Nhọ như fan Indonesia: Giăng biểu ngữ khinh thường đối thủ nhưng sau cùng lại phải chứng kiến đội nhà thua đau

MAI LY, Theo Trí Thức Trẻ 16:19 06/09/2019

Tấm tifo có nội dung khiêu khích suýt châm ngòi cho một cuộc bạo loạn khiến trận đấu giữa hai đội tuyển phải tạm dừng.

Trận cầu giữa Indonesia và Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 tại Gelora Bung Karno vừa qua không chỉ nóng bỏng với những diễn biến trên sân mà còn nổi bật với không khí đầy thù địch giữa CĐV hai đội. Trước trận đấu, một màn xô xát giữa hai nhóm ultra đã diễn ra, kèm theo đó là những hình ảnh CĐV Malaysia bị các fan Indonesia quá khích ném vật thể lạ vào người trên đường vào sân.

Không những vậy, trận đấu còn phải tạm dừng gần 10 phút ở cuối hiệp hai khi một nhóm CĐV chủ nhà tìm cách trèo sang khu vực của fan Malaysia để gây hấn. Những hình ảnh từ sân đấu có sức chứa gần 80,000 chỗ ngồi này cho thấy pháo sáng được đốt, suýt châm ngòi cho một cuộc bạo loạn. Một số người hâm mộ quá khích còn tràn xuống sân đấu và ném những vật thể lạ khác nhau lên khán đài.

Tuy vậy, hình ảnh nổi bật nhất của không khí thù địch giữa hai nhóm CĐV là bức tifo cực đại trên khán đài được người Indonesia dựng lên hướng về phía đối thủ. Nội dung của nó có hàm ý đầy kích động: "Bọn thua cuộc chết tiệt."

Nhọ như fan Indonesia: Giăng biểu ngữ khinh thường đối thủ nhưng sau cùng lại phải chứng kiến đội nhà thua đau - Ảnh 1.

Tấm băng rôn cực đại từ khán đài của fan Indonesia với nội dung: "Bọn thua cuộc chết tiệt."

Tuy CĐV đã làm tất cả để trấn áp tinh thần đối thủ nhưng chung cuộc, đội bóng xứ vạn đảo vẫn phải nhận trái đắng dù đã hai lần vươn lên dẫn trước. Bàn thắng của tiền vệ gốc Gambia Mohamadou Sumareh ở những giây cuối cùng của trận đấu đã giúp tuyển Malaysia lội ngược dòng, giành chiến thắng 3-2 để tạm thời dẫn đầu bảng G.

Dẫu vậy, sự căng thẳng tiếp tục diễn ra giữa hai bên sau hồi còi mãn cuộc. Các cầu thủ đội khách đã phải rời sân đấu trên những chiếc xe đặc chủng, đề phòng những điều tồi tệ hơn có thể xảy ra. Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia, người cũng đã có mặt trên sân cùng nhóm Ultras Malaysia thì phát biểu sau trải nghiệm kinh hoàng của mình: "Tôi sẽ đòi lại công lý cho người Malaysia."

Nhọ như fan Indonesia: Giăng biểu ngữ khinh thường đối thủ nhưng sau cùng lại phải chứng kiến đội nhà thua đau - Ảnh 2.

Tuyển Malaysia phải rời sân Gelora Bung Karno trên những chiếc xe đặc chủng.

Báo cáo mới đây từ tờ Guardian cho biết, Indonesia là đất nước nguy hiểm nhất cho CĐV đến xem một trận đấu bóng đá. Ước tính có khoảng 70 người đã thiệt mạng tại các sân bóng xứ vạn đảo kể từ những năm 1990. Trận chung kết SEA Games 26 giữa Indonesia và Malaysia năm 2011 cũng đã chứng kiến cái chết thương tâm của 2 người hâm mộ trên khán đài.

Chắc chắn, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ phải có những biện pháp mạnh tay để cải thiện tình trạng an ninh trên các sân bóng xứ vạn đảo sau hoàng loạt sự cố nói trên. Trận đấu tiếp theo của ĐT Indonesia sẽ là cuộc tiếp đón Thái Lan vào ngày 10/9 - một trận đấu hứa hẹn cũng sẽ căng thẳng và kịch tích không kém ở cả trong và ngoài sân cỏ.