng Max? 

Tôi có tìm đến luật sư tư vấn, luật sư bảo Hoàng Max sẽ phải trợ cấp nuôi con, nhưng anh ấy có thể kiện ngược để giành quyền nuôi người con thứ 3 của tôi, vì anh ấy có thu nhập tốt hơn tôi. Tôi không muốn mất con, thế nên cố gắng làm lụng hết khả năng của mình để nuôi con. Điều hạnh phúc của tôi là bây giờ, Mai Trân và Phương Nam đi học đều được học sinh giỏi ở trường, đó là động lực lớn nhất để tôi tiếp tục cố gắng làm việc và quyết không để họ mang con tôi đi.

- Cảm ơn Như Mai về cuộc phỏng vấn!