Nhóm học sinh lớp 9 xin lỗi cô chủ homestay ở Vũng Tàu sau khi nhậu say, đập phá tài sản giữa đêm

Thiên Ái, Theo Trí Thức Trẻ 00:05 09/06/2017

Sau những lời chia sẻ đầy bức xúc của cô chủ homestay trên mạng xã hội, nhóm học sinh lớp 9 đã nhắn tin xin lỗi cô. Tuy nhiên, đây sẽ là bài học đắt giá cho những bạn trẻ không tôn trọng kỷ luật và có phát ngôn thiếu suy nghĩ.

Mới đây, chủ homestay B.C (Vũng Tàu) đã đăng tải đoạn chia sẻ dài, tố nhóm học sinh lớp 9 (Sài Gòn) có hành vi nhậu nhẹt, đập phá tài sản homestay trong suốt 2 ngày, 1 đêm. Bài đăng đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng và những "tín đồ" du lịch yêu thích loại hình dịch vụ cung cấp nơi ở này.

Nguyễn Thị Hồng L., cô chủ homestay cho biết mình đã trăn trở và mất ngủ suốt 3 ngày trước khi quyết định viết status vì cảm thấy quá buồn phiền và mệt mỏi.

Chị L. từng định đóng cửa dịch vụ của mình khi nhận thấy homestay đang đi ngược lại với định hướng và mục đích ban đầu. Để sàng lọc những người khách bất lịch sự, nhậu nhẹt say sưa ồn ào quá mức làm phiền hàng xóm và các vị khách khác, chị L. quyết định tăng phụ thu dịch vụ, ăn uống.

Nhưng chị muốn "tránh vỏ dưa" thì lại gặp "vỏ dừa"!

Nhóm học sinh lớp 9 xin lỗi cô chủ homestay ở Vũng Tàu sau khi nhậu say, đập phá tài sản giữa đêm - Ảnh 1.

Lời than vãn của chủ homestay trên Facebook thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Đồng loạt lên Facebook "vote" 1 sao cho homestay mà chính mình đập phá

Ngày 3/6 vừa qua, B.C homestay của chị L. đón một nhóm khách 23 người đều là sinh lớp 9. Các em đi cùng 4 người mẹ.

Khi khách hàng đặt phòng qua mạng, chị L. không hình dung được họ ở độ tuổi nhỏ đến thế. Người chủ homestay cứ nghĩ rằng các vị khách của mình đã là sinh viên đại học nên mới biết cách đặt phòng khá chuyên nghiệp. Cô không dành nhiều thời gian để tìm hiểu thêm.

Đến lúc nhóm học sinh nhỏ tuổi và các mẹ đến nhận phòng, chị L. mới phát hiện ra tuổi thật của họ. Lúc ấy, chị có cảm giác lăn tăn nhưng vẫn trấn an mình vì dù sao các bé có phụ huynh đi cùng.

Tuy nhiên, những sự cố diễn ra sau đó khiến chị L. kêu trời không tới với nhóm bạn trẻ quậy phá tung trời này.

Nhóm học sinh lớp 9 xin lỗi cô chủ homestay ở Vũng Tàu sau khi nhậu say, đập phá tài sản giữa đêm - Ảnh 2.

Đây là hiện trường với nhiều đồ đạc hư hỏng mà nhóm trẻ để lại sau đêm say xỉn, đập phá.

Chị L. kể: "Chuyện đáng lẽ không có gì nếu như tôi không phát hiện bọn trẻ mang cơm, thức ăn lên giường và làm đổ đầy cơm, thịt gà lên chăn ga, gối nệm, sàn phòng là một đống rác hổ lốn vừa vỏ lon nước suối, nước ngọt, bánh kẹo, vỏ bánh, quạt, máy lạnh mở hết ga rồi bỏ đi chơi tối (rất tiếc tôi đã không chụp hình lại).

Sau đó, tới 11 giờ đêm, bọn trẻ bắt đầu bày đồ ăn, bia bọt nhậu trong nhà gỗ và la hét om sòm. Các bà mẹ thì vẫn cung cúc tận tụy phục vụ các con với niềm mê say hạnh phúc. Tôi đã ra nhắc nhở và có cả la mắng bọn trẻ vì đã quá khuya 12 giờ đêm và tôi không đồng ý cho bọn trẻ ăn uống trong nhà gỗ chung với chăn ga gối nệm. Và vì chúng đã lỡ bày tiệc nhậu nên tôi đành chấp nhận lời hứa của chúng sẽ dọn dẹp sạch sẽ.

Gần 1 giờ sáng, có lẽ do tác dụng của bia, chúng bị kích thích cực độ. Chúng la hét ngày càng om sòm, nhảy tưng tưng trên gác gỗ đóng kiểu thanh đến mức các thanh gỗ gãy răng rắc, sau đó là làm sập giường gỗ sồi, sập kệ đựng khăn và rớt TV, lấy khăn tắm lau sàn nhà bếp... Tôi buộc phải cúp cầu dao điện nguyên khu homestay để chúng tụt cảm xúc và chấp nhận đi ngủ".

Nhóm học sinh lớp 9 xin lỗi cô chủ homestay ở Vũng Tàu sau khi nhậu say, đập phá tài sản giữa đêm - Ảnh 3.

Người xem bức xúc khi thấy nhà gỗ bị phá hoại.

Trước khi cảnh tượng quậy phá kinh hoàng trên diễn ra, chị L. từng thấy khó chịu khi chứng kiến cảnh 4 bà mẹ loay hoay nấu nướng tất bật cho 23 đứa trẻ cả trai lẫn gái to cao khỏe khoắn.

Suốt thời gian ở homestay, không một bé nào ra phụ mẹ dù chỉ là chút việc vặt. Tới lúc dọn bàn ăn uống chính chị L. phải hối thúc nhóm con trai kê bàn ghế thì chúng mới làm, sau đó các bà mẹ lại lăn vào dọn rửa đống hổ lốn của bọn trẻ.

Sáng hôm sau, chị L. phát hiện một số đồ vật trong homestay của mình bị hỏng. Chị đã gọi một bé trai, người đại diện đặt phòng cho nhóm, ra nói chuyện với mục đích trao đổi và chỉ ra lỗi sai của các bé.

"Tôi nói rằng các con hư quá, các con uống bia nên mới hành động quá khích lên như vậy. Các con hãy xem lời cô nói hôm nay là một bài học đầu đời để sau này lớn lên, có đi ra chỗ khác thì sẽ không hành động như vậy nữa", chị L. chia sẻ.

Nhóm học sinh lớp 9 xin lỗi cô chủ homestay ở Vũng Tàu sau khi nhậu say, đập phá tài sản giữa đêm - Ảnh 4.

Gỗ bung ra khỏi sàn như thế này.

Tuy nhiên, sau màn dạy bảo đám trẻ này, chủ homestay đã vấp phải phản ứng dữ dội từ phụ huynh của các bé. Các mẹ đi cùng gào lên rằng: Tại sao chị lại đi nói chuyện với trẻ con mà không nói trực tiếp với chúng tôi? Chị L. có giải thích là chỉ muốn dạy cho bọn trẻ một bài học còn chuyện thanh toán, tất toán đương nhiên mình sẽ phải nói chuyện với người lớn.

Với những thiệt hại nhóm học sinh đã gây ra, người chủ homestay quyết định không giảm giá cho các em như lời hứa ban đầu, mà sẽ thu đúng giá dịch vụ đã đăng trên Fanpage trước đó, cộng thêm tiền đền bù những đồ đạc đã bị làm hỏng.

Theo chị L. kể, các bà mẹ không ai nhận ra sai mà còn tấn công chị bằng những lời lẽ nặng nề, cho rằng chuyện bọn trẻ nhậu nhẹt, ăn uống trong phòng, xả rác vô tội vạ, phá hỏng đồ dùng, la hét ồn ào nửa đêm là rất đỗi bình thường...

"Khi tôi bắt đền cái khăn tắm họ đã dùng để lau sàn bếp, lau chân giá 120.000 đồng bằng đúng giá tôi đã mua thì họ gào lên phản đối, họ bảo: Cái khăn có thể giặt lại và vẫn có thể để cho khách khác xài tiếp, tại sao lại đền 120.000 đồng? Tôi ước gì biết địa chỉ nhà các bà mẹ, tôi sẽ gửi tặng họ cái khăn đó đến để họ tiếp tục xài!", chị L. bức xúc.

Nhóm học sinh lớp 9 xin lỗi cô chủ homestay ở Vũng Tàu sau khi nhậu say, đập phá tài sản giữa đêm - Ảnh 5.

Không ai có thể ngờ được học sinh lớp 9 lại phá đến thế này.

Nhóm học sinh lớp 9 xin lỗi cô chủ homestay ở Vũng Tàu sau khi nhậu say, đập phá tài sản giữa đêm - Ảnh 6.

Giá đỡ TV cũng bong ra khỏi tường.

Sự việc chưa dừng lại ở đó. Sau khi về Sài Gòn, nhóm bạn trẻ đã đồng loạt "vote" 1 sao cho dịch vụ của homestay này. Kèm theo đó là những nhận xét thiếu thiện chí như cho rằng giá cả ở homestay quá đắt, chuyện đền cái khăn cũng được đưa lên. Phía sau những bình luận khiếm nhã ấy là đám đông hùa theo chửi bới, xúc phạm... khiến chị L. mệt mỏi mỗi khi nhìn thấy.

Nhóm học sinh lớp 9 xin lỗi cô chủ homestay ở Vũng Tàu sau khi nhậu say, đập phá tài sản giữa đêm - Ảnh 7.

Dù đã khiến cô chủ homestay lao đao vì bãi chiến trường mình để lại nhưng nhóm học sinh vẫn lên Fanpage của homestay nhận xét tiêu cực.

"Bạn em có sai trước, nhưng học sinh thì làm gì kiếm ra đủ tiền trả cô chủ?"

Trao đổi với P.T.P, một người bạn của nhóm học sinh lớp 9 đến B.C homestay thuê phòng vào cuối tuần qua, bạn trẻ này cho biết theo như lời kể của các bạn mình thì để xảy ra vụ lùm xùm này, cả hai (chủ nhà và người thuê phòng) đều có lỗi.

T.P nói: "Đứng ở góc độ người ngoài cuộc em cũng hiểu được mọi chuyện. Em không ủng hộ ai cả, vì thái độ của cô chủ nên mọi chuyện mới xảy ra như vậy. Tuy nhiên, nhóm bạn em cũng có sai trước vì làm hỏng tài sản của người khác. Tụi nó phải chịu trách nhiệm bồi thường là lẽ phải. Nhưng suy cho cùng, học sinh thì làm gì mà kiếm ra đủ tiền mà trả cho cô chủ?".

"Tụi nó phá em cũng công nhận, tụi nó cũng mạnh miệng nữa nhưng chỉ có tụi con trai phá thôi ạ, chứ con gái không có chuyện đó. Phòng bạn em không có tới 1 cái khăn, lúc tính tiền cô bảo đền 2 cái. Tụi nó thấy mình có lỗi nên cũng xin lỗi cô chủ rồi", cô bé nói tiếp.

T.P gửi cho chúng tôi một đoạn chat, cho rằng đây là những lời xin lỗi của nhóm bạn trẻ bị tố phá phách homestay gửi đến chị L. Trong thư xin lỗi, các bạn trẻ thừa nhận mình đã say xỉn nên không làm chủ được hành vi. Chúng tôi xin trích đăng một đoạn như sau:

Nhóm học sinh lớp 9 xin lỗi cô chủ homestay ở Vũng Tàu sau khi nhậu say, đập phá tài sản giữa đêm - Ảnh 8.

Thư xin lỗi nhóm bạn trẻ gửi cho cô chủ homestay.

Nhóm học sinh lớp 9 xin lỗi cô chủ homestay ở Vũng Tàu sau khi nhậu say, đập phá tài sản giữa đêm - Ảnh 9.

"Con xin lỗi cô, tụi con còn nhỏ, bồng bột. Tụi con nhận lỗi sai của mình rồi. Nếu cô muốn tụi con sẽ bồi thường thêm, cô xóa bài dùm tụi con đi cô. Tại vì hôm đó tụi con rất say. Tụi con không biết tụi con làm gì hết. Có một số đứa đầu say nên không kiểm soát được gì hết nên mới phá đồ các thứ. Nhưng tối hôm đó tụi con đã dọn dẹp hết cho cô rồi. Tụi con tất cả đều sai nhưng trong cuộc đời mình ai cũng có một lần thực sự phạm sai lầm, chỉ mong cô hiểu và bỏ qua cho tụi con".

Nhóm học sinh lớp 9 xin lỗi cô chủ homestay ở Vũng Tàu sau khi nhậu say, đập phá tài sản giữa đêm - Ảnh 10.

Sau khi nhận được những lời hối lỗi của bạn trẻ, chị L. đã xóa bài đăng trên Fanpage homestay.

Lũ trẻ đã nhận được bài học quý giá, hãy tha cho chúng!

Liên hệ với chị L., chủ homestay B.C (Vũng Tàu) chị cho biết mình đang cảm thấy rất buồn. Nhưng nỗi buồn ấy không còn đến từ sự hư hỏng quá quắt của những em học sinh nhỏ tuổi đã "phá nát" homestay nhà mình mà đến từ cách ứng xử của các vị phụ huynh.

"Khi tôi nói chuyện với thằng bé về chuyện sẽ không giảm giá nữa, nó hiểu. Các bé còn rất trong sáng, hồn nhiên, dễ thương, không vấn đề gì. Tôi tức bọn nó lúc đó thôi chứ xong rồi thì cũng qua. Một, hai giờ đêm nó bày tiệc nhậu trong nhà gỗ mà các bà mẹ vẫn cun cút theo phụ cho tụi nó. Biết là đi chơi rồi, nhưng nếu nhậu như vậy là quá khuya và không thể chấp nhận được ở lứa tuổi đó", chị L. nói.

Trong thư, nhóm trẻ cũng "cầu cứu" vì bị quá nhiều người "tấn công" Facebook, có những lời lẽ miệt thị, đe dọa ảnh hưởng đến tâm lý và cuộc sống sau khi sự việc trở thành "phốt" gây chú ý trên MXH.

Về chuyện này, chị L. khẳng định: "Tôi không hề biết những người dùng lời lẽ thô tục với các bạn ấy là ai. Có thể là bạn đọc hoặc người theo dõi Facebook cá nhân của mình thấy bức xúc nên đã có hành động thiếu kiềm chế. Tôi không ủng hộ chuyện ăn nói lỗ mãng như vậy. Mong mọi người dừng cho!".

Khi câu chuyện thu hút quá nhiều sự chú ý của dân mạng, đặt sức ép ngày càng lớn lên vai các học sinh có lỗi chị L. quyết định xóa bài chia sẻ của mình trên Fanpage B.C homestay như một động thái muốn khép lai chuyện này và tha thứ cho các em.

Trên Facebook cá nhân, chị L. xin mọi người đừng dồn ép trẻ con. Chị viết: "Ai cũng có một tuổi thơ, tôi có phần thông cảm và tha thứ cho bọn trẻ vì ngày xưa chúng ta phá phách làng xóm theo kiểu ngày xưa thì ngày nay bọn trẻ cũng phá quá đà kiểu hiện đại. Người lớn chúng ta hầu hết ai cũng thích tụ tập, chơi bời, nhậu nhẹt thả ga thì trách sao cho được lũ trẻ?

Mặt khác, chúng ta cần tạo niềm tin cho những đứa trẻ, nhất là 23 đứa bé tôi đã đề cập trong bài viết. Lũ trẻ đã nhận được một bài học thích đáng (cộng đồng mạng đã tấn công Facebook của bọn trẻ với lời lẽ rất nặng nề. Các em chuẩn bị xin vào trường cấp 3 nên việc tai tiếng này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và có thể khiến các em mất đi một số cơ hội xin vào trường mong đợi).

Do thế, chính tôi chủ động kêu gọi mọi người hãy khép lại chuyện này. Đây chỉ là một sự cố đáng tiếc và nó không phải là thứ để mọi người đánh giá toàn bộ nhân cách của một đứa trẻ. Các em có quyền được tự hào, tự tin về bản thân mình và bước qua sai lầm một cách nhẹ nhàng nhất để trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Cô chân thành ghi nhận lời xin lỗi của tụi con và tự đáy lòng cô cũng cảm ơn tụi con vì tụi con đã khiến cho niềm tin của cô về thế hệ trẻ đã trở lại. Cô mong tụi con nhớ chuyện đã qua như một trải nghiệm và một bài học quý để làm hành trang bước vào đời".

Sau vụ việc này, chị L. sẽ rút kinh nghiệm không nhận thêm một nhóm khách nào nhỏ tuổi đến thuê phòng nữa. Chị muốn giữ cái tĩnh đúng chất của homestay. Được biết, tổng chi phí nhóm học sinh lớp 9 phải trả cho homestay B.C cộng với tiền phí phạt là hơn 2 triệu đồng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày