Nhờ phương pháp giáo dục sớm, cậu bé này 3 tuổi đã nhớ được 2000 ký tự nhưng kết cục sau đó khiến nhiều bố mẹ giật mình xem lại cách dạy con

Khải Phong, Theo Pháp luật và Bạn đọc 16:02 05/12/2020

Cậu bé này chỉ mất 8 năm để học toàn bộ kiến thức, chương trình học của ba cấp Tiểu học, THCS và THPT. Tất cả là nhờ vào phương pháp giáo dục sớm của bố.

"Thần đồng" Toán học Bao Yuyang, ở Hồ Bắc (Trung Quốc) từng là niềm kỳ vọng của cả gia đình và quê hương bởi tài năng vượt trội hơn người. Vào những năm 2000, nhắc tới Bao là nhắc tới cậu sinh viên trẻ nhất của ĐH Bắc Kinh. Bao vào ĐH khi mới 13 tuổi.

Nhờ phương pháp giáo dục sớm, cậu bé này 3 tuổi đã nhớ được 2000 ký tự nhưng kết cục sau đó khiến nhiều bố mẹ giật mình xem lại cách dạy con - Ảnh 1.

Bao là cậu sinh viên trẻ nhất của ĐH Bắc Kinh

Con "nhà nòi"

Bao Yuyang sinh năm 1991 trong gia đình có truyền thống nghiên cứu, cha làm giảng viên ĐH, mẹ là nghiên cứu sinh tại nước ngoài. Môi trường gia đình thuận lợi khiến Bao nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng trên bầu trời học thuật Trung Quốc.

Bạn bè của Bao chia sẻ, cậu bé là người có "trí nhớ siêu phàm". Đề bài đưa ra Bao chỉ đọc một lần là có thể nhớ hết. "Có lần, cậu ấy còn thuộc lòng hơn 30 bài tập và cách giải của kỳ thi Toán Olympic", một bạn học không khỏi ngưỡng mộ. Tài năng hiếm có giúp Bao chỉ mất 8 năm để học toàn bộ kiến thức, chương trình học của ba cấp Tiểu học, THCS và THPT. Cậu được đặc cách tuyển thẳng vào khối THPT của ĐH Sư phạm danh tiếng tại Hồ Bắc.

Nhiều người cho rằng cậu là thần đồng với năng khiếu bẩm sinh. Tuy nhiên, trong một lần phỏng vấn, bố cậu lại cho biết một câu trả lời khác.

Khác biệt nhờ việc phát triển trí tuệ sớm

Cha của Bao chia sẻ, ở trường con trai chỉ học đạt mức tốt, không phải là học sinh dẫn đầu. Ông cho rằng thành tích của Bao chính là nhờ được giáo dục sớm đúng cách tại nhà, khơi dậy hứng thú học tập để con chủ động tìm hiểu kiến thức, khám phá vấn đề.

Một trong những cách dạy con sớm của ông bố này là từ khi con một tuổi, ông và vợ đã dán những từ vựng trên tủ lạnh và đọc to nó hai lần. Ông không ngờ rằng sau đó, con trai có thể phát âm lại theo những gì cha mẹ đã đọc. Cho rằng con có trí nhớ tốt nên hai vợ chồng sau đó đã lên kế hoạch, thử nghiệm các phương pháp giáo dục sớm cho trẻ.

Nhờ phương pháp giáo dục sớm, cậu bé này 3 tuổi đã nhớ được 2000 ký tự nhưng kết cục sau đó khiến nhiều bố mẹ giật mình xem lại cách dạy con - Ảnh 2.

Cha của Bao cho rằng thành tích của Bao chính là nhờ được giáo dục sớm đúng cách tại nhà (Ảnh minh họa)

Cha của Bao luyện thư pháp mỗi ngày và cậu bé rất thích thú, chăm chú ngồi bên cạnh xem cha viết chữ. Chính vì thế, đến năm 3 tuổi, Bao đã ghi nhớ hơn 2.000 ký tự và có thể tự đọc sách. 5 tuổi, cậu bé được cho đến thư viện, tự mình tìm kiếm cuốn sách yêu thích và khám phá nó.

Khi học lớp 3, Bao đã bị các cuốn sách hóa học vô cơ trong tủ tài liệu giảng dạy của cha hấp dẫn. Say mê với kiến thức hàn lâm, cậu bé này ngày ngày ôm những cuốn tài liệu, đọc ngấu nghiến. Chỉ sau 10 ngày, Bao đã đọc xong cuốn tài liệu hóa học vô cơ của cha.

Bước vào năm thứ 3 trung học, Bao chuyển sang theo đuổi ngành Toán học, giải mã những con số bí ẩn. 10 tuổi Bao bắt đầu vào THPT, 13 tuổi chính thức trở thành sinh viên trẻ nhất của ĐH Bắc Kinh.

"Cha đừng nói nữa, dừng lại đi, cha lại nói sai rồi"

Khác biệt và tài năng nhưng "thần đồng" này sau đó sớm bộc lộ tính cách khác người. Một ngày tháng 2/2004, một phóng viên tới nhà phỏng vấn Bao. Thấy có người lạ bước vào, cậu bé Bao đang ngồi xem tivi lập tức chạy vào phòng và đóng cửa lại, không cất tiếng chào. Một lúc sau, Bao trở lại và toe toét cười với phóng viên. Cậu bé không nói chuyện mà thỉnh thoảng lại quay sang ngắt lời cha: "Cha đừng nói nữa, dừng lại đi, cha lại nói sai rồi".

Sau đó, phóng viên phỏng vấn riêng "thần đồng nhí". Có lẽ vì chưa quen và vẫn còn là một thiếu niên hiếu động, Bao đưa ra câu trả lời cụt lủn, thiếu kính ngữ.

Nhờ phương pháp giáo dục sớm, cậu bé này 3 tuổi đã nhớ được 2000 ký tự nhưng kết cục sau đó khiến nhiều bố mẹ giật mình xem lại cách dạy con - Ảnh 3.

Giáo viên trong trường nhận xét, Bao rất xuất sắc về Khoa học và Triết học, nhất là Toán và Hóa học nhưng những môn như Tiếng Trung, Anh văn, Nghệ thuật lại kém đến mức thảm hại. Thêm vào đó, Bao vẫn có tâm lý tự cao, điều mà nhiều đứa trẻ sớm có chút thành tựu hay mắc phải. Cậu bé cũng thường xuyên bỏ học, vắng mặt tại giảng đường.

Một số người tại ĐH Bắc Kinh, trường mà Bao theo học cho rằng cậu bé khá cô đơn và không có nhiều mối quan hệ. "Khoảng cách tuổi tác khiến chúng tôi khó giao tiếp với nhau. Bao còn rất nghịch ngợm, thường xuyên gây sự, làm ồn, ảnh hưởng người khác. Thậm chí, có lần trong phòng tự học, Bao bất ngờ hét lên, gây ồn ào rồi khóc", một nam sinh cho biết.

Bao Yuyang cũng như nhiều thiên tài nhí khác, là những "thần đồng chín ép". Các em có tài năng hiếm có nhưng lại thiếu kỹ năng sống. Chính điều đó khiến những đứa trẻ này gây thất vọng bởi cách cư xử khiếm nhã, thiếu tôn trọng người khác. Cuối cùng, tài năng của chúng lóe sáng rồi vụt tắt khiến nhiều người tiếc nuối.

Nếu cha mẹ thiếu tỉnh táo khi lựa chọn con đường cho con cái, không bảo đảm được việc cân bằng giữa học tập, giao tiếp, vui chơi cơ bản như bạn bè cùng trang lứa thì sự mai một tài năng là chắc chắn. Tài năng cần được nuôi dưỡng chín muồi và xã hội không thiếu cơ hội, môi trường thể hiện. Sự nóng vội, chủ quan hay kiêu căng, tự mãn sẽ chỉ làm tài năng của chúng nhanh chóng lụi tàn.

Nhờ phương pháp giáo dục sớm, cậu bé này 3 tuổi đã nhớ được 2000 ký tự nhưng kết cục sau đó khiến nhiều bố mẹ giật mình xem lại cách dạy con - Ảnh 4.