Nhờ xả nước ngập phòng mà bà mẹ này đã cứu cả gia đình thoát chết trong vụ cháy ở London

Trang Đỗ, Theo Thời Đại 11:38 16/06/2017

Một người phụ nữ may mắn sống sót khỏi vụ cháy kinh hoàng tại tòa tháp 24 tầng ở phía Tây London, Anh cho biết ngay khi nhận thấy nguy hiểm, cô đã xả ngập nước căn hộ của mình. Có lẽ nhờ đó mà con gái và người bạn trai của cô mới bảo toàn được tính mạng.

Cô Natasha Elcock, 39 tuổi, đã mắc kẹt cùng con gái và người bạn trai của mình trong 1 căn hộ ở tầng 11 khi ngọn lửa bùng phát và nhanh chóng lan rộng khắp tòa tháp 24 tầng Grenfell, phía Tây London, Anh Quốc.

Nhờ xả nước ngập phòng mà bà mẹ này đã cứu cả gia đình thoát chết trong vụ cháy ở London - Ảnh 1.

Nhờ sự nhanh trí của mình mà con gái và người bạn trai của cô Natasha đã thoát nạn.

Sau khi được khuyến cáo ở nguyên trong phòng, cô Natasha đã quyết định phải làm mọi điều cần thiết để bảo vệ tính mạng của bản thân cũng như 2 người mình thương yêu.

"Tôi để phòng tắm ngập nước. Điều đó giúp giữ ẩm cho cả căn hộ. Và có thể chính việc làm này đã cứu mạng chúng tôi", cô Natasha nói với Daily Star.

90 phút sau khi ở nguyên trong phòng chờ đợi, Natasha nhận được cuộc gọi tiếp theo, yêu cầu cô tìm cách ra khỏi căn nhà.

"Chúng tôi đã thử mở cửa nhưng nó quá nóng. Chúng tôi đặt con gái xuống sàn nhà ướt nước và cả ba người cùng trốn trong căn phòng mát nhất. Cửa ra vào phồng lên, các cánh cửa sổ bắt đầu nứt và kêu tanh tách. Khung cảnh khi đó thực sự kinh hoàng", cô Natasha kể lại.

Nhờ xả nước ngập phòng mà bà mẹ này đã cứu cả gia đình thoát chết trong vụ cháy ở London - Ảnh 2.

Ngọn lửa hung dữ thiêu rụi mọi thứ trong căn chung cư.

Ngoài ra, cô Natasha cũng cho biết trong suốt khoảng thời gian chờ đợi, cô đã gọi điện kêu cứu khoảng 100 lần. May mắn là cuối cùng, lực lượng cứu hỏa cũng đã tiếp cận được gia đình và nhanh chóng đưa họ tới bệnh viện. Rất may là cả 3 người chỉ bị ngạt khí và không bị thương nghiêm trọng.

Theo số liệu mới nhất, ít nhất 17 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại tòa tháp 24 tầng Grenfell tại phía Tây London. Rất nhiều người hiện vẫn đang mất tích, bởi vậy, theo dự đoán. số người thiệt mạng có thể lên tới hơn 100 người.