"Nhọ" nhất "Người phán xử" chính là Diễm My: Vừa được hạnh phúc bên Phan Hải đã cùng chồng "bóc lịch"

Phúc Du, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 01/09/2017

Cái kết của "Người phán xử" đã khiến nhiều nhân vật phải đối mặt với bi kịch, trong đó có vợ chồng Phan Hải, Diễm My.

Người phán xử đã chính thức khép lại ở tập 47 với hàng loạt cái chết. Lương Bổng tự sát, Lê Thành bị Phan Quân bắn chết, Mỹ Hạnh cũng tự sát, cả gia đình Phan Thị thì bị áp giải về đồn.

Nhưng tội nghiệp nhất có lẽ chính là Diễm My, cô con dâu giỏi luật của Phan Thị. Đầu phim thì bị gia đình chồng xem thường, chồng thì hắt hủi đi cặp hết Vân Điệp rồi cả Hương Phố. Sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng Phan Hải cũng tu tâm dưỡng tính, quay về bên mái ấm với cô vợ xinh đẹp. Tưởng đâu cặp đôi "ngược tâm" này đã có một kết cục bình yên khỏi những ân oán dữ dội.

Diễm My Người phán xử

Diêm My vợ Phan Hải

Nhưng đâu dễ như thế, khi cảnh sát nắm được toàn bộ chứng cứ các hoạt động phi pháp của Phan Thị, bao nhiêu người ngã xuống vì ân oán giang hồ cũng là lúc cả gia đình Phan Quân (trừ Lê Thành đã chết) bị công an áp tải. Trong đó tất nhiên có cả Diễm My và Phan Hải, để lại đứa con trai ngóng theo trong ánh sáng tang tóc và biệt ly.

Diễm My nhân vật

Con trai Diễm My bơ vơ

Diễm My cùng tập đoàn Phan Thị vào tù

Phải chăng cuộc tình của Phan Hải và Diễm My chính là minh chứng cho câu nói "miếng ăn đến miệng còn bị cướp đi"!?