Cấp 3 đi học ngủ trong tiết Sử, cô gọi dậy hỏi bài, không trả lời được cô cho 1 điểm. Điều đáng nhớ nhất là cô bắt mình tự ghi tên vào sổ đầu bài để cho nhớ.
Cấp 3 thức đến 3 giờ sáng để làm bài văn dài 3 tờ giấy, cảm thấy rất hoàn hảo, cuối cùng bị 8 điểm, hỏi lại cô giáo nói "phải mang ra cả tổ Văn Sử thì mới được 9". Sau này chỉ làm một bài văn 2 tờ giấy mà thôi.
Cấp 3 bình thường học Địa lí cũng chỉ là đủ dùng, lúc thi thì huy hoàng không đỡ nổi, lớp 11 và lớp 12 - 4 học kì thi địa lí đều được điểm 10.
Cấp 3 học Thể dục thích nhất tiết đá cầu, sợ nhất bóng rổ, nhảy mãi vẫn không thể ném quả bóng vào rổ.
Cấp 3 lớp 11 môn Giáo dục quốc phòng học tháo lắp súng, bắn súng. Lớp 12 học lăn lê bò trườn, trời vừa mưa vừa lạnh vẫn lăn lê như trâu đầm.
Cấp 3 thi giỏi văn xong xuôi, được thưởng 3 triệu 120 nghìn. Mua được cho mẹ cái áo 200 nghìn, tiền còn lại tự mình tiêu sạch. Áy náy mãi không thôi.
Cấp 3 cứ khi nào trời mưa đều làm nũng bố để được bố đưa đi học.
Cấp 3 một ngày ba bữa đều có bố mẹ lo. Cấp 3 tối mùa đông ôn thi ở nhà cô giáo, được cô nấu mì cho ăn.
Cấp 3 không thích ai, ai thích đều từ chối. Thật xin lỗi!
Cấp 3 trong giờ học rất bận rộn: vẽ, ngủ, ăn quà, kể chuyện, đùa nghịch, làm đẹp, soi gương, nặn mụn, điện thoại… Những thứ đó bắt buộc phải làm trong giờ học mới có hứng thú.
Cấp 3 đi học muộn quá nhiều, tí nữa là bị đứng cột cờ.
Cấp 3 làm lớp trưởng, phải đối mặt với bạn bè cùng thầy cô. Nhiều lúc đã muốn bỏ cuộc, nhưng may là vẫn có thể kiên trì đến cùng.
Cấp 3 đã có một bộ ảnh kỷ yếu rực rỡ.